các bạn này chưa cập nhật rồi, gút bây giờ là phải có số nhiều... nên phải đọc là gút-xì
=====================================================
Thế đọc Gút -Xờ có bị coi là nhà quê tính cẩn thận ko e?

Chủ nhật này tổ chức hội thi nấu Lẩu tụ tập anh em đê bà con.:cool:
“Gã béo” tự tin sẽ trở lại
Ronaldo lạc quan nghĩ về ngày tái xuất.
(Dân trí) - “Người ngoài hành tinh” Ronaldo khẳng định anh sẽ làm mọi cách để có thể trở lại sân cỏ sau chấn thương gãy chân nghiêm trọng hồi tháng Hai vừa rồi.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, sau khi được đưa tới Paris và phẫu thuật thành công, tiền đạo người Brazil vẫn may mắn có thể thi đấu trở lại, dù thời gian dưỡng thương của anh phải kéo dài cho tới hết năm nay. Tuy “ngồi chơi xơi nước” tới hơn 9 tháng nhưng vẫn còn cơ hội để trở lại là một điều may với Ronaldo bởi trước đó, nhiều ý kiến thậm chí còn lo ngại rằng anh sẽ phải sớm chấm dứt sự nghiệp.
“Hiện giờ vẫn còn là hơi sớm để nói về một điều gì đó chắc chắn nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể chơi bóng trở lại. Giai đoạn tồi tệ nhất đã qua và hiện tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi không còn cảm thấy đau nữa và bắt đầu đi lại dễ dàng hơn. Chỉ một thời gian ngắn nữa là tôi đã có thể bỏ đôi nạng”, Ronaldo lạc quan nói.
“Thật vui khi được trở lại Milan và gặp gỡ tất cả những người đồng đội của tôi. Sự cổ vũ và giúp đỡ của họ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi để tôi có thêm động lực”. Cựu tiền vệ Milan và là đồng hương của Ronaldo, Leonardo cũng tỏ ra vui mừng với tâm trạng lạc quan của “Gã béo”.
“Mọi thứ đang tiến triển tốt với Ronaldo. Tôi biết anh ấy là người không bao giờ chịu từ bỏ dễ dàng. Ronaldo là mộ trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử thế giới và tất nhiên là tất cả các cầu thủ đều hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại”.
Cuối tuần này, Milan sẽ có cuộc đọ sức quan trọng với Roma, trận đấu có tác động đáng kể tới mục tiêu lọt vào top 4 của Rossoneri.
http://www.thethao.dantri.com.vn/bongdaitalia/2008/3/125770.vip
Z.Z