Raynor's Riders
by Michael Funk (
[email protected])
Phần 2
”Được rồi”, Raynor nói,” mang cậu ghost này vào vè kiếm mấy cô medic chăm sóc cho cậu ấy. Đội tuần tra ban đêm chú ý quan sát những gì không bình thường”. Tôi có cảm giác rằng Raynor đã không nói cho chúng tôi biết một điều gì đó, nhưng điều này thật chẳng giống anh ta binh thường chút nào. Sáng hôm sau Reynor thông báo rằng anh ấy sẽ ra ngoài để quan sát.
” Được rồi, mọi người chú ý, tôi cần hai người tình nguyện đi cùng với tôi. Tôi sẽ đi quan sát”, Reynor nói
Lúc đầu không ai nói zì
“Tôi đi”, tôi xung phong
“Cả tôi nữa”, Knife nói ngay khi tôi vừa xung phong, anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi
”Tốt rồi, các cậu về chuẩn bị vũ khí, chúng ta sẽ lên đường trong năm phút nữa” Reynor nói và đi về phía trại của mình để trang bị đồ dung.
Có thể lúc này đây, tôi nhận thấy rằng tại sao chúng tôi thực sự ở đây. Tôi thầm nghĩ. Tôi và Knifes quay trở về doanh trại và trang bị đồ đạc
Tôi hỏi Knife “Thực sự anh nghĩ là tại sao chúng ta lại ở đây ??”
”Tôi cũng đã tự hỏi mình như thế”, Knife trả lời, “Thực sự là tôi cảm thấy lạ cái cách mà chúng ta đột ngột đến đây. Rồi bất thần chiến đấu với bọn Zerg. Tôi nghĩ là Reynor đang giấu chúng ta điều gì đó”
”Tôi không muốn chấp nhận điều này, nhưng tôi nghĩ rằng anh có lẽ đúng”, tôi nói và không chắc lắm về những gì tôi vừa nói. Sẽ chẳng giống Raynor tẹo nào nếu như anh áy làm điều gì đó với quân đội của mình. “Thôi, chúng ta sẽ tìm hiều điều này sau”
” Ừ, tôi mong rằng chúng ta sẽ biết”, Knifes nói
Chúng tôi bắt đầu đi về phía nam nơi Reynor cử đội trinh sát đi. Tôi muốn hỏi anh ấy về những gì chúng tôi đang thực sự làm ở đây nhưng tôi không biết nói thế nào. Khi chúng tôi đến nơi đội do thám đã đặt chân đến, chúng tôi yêu cầu một lượt scan để chắc chắn rằng không có một đội Zerg nào nằm dưới đất chờ đợi tập kích chúng tôi. Tín hiệu radio phản hồi cho thấy khu vực này hoàn toàn “sạch sẽ” trong phạm vi bán kính 3 km, nhưng chúng tôi phát hiện có một số hoạt động. Cuối cùng tôi không thể nhịn nổi nữa.
“Reynor, có phải chúng ta đến đây thực sự để bảo vệ cho thành phố hay không ?” tôi mạnh dạn “chúng ta không thấy lực lượng của liên minh đâu cả, và bây giờ thì chúng ta đang chiến đấu với Zerg”. Reynor bất động trong khoảng 5 giây rồi quay lại phía tôi
”Được thôi, cậu muốn biết thực ra tại sao chúng ta lại ở đây hả ?”, anh ta nói “cậu còn nhớ Kerrigan không?”
”Tất nhiên, làm sao tôi có thể quên cô ấy được ?” tôi nói. Chúng tôi đều nhớ Kerrigan và chúng tôi luôn muốn Mengsk phải chết vì sự phản bội lại cô ấy và để cô ấy lại chiến đấu trong cái chết. Cô ấy là một chiến binh tốt, và cô ấy cũng là một con người tốt. Tôi là một trong số ít người thực sự hiểu cô ấy. Chúng tôi coi nhau là bạn, điều này rất hiếm gặp ở Kerrigan
” Được” Reynor bắt đầu, “Tôi nhận được một thông điệp từ một tiểu đội mà tôi quen. Trong thông điệp đó họ nói rằng …” Bất thình lình một tiếng nổ chen ngang vào câu chuyện của chúng tôi, nó khoảng 3 m về phía Reynor, chúng tôi nằm rạp xuống để núp sau quả đồi
”Cái quái gì thế ?” Knifes la lên
”Một quả lựu đạn của Vulture phát nổ”, tôi nói mà vẫn bình tĩnh. Tôi đã đủ dầy dạn kinh nghiệm chinh chiến để không bị kích động khi trận chiến bắt đầu. Bị kích động là cách mà mình tự giết chính bản thân.
”Không phải”, Jim nói, “Đấy không phải là một tiếng nổ. Đấy là binh chủng Zerg. Tôi nghĩ đó là con bọ mà bọn Mutalisk phóng ra. Chúng gần giống như loài dơi, chỉ lớn hơn dơi 20 lần và nguy hiêm hơn 100 lần. Bọn chúng có thể bay với vận tốc bằng 3 lần tốc độ chúng ta chạy bởi vậy chúng ta không thể nào tránh được chúng”. Nhưng với sự giúp đỡ của Reynor chúng ta sẽ ổn thôi, anh ấy là một chiến binh xuất sắc, đặc biệt khi đối đầu với bọn Zerg. Có thể bởi vì Kerrigan chết bởi Zerg nên anh ấy muốn bọn chúng phải trả giá.
