Đó chính là cánh cửa đã giúp tôi thoát ra khỏi cái đường hâm tăm tối của đời mình, nơi tôi đã sống gần 20 năm. Có một định mệnh. Và tôi gọi nó là “StarCraft“!
em nghĩ là cao thủ nào chả vậy , chả bao giờ học và làm việc khác mà chỉ suốt ngày cầy game . không giỏi mới là chuyện lạ nhưng mà cũng phải công nhận một điều là khả năng phán đoán 1 trận đấu của họ là rất tốt . điều đó thì không thể lẫn vào đâu dc
em nghĩ là cao thủ nào chả vậy , chả bao giờ học và làm việc khác mà chỉ suốt ngày cầy game . không giỏi mới là chuyện lạ nhưng mà cũng phải công nhận một điều là khả năng phán đoán 1 trận đấu của họ là rất tốt . điều đó thì không thể lẫn vào đâu dc
Bác hơi gò bó chữ học đấy...phàm ở đời, làm bất cứ việc gì khiến trí tuệ mở mang, suy nghỉ tinh thông, khám phá kiến thức....đều là việc học. Thời hiện đại này, cái chữ trí thức không còn gói gọn ở "trường học" nữa
Đôi khi cũng thấy Boxer may mắn,sống trong môi trường khiến bản thân có thể phát huy khả năng của Boxer. Còn ở VN,hiện giờ thì gamer chưa thể làm việc đó, còn phải lo trách nhiệm với cuộc sống,sự nghiệp và cha mẹ nữa
Nhưng dù sao, Tớ vẫn thích và đam mê Starcraft....Không ai có thể cấm tớ