Giải Bờ Mương Open lần 3 (07/10/2007).Chiến nào....

Status
Không mở trả lời sau này.
ối đông gà thua rồi à chia buồn chia buồn chú em
 
Lần đầu đá giải hào hứng phết , hĩ .Mỗi tội bị loại sớm muốn tự tử nên về sớm quá ko đợi xem chung kết được :D .Từ giờ đến lúc ra chính thức P 2k8 ko biết còn giải nào ko nhẩy.
 
anh Duy lại có 1 giải thưởng lớn trong vòng 2 tuần liên tiếp , proA trở lại 1 cách mạnh mẽ =))
 
anh Duy lại có 1 giải thưởng lớn trong vòng 2 tuần liên tiếp , proA trở lại 1 cách mạnh mẽ =))
Mợ Handy phong độ chỉ cao vào cuối mùa , hô hô
 
uhm.......................hôm nay đá mệt nhưng vui thật giải này dông người tham gia ghê:D:D:D:D:D chẳng bít còn giải Pes6 nào nữa ko nhỉ?
___________________________
@thanhsonbk tại anh ko cho em số điện thoại của anh nên em ko bít liên lạc thế nào?mà hôm nay hình như anh k đi đá giải đúng ko?
 
Sao dạo này Duy đá ảo thế ;))
..............
 
Hôm nay tuy chỉ được giải 3 nhưng thế là cũng tạm được :D , chào mừng cái tay mới ;)) .
Lúc bốc thăm , tưởng lại dính cái dớp chỉ đến được TK khi lá thăm cho mình gặp anh Nam :-s :| . May thay cuối cùng giành được chiến thắng , nhờ 1 quả óanh đầu =)) , bàn thắng bằng đầu duy nhất trong ngày của mình =)) .
Xong vào đến BK , thì bị anh Linh kaka óanh đầu cho tan gôn :(( :((
 
giải này lần đầu tiên vào đến tứ kết => hết cái dớp loại từ vòng bảng rồi vui ghê:D:D:D
 
tao thì vẫn giống giải ICC: đi tham gia cho vui + bốc thăm thuận lợi thì vào sâu thôi
 
:))
Thôi giải cuối cùng cho PES 6 mà em tham gia :D
Anh Duy càng về cuối dốc càng xung :D
Hôm nay lúc ngồi em đã bảo có khi em anh Duy lại gặp nhau, duyên nợ đầy mình, ai ngờ đúng thật =))
 
Hôm nay thua trận đau quá, ko gặp được anh Duy, gặp được đến anh Duy, bít đâu có bất ngờ;;)
 
Hôm nay đã biết mặt anh 433inter :D
Định rủ đá "giao hữu" vài trận nhưng thấy anh Nam bảo kô đá đâu nên lại thôi ::(
Ngại quá :'>
 
^^, chú thắng anh thì cũng đâu gọi là bất ngờ gì đâu :D
Thôi giải cuối cùng cho PES 6 mà em tham gia
Anh Duy càng về cuối dốc càng xung
Hôm nay lúc ngồi em đã bảo có khi em anh Duy lại gặp nhau, duyên nợ đầy mình, ai ngờ đúng thật
__________________
:))
tao lại nói lại câu hôm hết ICC. Mong sẽ tiếp tục gặp mày trong các giải, và hy vọng là sâu sâu tí, 1/16 hơi sớm
 
Hết giải rồi,unstick nhé,chúc mừng anh Duy :D
 
^^, chú thắng anh thì cũng đâu gọi là bất ngờ gì đâu :D

:))
tao lại nói lại câu hôm hết ICC. Mong sẽ tiếp tục gặp mày trong các giải, và hy vọng là sâu sâu tí, 1/16 hơi sớm

Thấy em dễ ăn là cứ muốn gặp chứ gì ::(:-s
 
dễ ăn thì ko, nhưng giải nào chả có cao thủ, ko gặp người này thì gặp người khác. tao lại thích đá với mày :D
 
Kô biết còn giải EGT đá Pes 6 ko nhỉ :-s :| . Nếu có thì hay , đá nốt cái giải cuối :D . Pes 8 muốn đá ngon được chắc lại phải mất nhiều thời gian tập luyện lắm :((
 
Thằng Duy vô địch rồi thì xem xét buổi sau bao tao CS thôi :))
 
ờ, mày cứ hẹn được bọn nó đi là tao bao mày ngay. tao đang máu cs lắm, có khi tới vesc tao bắn cs thay cho pes
 
dễ ăn thì ko, nhưng giải nào chả có cao thủ, ko gặp người này thì gặp người khác. tao lại thích đá với mày :D

Em cũng thấy đá vs anh Duy thế nào ý :D
Hay anh vs em đá vs nhau nhiều quá rồi, bắt bài hết nhau rồi nên trận nào cũng ít bàn thắng nhỉ :D
Như giải ICC em đá vs anh còn cảm thấy khó hơn đá vs anh Tình :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top