proA.June91
<table width="110"><tr><td><marquee scrolldelay="1
- 17/10/07
- 2,552
- 5
Happy Valentine everyone!
Và để náo động không khí ngày này, June có chút phóng tác về chuyện tình của Sarah và Jim Raynor nhằm tô điểm thêm không khí Gamevn. Trong truyện có thể có một số chi tiết ko tuân thủ lắm theo cốt truyện để được sinh động hơn chút đỉnh nên anh em đừng lấy làm lạ nhé. Hiện tại tác phẩm vẫn chưa hoàn thành nhưng sau đây là một đoạn. Anh em đọc và cho ý kiến nhá, hay thì nhớ Reputation đó :P. Here we go
StarCraft ngoại truyện
Khi những vạt nắng bắt đầu nhạt màu trên hành tinh Char cằn cỗi như thông báo đã hiệu kết thúc một ngày, cô ra hiệu cho đám tay sai rời khỏi phòng của mình. Thả mình trên chiếc ghế và trải mắt ra xa, bỗng chốc Sarah lại nghĩ miên man về những việc mình đã làm được trong thời gian qua.
Để nắm trong tay quyền chỉ huy của binh đoàn Zerg vững mạnh, Sarah đã thực hiện rất nhiều kế hoạch để vượt mặt những vị lão tướng từng bôn ba trong thiên hà nhiều năm như Tassadar, Zeratul, Duke, Arcturus Mengsk.... và...phải rồi, cả Jim Raynor nữa, người mà cô từng yêu thương.
Sinh ra đã là một đứa bé dị thường, tuổi thơ của Sarah tràn đầy máu và nước mắt. Những kẻ cầm quyền Terran luôn luôn nhòm ngó tới nguồn năng lượng Psionic vĩ đại của người Protoss nên khi phát hiện ra ngay trong xã hội của mình có những nhân vật mang phần nào nguồn năng lượng đó trong cơ thể, chúng cách ly những con người đáng thương đó ngay từ nhỏ để tiến hành nghiên cứu, Sarah không phải là một ngoại lệ.
Bước vào trường đào tạo binh chủng Ghost (Ghost là cái tên được dành để gọi những con người mang nguồn năng lượng đặc biệt đó), Sarah tỏ ra vượt trội hơn hẳn bạn học của mình, thậm chí nguồn năng lượng của cô còn khiến một trong những cá nhân Ghost xuất sắc nhất người Terran từng đào tạo là Duran phải để mắt tới. Tuy nhiên, xã hội Terran suy cho cùng chỉ là một xã hội mục rỗng với những tôn tính cá nhân hết sức ti tiện của những kẻ cầm đầu.
Mặc dù họ đã có trong tay những cá nhân mang trong mình nguồn năng lượng đặc biệt nhưng hàng năm, họ vẫn “vô tình” đẩy những con người bất hạnh đó vào những cuộc tàn sát lẫn nhau để chọn ra được những cá nhân xuất sắc nhất. Hay nói cách khác, muốn phục vụ cho người Terran, bạn phải là người xuất chúng.
Chính vì vậy, không ít người đã toan bỏ trốn để lẩn tránh kỳ sát hạch sắp tới và Sarah cũng là một trong số đó song mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Chúng, bầy “chó săn” của Terran quá thiện chiến, chúng biết đích xác làm cách nào để cho thể ngăn cản Ghost một cách dễ dàng trong cuộc đào tẩu của họ. Sarah và những người bạn của mình sau nhiều kế hoạch vẫn chưa thể tìm ra cách để vượt qua.chúng.
Chính vì vậy, khi được Arcturus Mengsk cứu khỏi chế độ luyện tập hà khắc, Sarah nguyện sẽ đi theo phục vụ vị chỉ huy tài ba này. Và tại đây, số phận đã đưa đẩy cô đến gặp Jim Raynor, một anh hùng đúng nghĩa bị vu cho tội phản bội dân tộc, người cũng chịu ơn của Arcturus Mengsk, như cô.
“Không, không thể như vậy được” – Sarah bỗng bừng tỉnh khi cô nhận ra rằng mình dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay “Không, tôi không muốn nhớ đến những chuyện ấy. Không....”
Tuy nhiên, mọi kháng cự đã quá muộn, dòng ký ức xưa kia từ đâu bỗng chốc ùa về trong cô. Con tim dường như muốn nói với cô rằng, cho dù giờ đây cô có là “Nữ hoàng ánh sáng” của Zerg tài ba đến đâu đi chăng nữa thì bên trong, cô vẫn có trái tim của Sarah Kerrigan.
