Làm sao để hết già ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái già của tui nó biểu hiện ở trên đầu;))
Mới 18 tuổi mà tóc tự móc lai hai màu đen trắng ko cần thuốc nhuộm =))
 
Mama của Po chưa có 1 sợi tóc bạc nào..mà mình thì đã có 1 đống tóc bạc rồi...
Sợ thật....
 
Cái già của tui nó biểu hiện ở trên đầu
Mới 18 tuổi mà tóc tự móc lai hai màu đen trắng ko cần thuốc nhuộm
có người giống mình :'> .
 
chuyện thường ngày ở huyện mà !! thời nay ai chẳng vậy chứ ??
 
Hôm nay , có người bảo mình già .
Mình ko đẹp trai , ok , bình thường thôi .
Mình ko ăn ảnh , ok , ko sao .
Nhưng chưa ai bảo mình già >< .
Đã vậy còn nói là chú nữa chứ .
Mấy tháng nữa 19 tuổi , nghe xong tin này , vừa bực vừa tức .
Mà nhìn lại , thấy cũng đâu đến nỗi >< .

http://f3.yahoofs.com/mingle/467b78b9z29238889/profile/__sr_/6770.jpg?mgASnvHBr3flWwdc


Nếu già thật thì làm sao cho hết già đây ?
Cứ luôn nghĩ trong đầu rằng, "Chà, mình mới ở lứa tuổi 1x, chưa 3x thì vẫn còn trẻ chán". :)) Nhìn xuống già hơn bọn trẻ choai (18 lứa tuổi) nhưng nhìn lên, vẫn còn rất rất rất nhiều người già hơn mình (80 lứa tuổi). :D Thế là mình vẫn thuộc nhóm người trẻ, rất rất trẻ. :p

Vậy là xong!!! ;)) Suy nghĩ nhiều chi cho mệt. 19 tuổi mà đã than già vậy chắc ta (26) tuổi) thuộc hàng ... cụ!!! 8-}
 
Vậy là xong!!! ;)) Suy nghĩ nhiều chi cho mệt. 19 tuổi mà đã than già vậy chắc ta (26) tuổi) thuộc hàng ... cụ!!! 8-}

Nhìn Daki mà 26 áh :-/ :o , AbeL cứ tưởng Daki phải 30 rồi chứ :">.
Sig chắc là kí tên ChanHoNam ha :wink:.
 
thôi! có gì đâu, có đứa còn kêu tui "điên" nữa kìa
 
Cười nhiều, mắt mở sáng, giọng cao, đi lại nhanh nhẹn, tức khắc người trẻ lại ngay.
 
Nhìn Daki mà 26 áh :-/ :o , AbeL cứ tưởng Daki phải 30 rồi chứ :">.
Sig chắc là kí tên ChanHoNam ha :wink:.
Chài, nhìn ra 30 là còn trẻ chán!!! :)) Phải nhìn ra 80 mới đúng!!! b-( b-( b-( Dù 80, ta vẫn trẻ hơn 20 lứa tuổi khác!!! #>:)
 
Cứ quoánh người khác rầm rầm như bà chị Daki thì sẽ hết già thôi =))
 
Cái bà "trẻ" kia ai bảo bà ý trẻ được cơ chứ :-"
 
Chài, nhìn ra 30 là còn trẻ chán!!! :)) Phải nhìn ra 80 mới đúng!!! b-( b-( b-( Dù 80, ta vẫn trẻ hơn 20 lứa tuổi khác!!! #>:)

Đùa đấy, nhìn Daki làm gì mà già, trông vẻ bề ngoài chắc chỉ khoảng 31 thôi nhỉ :-".
 
Cái bà "trẻ" kia ai bảo bà ý trẻ được cơ chứ :-"
Già!!! b-( b-( Lúc già đi roài ta mới nhắn tin. b-( b-( Chắc người nhà già nhận được đó!!! :)) Toàn lời "yêu đương" mới chết chứ!!! =))


To Abel: Vẫn trẻ chán!!! :)) Chưa 100 chưa già!!! #>:)


To Ca Đi Lắc: Muốn đi cà nhắc không??? b-( b-( b-(
 
mình sis daki chấp hết kìa còn khỏe lắm già đâu mà già :))
 
Cứ luôn nghĩ trong đầu rằng, "Chà, mình mới ở lứa tuổi 1x, chưa 3x thì vẫn còn trẻ chán". :)) Nhìn xuống già hơn bọn trẻ choai (18 lứa tuổi) nhưng nhìn lên, vẫn còn rất rất rất nhiều người già hơn mình (80 lứa tuổi). :D Thế là mình vẫn thuộc nhóm người trẻ, rất rất trẻ. :p

Vậy là xong!!! ;)) Suy nghĩ nhiều chi cho mệt. 19 tuổi mà đã than già vậy chắc ta (26) tuổi) thuộc hàng ... cụ!!! 8-}

ắc , hóa ra sis lớn hơn em có 1t huh :-s
 
Cậu này bằng tuổi mình.......hôm qua vừa bị 1 ông 24t kêu: " sao mấy bữa này mặt mày già thế ! :))"
 
già đang là mốt đó...
cứ sống thoải mái, làm việc ăn uống luyện tập điều độ ---> trẻ ra thôi.
 
mụ Đắc Kỷ kia vẫn còn cương lắm
đầu 3 là mềm nhũn ra ngay thôi ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top