Naruto( New topic 4)

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cũng không chắc có khi Susano là chiêu MS của Kakashi
..nhưng nếu thế thì cần phải dùng đến mắt..đằng này nó lại ko cần...chẳng lẽ bắn từ...mũi...8-}..
 
nếu thật Susano bắng ra từ mũi thì Itachi đâu cần khổ công giành lấy MS
 
Chắc itachi còn phải skills gì khủng nữa , chứ thấy thằng Akatsuki khi đánh hết sức là bay cái áo măng tô của nó , đằng này thằng Itachi vẫn chưa bay cái măng tô ... chờ sự bất ngờ của Itachi ;))
 
mệt đến nỗi nằm liệt suốt 3 thang giống kakashi???
thế thì sao nối dõi được=))
 
Chắc itachi còn phải skills gì khủng nữa , chứ thấy thằng Akatsuki khi đánh hết sức là bay cái áo măng tô của nó , đằng này thằng Itachi vẫn chưa bay cái măng tô ... chờ sự bất ngờ của Itachi ;))
Những thằng cởi áo ra đánh thường sẽ chết trong trận đấy :devil:
 
Thần linh của Nhật Bổn cũng có giới hạn thôi, nhưng theo nguồn gốc thì susano sinh ra từ mũi :| Ra chiêu thế nào nhỉ ? Nhắm 2 mắt lại xì mũi ra sấm sét đen à =))
 
Hie hie nhưng mà cả 2 thằng cạn chaka roài ...
chắc mỗi thằng tung 1 chiêu trí mạng nữa thôi ...
1 chap nữa là cho sang chuyện khác đc rôi !
 
... thần mặt trăng
... thần mặt trời
... thần bão
... thần ...
còn chiêu thủy thần nữa. :o
mỗi lần bắn xong Itachi rất mệt ... .
=))=))
cầu cho nó ko còn skill gì nữa đánh lẹ lẹ rồi chết luôn,sống dai quá rồi chắc phải thêm 2 chap nữa [-O<
 
cầu cho nó ko còn skill gì nữa đánh lẹ lẹ rồi chết luôn,sống dai quá rồi chắc phải thêm 2 chap nữa [-O<
Thì tại hồi trước tác giả lăng xê nó cao quá ;)) Bây giờ cho nó chết cũng phải chết một cách oanh liệt =))
 
Vừa đọc spoil chính thức xong, hôm nay đc nghỉ cũng tiện nói luôn: Thằng Sas phun 3 con rồng lửa lên bầu trời không nhằm mục đích là thiêu cháy Itachi mà để nung mây, làm mây tích điện xong từ đó nhắm thẳng vào Itachi! Itachi trúng sấm sét gục xuống bất tỉnh! Sas lại gần, nói mọi chuyện đã kết thúc thì Ita bất ngờ tỉnh dậy với thứ gì đó như là áo giáp! Sas sợ quá chuyển sang ấn chú dạng 2! Ita nói là ngươi nhìn thấy cái chết của ta, đó là tiền đề để ta hồi sinh phải không? Ita nói đã đến lúc cho ngươi thấy bí thuật thực sự của ta, đó là Susanoo ... Ending

Vậy là thực sự có Susanoo rồi! Tác giả lại đi theo đường lối fanfic! Anh em cũng có hy vọng là không hẳn thằng Sas đã thắng, ít ra truyện cũng còn hấp dẫn lắm, không đến nỗi làm nhiều người cáu như mấy chap vừa rồi! Có điều là lại chờ thêm ít nhất 1 tuần nữa để được xem Susanoo!
 
Thế thằng Sas liệu có né được Susanoo ko, mà Ita trông vậy mà cũng xài áo giáp à =))
 
Vừa đọc spoil chính thức xong, hôm nay đc nghỉ cũng tiện nói luôn: Thằng Sas phun 3 con rồng lửa lên bầu trời không nhằm mục đích là thiêu cháy Itachi mà để nung mây, làm mây tích điện xong từ đó nhắm thẳng vào Itachi! Itachi trúng sấm sét gục xuống bất tỉnh! Sas lại gần, nói mọi chuyện đã kết thúc thì Ita bất ngờ tỉnh dậy với thứ gì đó như là áo giáp! Sas sợ quá chuyển sang ấn chú dạng 2! Ita nói là ngươi nhìn thấy cái chết của ta, đó là tiền đề để ta hồi sinh phải không? Ita nói đã đến lúc cho ngươi thấy bí thuật thực sự của ta, đó là Susanoo ... Ending

Vậy là thực sự có Susanoo rồi! Tác giả lại đi theo đường lối fanfic! Anh em cũng có hy vọng là không hẳn thằng Sas đã thắng, ít ra truyện cũng còn hấp dẫn lắm, không đến nỗi làm nhiều người cáu như mấy chap vừa rồi! Có điều là lại chờ thêm ít nhất 1 tuần nữa để được xem Susanoo!

Ồ như vậy thì chắc đến mùa quất tới vẫn chưa xong quá .Thế mà bảo tập trung vào Kak .Chán đời !
 
Ồ như vậy thì chắc đến mùa quất tới vẫn chưa xong quá .Thế mà bảo tập trung vào Kak .Chán đời !

Đâu có tập trung vào kak, TG nói năm nay tập trung vào sasuke mà
và có 1 sự kiện lớn xảy ra với kak
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top