proA.June91
<table width="110"><tr><td><marquee scrolldelay="1
- 17/10/07
- 2,552
- 5
Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao và thể thức thi đấu theo nhiều tuần nhằm tạo điều kiện cho mọi game thủ tham gia giải có sự chuẩn bị tốt hơn, sau vòng đấu của tuần thứ hai , OSL đã dần xác định được 4 game thủ đầu tiên lọt vào vòng tiếp theo.
Bảng A
Không có quá nhiều bất ngờ và đúng theo những gì mọi người đã dự đoán, game thủ sáng giá nhất hiện nay, Lee Jaedong không quá khó khăn để tìm cho mình chiếc vé đầu tiên cho vòng thứ hai. Hai chiến thắng hoàn toàn thuyết phục khán giả trước sAviOr và Sea[Shield] càng giúp cho game thủ này khẳng định được mình hơn, khiến anh nổi bật nhất trong số những gương mặt trẻ tuổi.
Có lẽ, chức vô địch mùa giải trước của Jaedong không đơn thuần là may mắn như nhiều người từng nghĩ. Rất có thể, tiếp tục với phong độ đỉnh cao cùng sự thiếu ổn định của những tên tuổi lớn như Bisu[Shield] và sAviOr, chúng ta khó lòng tìm ra một game thủ có thể chặn ngang con đường tiến đến vinh quang lần thứ hai tại OSL của Lee Jaedong.
Liệu ai có thể cản nổi Jaedong tiến tới chức vô địch thứ hai đây?
Bên cạnh đó, thông tin sau đây chắc chắn sẽ khiến rất nhiều fan hâm mộ của sAviOr phải thất vọng. Sau thất bại của anh trước Lee Jaedong, người hâm mộ tiếp tục lo lắng hơn cho tương lai của Bonjwa này khi anh đã để thua trận đấu quyết định trong ngày hôm qua với game thủ Protoss mới nổi BeSt đến từ SKT T1, gần như chấm dứt mọi hy vọng có một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới, hy vọng về ngày trở về đỉnh vinh quang và kéo dài thêm chuỗi ngày thất bại của vị nhạc trưởng tài ba.
Một ngày buồn của sAviOr
Tuy nhiên đó cũng chưa phải dấu chấm hết. Hiện tại, bảng A đang có Sea[Shield] và Best đồng điểm với cùng tỉ số 1 thắng 1 thua. Nếu trong vòng thi đấu thứ ba tới đây, Sea thua sAviOr, Best thua Jaedong thì cả ba game thủ là Sea, Best và sAviOr sẽ có cùng một tỉ số 1 - 2. Như vậy, cả ba sẽ phải thi đấu lượt tiebreak để xác định suất thứ hai lọt vào vòng trong. Thực sự, OSL đang nóng lên từng ngày.
Cơ hội cho Sea[Shield] vào vòng hai sẽ được quyết định sau vòng ba
Vòng thi đấu thứ ba:
* Jaedong vs Best
* sAviOr vs Sea[Shield]
More: B.C.D
Bảng A
Không có quá nhiều bất ngờ và đúng theo những gì mọi người đã dự đoán, game thủ sáng giá nhất hiện nay, Lee Jaedong không quá khó khăn để tìm cho mình chiếc vé đầu tiên cho vòng thứ hai. Hai chiến thắng hoàn toàn thuyết phục khán giả trước sAviOr và Sea[Shield] càng giúp cho game thủ này khẳng định được mình hơn, khiến anh nổi bật nhất trong số những gương mặt trẻ tuổi.
Có lẽ, chức vô địch mùa giải trước của Jaedong không đơn thuần là may mắn như nhiều người từng nghĩ. Rất có thể, tiếp tục với phong độ đỉnh cao cùng sự thiếu ổn định của những tên tuổi lớn như Bisu[Shield] và sAviOr, chúng ta khó lòng tìm ra một game thủ có thể chặn ngang con đường tiến đến vinh quang lần thứ hai tại OSL của Lee Jaedong.
Liệu ai có thể cản nổi Jaedong tiến tới chức vô địch thứ hai đây?
Bên cạnh đó, thông tin sau đây chắc chắn sẽ khiến rất nhiều fan hâm mộ của sAviOr phải thất vọng. Sau thất bại của anh trước Lee Jaedong, người hâm mộ tiếp tục lo lắng hơn cho tương lai của Bonjwa này khi anh đã để thua trận đấu quyết định trong ngày hôm qua với game thủ Protoss mới nổi BeSt đến từ SKT T1, gần như chấm dứt mọi hy vọng có một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới, hy vọng về ngày trở về đỉnh vinh quang và kéo dài thêm chuỗi ngày thất bại của vị nhạc trưởng tài ba.
Một ngày buồn của sAviOr
Tuy nhiên đó cũng chưa phải dấu chấm hết. Hiện tại, bảng A đang có Sea[Shield] và Best đồng điểm với cùng tỉ số 1 thắng 1 thua. Nếu trong vòng thi đấu thứ ba tới đây, Sea thua sAviOr, Best thua Jaedong thì cả ba game thủ là Sea, Best và sAviOr sẽ có cùng một tỉ số 1 - 2. Như vậy, cả ba sẽ phải thi đấu lượt tiebreak để xác định suất thứ hai lọt vào vòng trong. Thực sự, OSL đang nóng lên từng ngày.
Cơ hội cho Sea[Shield] vào vòng hai sẽ được quyết định sau vòng ba
Vòng thi đấu thứ ba:
* Jaedong vs Best
* sAviOr vs Sea[Shield]
More: B.C.D





! còn như zhos nói : protoss fast carier mà đơn giản ah ??? terran có comsat nếu thấy toss ko ra nhiều quân thì phải đem quân đánh luôn chứ . Chờ nó lên carrier rồi mới cuống cuồng xây gol thì bảo sao ghét là phải
/