To lamtacla: Biết tại sao tôi nói chú là điển hình của cái loại "tầm nhìn hạn hẹp, không biết nhìn xa" không? Chú chỉ biết cái lợi trước mắt cứ thế mà bám theo mà không hề lường hết những chuyện sau này. Cậu bảo cậu Hack để cho công bằng? Nghe câu này tôi cười vỡ bụng mất, đã làm hack thì làm đếch gì có công bằng mà to mồm. Cái lí luận "Hack để công bằng" chính là cái thứ thể hiện tầm nhìn hạn hẹp của cậu, nên nhớ cậu muốn "hack để công bằng" thì những thằng khác có muốn "hack để công bằng" không? 1 thằng hack, 10 thằng hack, 100 thằng hack. Thằng nào cũng nghĩ 1 điều là thằng kia hack, mình không hack là ngu. Vấn đề là sao mấy thằng "ngu" đó không nghĩ là càng hack thì càng lôi kéo thêm người hack, mỗi người nhịn 1 bước xem có thay đổi gì không? Cứ cái trò hack qua hack lại này thì chỉ tổ thể hiện bản chất ngu. Mấy chú "Hack" để thể hiện bản lĩnh "Trâu vàng đất Việt?" hơ hơ thế mấy chú có bao giờ nghĩ là đứng Top 1 cái game nó sắp sập sẽ như thế nào chưa? Hack cho cố, đứng Top cho cố rồi Game nó bị sập vì hack, bot... Lúc đó còn đứng đó mà cười không. Cố hack, cố "trâu vàng" cuối cùng để làm cái gì? Hack, Bot, Auto để kiếm đồ bán? Có ai dám mua đồ của cái Game sắp sập vì Bot và Auto?
Giờ đến việc tiếp theo là tính cách. Bảo Vltk là cái khởi nguồn cho sự "củ chuối" của Gamer hiện nay cũng không sai. Lần đầu tiên trên thế giới tôi được chứng kiến cảnh nhà phát hành Game phát hành luôn cả bản Bot cho chính game mình phát hành. Mới đầu chưa có Auto, các gamer còn cắm đầu vào luyện, ít nhất là biết click click. Về sau công nghệ càng phát triển và từ việc Auto đơn sơ xài Hp, Mana đã Auto đến mức 100% AI. Người chơi chỉ việc ngồi xem và tôi không hiểu mấy thằng ngồi xem này nó có hiểu nghĩa của từ "Chơi game" không. Do "ngồi xem" lâu quá nên các anh tài mụ hết cả người, không còn biết "Chơi game" là cái gì nữa nên khi Auto hết tác dụng, các Gamer chỉ còn biết ngồi nhìn màn hình đen thui (vì bây giờ họ chỉ biết là chạy Auto, đâu có biết đến khái niệm chơi game nữa

).
Chính vì vậy mà bây giờ một chuyện rất hiển nhiên ở VN là bất cứ Game nào khi ra đời câu cửa miệng là "Có hack (auto, bot) không?". Thật là quái đản và nực cười. Cái gì đã sản sinh ra một thế hệ thụ động chỉ biết dựa vào AI như vậy? Nếu ngay cả việc chơi họ cũng còn lười thì thử hỏi sau này còn làm được gì? Thể loại bất tài vô dụng, không thèm chấp.
Và những Gamer VN bị ảnh hửơng, khi họ ra nước ngoài chơi game thì sao? Bản chất "Việt Nam" lại được thể hiện và họ không hề biết rằng "nhờ công lao" của họ mà VN sắp sửa bị Game Online Thế giới tẩy chay hoàn toàn (TQ đã bị tẩy chay hoàn toàn, VN ngấp nghé mép vực). Và tại sao một bộ phận Gamer chơi rất Fair lại phải chịu chung sự kì thị, tẩy chay bởi những việc mà họ không hề làm?