14 - 2 - 2008
J.u.n.n.i.e
Và để náo động không khí ngày này, June có chút phóng tác về chuyện tình của Sarah và Jim Raynor nhằm tô điểm thêm không khí Gamevn. Trong truyện có thể có một số chi tiết ko tuân thủ lắm theo cốt truyện để được sinh động hơn chút đỉnh nên anh em đừng lấy làm lạ nhé. Hiện tại tác phẩm vẫn chưa hoàn thành nhưng sau đây là một đoạn. Anh em đọc và cho ý kiến nhá, hay thì nhớ Reputation đó :P. Here we go
StarCraft ngoại truyện
Khi những vạt nắng bắt đầu nhạt màu trên hành tinh Char cằn cỗi như thông báo đã hiệu kết thúc một ngày, cô ra hiệu cho đám tay sai rời khỏi phòng của mình. Thả mình trên chiếc ghế và trải mắt ra xa, bỗng chốc Sarah lại nghĩ miên man về những việc mình đã làm được trong thời gian qua.
Để nắm trong tay quyền chỉ huy của binh đoàn Zerg vững mạnh, Sarah đã thực hiện rất nhiều kế hoạch để vượt mặt những vị lão tướng từng bôn ba trong thiên hà nhiều năm như Tassadar, Zeratul, Duke, Arcturus Mengsk.... và...phải rồi, cả Jim Raynor nữa, người mà cô từng yêu thương.
Sinh ra đã là một đứa bé dị thường, tuổi thơ của Sarah tràn đầy máu và nước mắt. Những kẻ cầm quyền Terran luôn luôn nhòm ngó tới nguồn năng lượng Psionic vĩ đại của người Protoss nên khi phát hiện ra ngay trong xã hội của mình có những nhân vật mang phần nào nguồn năng lượng đó trong cơ thể, chúng cách ly những con người đáng thương đó ngay từ nhỏ để tiến hành nghiên cứu, Sarah không phải là một ngoại lệ.
Bước vào trường đào tạo binh chủng Ghost (Ghost là cái tên được dành để gọi những con người mang nguồn năng lượng đặc biệt đó), Sarah tỏ ra vượt trội hơn hẳn bạn học của mình, thậm chí nguồn năng lượng của cô còn khiến một trong những cá nhân Ghost xuất sắc nhất người Terran từng đào tạo là Duran phải để mắt tới. Tuy nhiên, xã hội Terran suy cho cùng chỉ là một xã hội mục rỗng với những tôn tính cá nhân hết sức ti tiện của những kẻ cầm đầu.
Mặc dù họ đã có trong tay những cá nhân mang trong mình nguồn năng lượng đặc biệt nhưng hàng năm, họ vẫn “vô tình” đẩy những con người bất hạnh đó vào những cuộc tàn sát lẫn nhau để chọn ra được những cá nhân xuất sắc nhất. Hay nói cách khác, muốn phục vụ cho người Terran, bạn phải là người xuất chúng.
Chính vì vậy, không ít người đã toan bỏ trốn để lẩn tránh kỳ sát hạch sắp tới và Sarah cũng là một trong số đó song mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Chúng, bầy “chó săn” của Terran quá thiện chiến, chúng biết đích xác làm cách nào để cho thể ngăn cản Ghost một cách dễ dàng trong cuộc đào tẩu của họ. Sarah và những người bạn của mình sau nhiều kế hoạch vẫn chưa thể tìm ra cách để vượt qua.chúng.
Chính vì vậy, khi được Arcturus Mengsk cứu khỏi chế độ luyện tập hà khắc, Sarah nguyện sẽ đi theo phục vụ vị chỉ huy tài ba này. Và tại đây, số phận đã đưa đẩy cô đến gặp Jim Raynor, một anh hùng đúng nghĩa bị vu cho tội phản bội dân tộc, người cũng chịu ơn của Arcturus Mengsk, như cô.
“Không, không thể như vậy được” – Sarah bỗng bừng tỉnh khi cô nhận ra rằng mình dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay “Không, tôi không muốn nhớ đến những chuyện ấy. Không....”
Tuy nhiên, mọi kháng cự đã quá muộn, dòng ký ức xưa kia từ đâu bỗng chốc ùa về trong cô. Con tim dường như muốn nói với cô rằng, cho dù giờ đây cô có là “Nữ hoàng ánh sáng” của Zerg tài ba đến đâu đi chăng nữa thì bên trong, cô vẫn có trái tim của Sarah Kerrigan.
14 - 2 - 2008
J.u.n.n.i.e



.
, đúng là văn con gái 