Truyền Nhân Atula (Kokono)-Truyện võ thuật hay nhất VN

Đọc kenichi và hoàng phi hồng thấy còn hay hơn ::), bộ này chả có gì để gọi là hay nhất cả.
 
Luận về nét vẽ thì kenichi ăn đứt atula,nhưng atula miêu tả tính cách và tâm lý nhân vật khá tốt,nói chung thấy chú nào cũng được.
 
tâm lý nhân vật tốt chỗ nào rứa , tui thấy cũng giống các truyện khác thôi có gì khác đâu
 
Kenichi cũng có những đoạn miêu tả tâm lý :))...
...thích cái mô típ từ 1 thằng vừa ngu vừa yếu trở thành superman hơn là 1 thằng đã có thiên phú võ học,trâu bò sẵn rồi từ từ mạnh lên
 
Truyện này đánh rất hay nhưng ko dc như Change Guy
 
truyện này dánh thì cũng dc mà nét vẽ mảnh quá nên nhìn nhân vật cũng mất cảm tình mấy phần òi
 
Bộ Kotaro đâu phải chỉ nói về nhu đạo . Kotaro là cao thủ Karate mà.
Phần Nhu đạo chỉ là 1 phần trong loạt truyện Kotaro đã được xuất bản ở VN nhưng trong nó cũng có khá nhiều đoạn nói về các môn võ khác ( như Sumo,...+ cả các môn thể thao nữa như vật tay ^^ ). Sang các phần khác càng xem càng hay.
Phần 3 đang chiến với bọn Ninja , quá nhiều phái võ ý chứ .
Ya, quên phần 2 của Kotaro :D
Mà tui cũng nói là bộ này thua bộ Kotaro mà. :D
Ai đã từng học võ rồi mới biết, các nét vẽ của bộ này với Kotaro rất đúng nguyên lý. Giả tỷ như cú đấm, Atula và Kotaro thì vẽ rất đúng, còn xem những bộ như Kenshin, Hoàng Phi Hồng...thì tôi lại bật cười bởi 1 người tập võ lâu ngày không bao giờ đấm như thế. Về cước, chỉ...cũng thế.
 
Kotaro thì cũng hay thật. Nhưng tui vẫn thích Atula hơn vì đánh ghê hơn và bốc phét cũng ghê hơn. ĐỌc thế nó mới sướng :D:D:D:D
 
Kenichi cũng có những đoạn miêu tả tâm lý :))...
...thích cái mô típ từ 1 thằng vừa ngu vừa yếu trở thành superman hơn là 1 thằng đã có thiên phú võ học,trâu bò sẵn rồi từ từ mạnh lên

Nhưng ko sâu sắc bằng atula ::).Mà thằng kenichi khi bảo vệ my love thì mới phát huy hết 100% công lực được,còn bình thường thì=)).
 
Kenichi cũng có những đoạn miêu tả tâm lý :))...
...thích cái mô típ từ 1 thằng vừa ngu vừa yếu trở thành superman hơn là 1 thằng đã có thiên phú võ học,trâu bò sẵn rồi từ từ mạnh lên
tớ thì ngược lại, cực ghét truyện tranh nào mà thằng đó mới đầu yếu xìu mà từ từ trở nên mạnh hơn hồi thành vô địch.

Lý do là hiện nay có 1 motip rất sến trong loại truyện này, ban đầu đánh thua, luyện võ công, tìm dc "chân lý" gì đó -> chiến thắng kẻ thù, tiếp tiếp vậy... thấy mà nản, đọc cứ như giáo điều.

