- 20/7/05
- 1,353
- 437
- Thread starter
- #41
@ngocphuong : Story hay tuyet , hay that đấy , rất có LOGIC
Hic, cảm ơn Minh_Thang_Pham bạn làm tớ máu viết tiếp.
Story của Chu Du thế náy, mọi người vào góp ý nhé :

Mới vào đầu movie của Zhou Yu đã khá bắt mắt. ZHou Yu và Sun Ce cùng tả xung hữu đột trong trận Battle of Hu Lao Gate.Theo sử sách thì Sun Ce & Zhou Yu là anh em kết nghĩa ngoài ra lại là anh em cột chèo ( Lấy hai chị em Qiaos)nên tình cảm giữa hai người ko cần nói nhiều...
Movie thứ hai, Zhou Yu cùng Huang Gai bàn với Sun Ce việc dùng ngọc tỉ để hiệu triệu thiên hạ.
Tôi nghĩ như vậy là vì movie thứ 3 của Zhou Yu trong trận Wu County Settlement Battle có thể thấy Liu Bei cùng Zhang Fei đến từ biệt Sun Ce sau trận đánh. Một người có phần mang nặng tư tưởng chính thống như Liu Bei thì hoàn toàn có thể vì ngọc tỉ sai khiến mà mang quân đến giúp Wu.( Mọi người lưu ý movie này với movie của SSX đoạn mà Zhang Fei ngáp ngáp khi Liu Bei nói chuyện với SSX ấy.Theo tôi 2 movie này nếu ghép thành 1 phim thì khá hay. Liu Bei đi ra khỏi trại thì SSX đã đứng đợi trước ở đó để có thể nói lời cảm ơn cũng như từ biệt với Bị ca nhà ta .Và việc Zhang Fei ngáp ngủ có thể lý giải là trong một ngày mà phải nghe quá nhiều lời khách sáo từ Lưu Bị
)Trước trận Xu Du Invasion Battle, Zhou Yu và Sun Ce bàn 1 chút về trận đánh.Có thể xem thêm một movie tuyệt đẹp nữa khi Zhou Yu & Sun Ce chiến đấu trong màn này.Dễ dàng nhận thấy Sun Ce gặp khó khăn khi đánh 1 tên lính , Zhou Yu đã nói khích gì đó và ngay lập tức Sun Ce đá tên lính đó bay ... lên trời

Sun Ce, Zhou Yu, Liu Bei và Zhuge Liang cùng bàn việc quân trước trận Battle of Chi Bi. Trận này quân Wei vô cùng mạnh, khí thế ngất trời Zhou Yu tỏ ra khó khăn trong việc chọn mưu sách chống lại quân Tào. Ngay lập tức Liang hiến kế hay, điều này làm Zhou Yu thoáng dao động.Có thể thấy rõ được điều này qua nét mặt của Zhou Yu sau khi nghe Liang " phát biểu".Nhưng ngay lập tức Sun Ce trấn an Zhou Yu và điều này khiến Zhou Yu khá lên thấy rõ. Có thể Sun Ce nói có hai vị quân sư giỏi nhất chúng ta còn sợ gì quân Tào.
Sau trận Chi Bi, Liu Bei đã làm một việc khiến Zhou Yu giật mình hoảng sợ. Chi tiết này hơi khó hiểu, ai biết thì có thể lí giải hộ tớ. Chia theo hai khả năng.
_Thứ 1: Zhou Yu định giữ chân Liu Bei ở lại Đông Ngô nhưng Liang đã bầy mưu cho Bei trốn thoát được.
_Thứ 2: Liu Bei đâm sau lưng quân Wu.
Sau đó Liang đi ra, Zhou Yu và Liang nói chuyện với nhau. Có lẽ Zhou Yu bị Liang bắt bí nên cứ để Liang thong thả đi mất.Zhou Yu dường như đã thầm nghĩ lần sau gặp mặt Wu & Shu sẽ là kẻ thù ...
Trận Battle of Jing Zhou, movie của Zhou Yu là "chém gió, chém bão" với Lu Xun. Người mà Zhou Yu hoàn toàn tin tưởng có thể thay thế được mình về sau.
Trận Battle of Yi Ling có thể thấy SSX ra bắt chuyện với Zhou Yu. Và ai tinh ý sẽ nhận thấy Zhou Yu nhái lại giọng của SSX khá hay
.SSX đã cười rất vui, cô có vẻ đã trêu Zhou Yu rằng đùa như vậy ko giống anh ta chút nào. Zhou Yu đã trả lời rằng có lẽ anh bị ảnh hưởng từ Sun Ce

Theo ý tại hạ thì Zhou Yu đã dĩ hòa vi quí với quân Shu.Thường là sau trận Yi Ling sẽ là xác chết của Sun Quan hoặc Liu Bei (story của Lu Xun).Còn sau trận Yi Ling của Zhou Yu thì ko có ai chết cả
. Ending:Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường Zhou Yu lần đầu tiên nói với Sun Ce mình muốn nghỉ ngơi.Có thể Zhou Yu nói bây h là thời gian chúng ta nên dành cho gia đình Sun Ce ạ
.Sun Ce lại là một người phóng khoáng giỏi cầm quân hơn là trị vị một nước.Nên Sun Ce ngay lập tức giao lại cho Sun Quan vị trí đứng đầu quân Wu.Sun Quan tỏ ra khá bất ngờ trước quyết định của Sun Ce, còn SSX thì cười mím chi có lẽ cô đã quá hiểu anh trai mình.
Sau cùng Sun Ce và Zhou Yu cùng nhau phi ngựa đi xa dần...
P/S: Thật ra tôi cũng chưa được chơi DW6 mà chỉ xem phim đoán story thôi. Ai đã chơi thử rồi thì vào góp ý hộ nhé



... Trong WO gặp nhau mà hình như ko nói 1 lời nào mới kay chứ... đến DW6 tưởng có nhiều cảnh hay thì Xing Cai biến mất 

... Tiếng Anh khó xác định lắm