Naruto[NewTopic3]

Status
Không mở trả lời sau này.
Kushina trông lúc đấy có vẻ nữ tính quá nhỉ :x thế mà mang danh hiệu "tomboy" cơ đấy ! =))
 
Trc' giờ bác PDC làm từ trái qua phải, hum nay đổi phong cách thế :D
 
ko còn gì để nói với thằng A_D =))
vấn đề làm từ trái qua chả biết có thuận hay ko nữa :D cũng có vài chỗ chưa hợp lý tại đây là người mới dịch :D dần dần sẽ khá ^^
 
@ Trùm online: cái sign... :-<

Đừng để cái sign làm mọi người đau lòng thế chứ ạ :((

Tội bác phú đỉnh cao quá, thôi anh em xem tạm rồi cho bác ấy chút ý kiến đi

Shiranai yatsu :-"
 
chap này...hay
miêu tả lại quá khứ của Jir và nguồn gốc cái tên Naruto...
Naruto hi vọng một ngày nào đó sẽ đọc được tác phẩm của Jir...
 
Buồn cho Jir quá hix hix nhân vật mình thích nhất trong truyện... Hy vọng thằng Pain để bác Jir an nghỉ , đừng đá động gì đến xác bác...
 
Cuối cùng thằng Nar nó chết, đoàn tụ gia đình (mới xem lại Dragon Quest nên... )
 
Buồn cho Jir quá hix hix nhân vật mình thích nhất trong truyện... Hy vọng thằng Pain để bác Jir an nghỉ , đừng đá động gì đến xác bác...

hơi khó thân xác jir ko dùng bảo phí trừ phi pain còn chút tình thầy trò mà thằng bạn nó cũng ko tha cơ mà=))
 
chap này...hay
miêu tả lại quá khứ của Jir và nguồn gốc cái tên Naruto...
Naruto hi vọng một ngày nào đó sẽ đọc được tác phẩm của Jir...

Hiện giờ nên đọc mấy cuốn tâm lý tình cảm mà ông Kakashi hay đọc thì hay hơn =)) mấy cuốn đấy có thể để làm "cẩm nang tán gái" :x
 
Vừa nghe được 1 tin, không biết có phải không, nghe được do chat với thằng nước ngoài, thằng Tobi chính là Obito. không biết có đúng vậy không ?
 
chưa có gì là chứng mình
chỉ còn chờ thôi
hết màn của jir chắc sẽ chuyển cảnh qua bên phía nar ~~
 
Tội anh Jir
đánh cả chục chap,ộc máu mồm máu mũi,toi 1 tay mới biết mình vẫn chưa chạm vào được cọng lông chân thằng Pain thật...
 
Nhưng dù sao anh cũng đã thịt được 1 xác và lấy được thông tin về, tấm hình cuối chap xúc động quá :((

@Pos: Cái sign... chưa nghĩ ra cách nào để tưởng niệm Jir ngoài cái sign::(
 
ủa, Kushina là vợ 4th, vậy thì nó còn là gì nữa vậy, ko lẽ mình bỏ quên mấy chap về nó ??
 
@Pos: Cái sign... chưa nghĩ ra cách nào để tưởng niệm Jir ngoài cái sign
thay bằng 1 con ếch nướng , Ji mất 1 tay thì mụ ếch cũng biến mất hả ? đọc ko kĩ nên ko để ý mụ ý đâu.
 
Jir hoàn thành nhiệm vụ tìm ra bí mật của con trùm rồi .Bây giờ chắc chả ai phải hy sinh nữa!Cứ thế mà tiêu diệt thoai !
Con ếch già mà đứt luôn thì coi như Jir này chết vô ích .Và cũng coi như thằng cha tác giả bị điên !!!
 
thay bằng 1 con ếch nướng , Ji mất 1 tay thì mụ ếch cũng biến mất hả ? đọc ko kĩ nên ko để ý mụ ý đâu.

Đọc lại chap 381 đi, Jir và cóc chồng kêu bả về trc' rùi :D
 
hơi khó thân xác jir ko dùng bảo phí trừ phi pain còn chút tình thầy trò mà thằng bạn nó cũng ko tha cơ mà=))

Sai rồi , mấy cái xác đó chẳng có cái nào là thằng bạn nó cả, cái thằng giống Yahiko hình như tên là Fuuma mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top