Tớ thấy ngoài diễn biến từ yêu>mạnh trừ dragon ball ra thì hầu hết các truyện khác đều miêu tả bullshit hết. Vì vậy tớ thích các nhân vậy mạnh sẵn hơn, nhắc mới nhớ 1 phiếu cho "Long phi bất bại" bộ truyện võ thuật hay nhất :>
 
Không có triết lý thì không phải manga, cứ điểm qua những bộ truyện hay nhất xem có truyện nào là ko có ý nghĩa cao cả..........
Tớ thấy ngoài diễn biến từ yêu>mạnh trừ dragon ball ra thì hầu hết các truyện khác đều miêu tả bullshit hết
Thằng Son ngay từ mới sinh ra đã khỏe vô đối mà ông bảo là từ yếu --> mạnh thì tui nghĩ ông nên xem lại cái đầu mình=))
Tui cũng thích Long Phi nhưng về sau thì vẽ tối qá mới lại kết thúc hơi bất vội, thấy nản nản sao í nên ko xếp vào Top 10
Nhưng ko sâu sắc bằng atula .Mà thằng kenichi khi bảo vệ my love thì mới phát huy hết 100% công lực được,còn bình thường thì
Thik nhất là con thiên tài vũ khí, Nagako thì phải sao thằng Kenichi lại thik con kia hơn nhỉ.........:-/
 
Thấy chuyện của ông tác giả kiểu gì cũng có ngần đấy nhân vật. Nhìn kĩ thì nhân vật của bộ chuyện nào cũng giống bộ chuyện nào. Chắc ông tác giả ấm đầu.
 
Truyền nhân Atula phần 1 thật sự là chỉ không thích nét vẽ của ông này thôi, chứ cốt truyện thì cũng được, Kotaro thì khỏi nói, ecchi vãi lúa ;)), nhưng kể cả Kotaro cũng chỉ thích từ phần 2 trở đi, chứ phần 1 vẽ xấu lắm, lại tối nữa + dài lê thê ::(
 
Thằng Son ngay từ mới sinh ra đã khỏe vô đối mà ông bảo là từ yếu --> mạnh thì tui nghĩ ông nên xem lại cái đầu mình
tội nghiệp, ku mới nên xem lại cái đầu của mình =) ngay cả bộ truyện mà nhân vật ban đầu mạnh sẵn hay nhân vật từ từ mạnh lên mà ko phân biệt nổi. Chắc ít đọc truyện lắm hả ku =)
 
Nhưng thật sự thì Songoku nó có cái gen Saiya sẵn trong người, mạnh bẩm sinh rồi còn gì, nhưng nó vẫn phải gặp đối thủ mạnh hơn để tiến bộ dần đấy, suýt chết bao lần còn gì ^^
 
Thích coi những thằng mạnh sẵn, mỗi cuộc đấu là 1 sự phiêu lưu đi tìm đối thủ mới, vậymới hấp dẫn. Kenichi thì đọc giải trí cho vui thôi, atula thì có ý nghĩa hơn chút, nhân vật ngông nhưng ngông có cơ sở trên thực lực của mình, các chiêu thức võ thuật liên hoàn rất thực tế
 
Nhưng thật sự thì Songoku nó có cái gen Saiya sẵn trong người, mạnh bẩm sinh rồi còn gì, nhưng nó vẫn phải gặp đối thủ mạnh hơn để tiến bộ dần đấy, suýt chết bao lần còn gì ^^
Nó chết 2 lần òi =.=
"Làn sóng hư không" chiêu này hay tuyệt:x
 
Mình thỏa thuận thế này nhé, mình đưa bụng cho bạn làm 1 phát "làn sóng hư không", bạn đưa mặt mình đấm 1 cú bình thường nhé, chúng mình làm điều đó dựa trên cơ sở lý thuyết võ học :-"
 
Mình thỏa thuận thế này nhé, mình đưa bụng cho bạn làm 1 phát "làn sóng hư không", bạn đưa mặt mình đấm 1 cú bình thường nhé, chúng mình làm điều đó dựa trên cơ sở lý thuyết võ học
nếu cậucho ông kia đấm trc thì cơ hội cậu ko đứng dậy dc để đánh lại hơi cao ;))

truyền nhân atula tớ mới coi đến phần kono vừa qua new mexico thôi... chưa xem xong hết
 
Này, tớ bảo phải làm đúng cái kiểu "làn sóng hư không" đấy nhé, tức là để cái nắm đấm yên như thế rồi rung cho xịt máu mũi, chứ có phải đấm bình thường đâu ;)). Còn thực ra bt chấp đánh trước vào bụng cũng vô tư thôi, tuy là hơi ê ẩm tí :'>
 
Back
Top