”Phát hoả” Reynor kêu lên. Knifes đã chuẩn bị sẵn sang mọi thứ, anh đã hầu như bắn được nửa băng, lúc này tôi nhẩy vào tham chiến. Trong khi chúng tôi chiến đấu với con quái vật. Reynor chạy xung quanh đồi để lấy lá chắn. Khi anh ấy vòng ra sau lưng Mutalisk anh ấy mới bắn. Anh ấy biết chính xác cách bắn hạ con vật khủng khiếp kia. Trong khoảng vài giây, con Mutalisk bị bắn hạ. Tôi nghĩ là Knifes muốn biết chắc là con vật này đã chết hẳn chưa nhưng Reynor đã lên tiếng “Chúng ta phải nhanh lên”
”Gì nữa, anh lại muốn chúng tôi tiếp tục sau khi đối mặt với con Mutalisk à”, Knifes la lên giọng đầy chán nản.
” Ừ, chúng ta cần phải cứu Kerrigan”, Reynor la lên. Tôi và Knife nhìn chằm chằm vào anh trong 5 giây
” Ừm, tôi nghĩ la cô ấy đã chết”, Knifes cuối cùng lên tiếng.
”Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi nhân được thông tin từ một tiểu đội của Mengsk” Reynor nói
”Chúng ta có một nhóm tình báo à ?” Knife hỏi
” Ừ, chúng ta đã từng có, nhưng họ đã bị chết cả bởi quân đoàn Zerg trước khi họ kịp hoàn thành tin nhắn. Họ nói rằng Kerrigan vẫn còn sống và toàn bộ hành tinh của chúng ta bị chiếm đóng bởi Zerg hoặc nhứng gì gần tương tự như thế. Tín hiệu tôi nhận được bị nhiễu và đứt đoạn”
”Và anh nói dối toàn bộ quân đội hiện đang đóng tại thị trấn địa phương ?” Tôi hỏi
“Không, trong đấy có một phần sự thật, chỉ có điều đấy là Zerg chứ không phải Liên bang” Reynor trả lời. “Lên đường thôi”. Chúng tôi tiếp tục đi về phía nam. Chúng tôi đến một quả đồi lớn, có thể gọi là quả núi cũng được. Chúng tôi tìm đường trèo lên, càng ngày chặng đường càng trở nên vất vả. Khi chúng tôi lên đến đỉnh, chúng tôi hiểu tại sao. Đây là một doanh trại lớn của binh đoàn Zerg. Một doanh trại hoàn chỉnh với Lairs, Sunken, Spawing pools, Hydralisk dens và một Spire. Không cần phải nói, sự canh gác là cực kỳ nghiêm ngặt. Zerglings, một loài vật giống chó về da nhưng chúng có rất nhiều răng và móng nhọn, chúng được tạo ra để giết choc. Hydralisk, binh chủng chiến đấu tầm xa phát tán những gai sắc nhọn có kèm nọc độc. Chúng có thể giết người trong phạm vi 25 – 30 mét. Cộng thêm với đàn Mutalisk và Sunken, đây thực sự là môt căn cứ nguy hiểm cho 20 tân binh chiếm đánh. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi cần được trang bị và hỗ trợ thật tốt thì mới chiếm đánh được căn cứ này.
”Đây có phải là nơi mà đội trinh sát bị đánh hạ không ?” Tôi hỏi
“Đúng, tôi nghĩ có lẽ như vậy”, Reynor trả lời. Chúng tôi vãn tiếp tục quan sát căn cứ đến hơn 1 phút. Bất thần một con Overlord bắt đầu chuyển dịch lại phía chúng tôi. Chức năng chính của Overlord là giữ cho mọi binh chủng khác nằm trong tầm kiểm soát. Chức năng khác của chúng là, quan sát toàn bộ căn cứ, Overlord có thể được phân biệt bởi hình dạng như quả bong bay với nhứng cái vòi voi dài, một thân thể lớn và những xuc tu tuôn dài từ trên xuống. Bằng cách này hay cách khác, khi chúng phát hiện ra chúng tôi tức là chúng tôi đang gặp rắc rối lớn.
”Chúng ta phải rời khỏi đây ngay”, Knifes nói. Cả tôi và Reynor không muốn tranh luận. Chúng tôi bắt đầu chạy. Đằng sau chúng tôi là những tiếng khóc kinh tởm của bọn zerg
”Chúng sẽ nhìn thấy chúng ta khi chúng ta chạy thế này”, Reynor nói, “Làm 1 phát stim đi anh em”. Stim pack làm cân bằng lượng phóng xạ đựơc thiết kế để tạo cho người lính có những năng lượng bộc phát. Tuy nhiên chúng rất nguy hiểm vì lượng phóng xạ cao và dễ gây nghiện. Chúng tôi dung bởi vì chúng tôi đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn Zerg. Hầu hết bọn chúng là zerglings bởi vì Hydralisk thì khá chậm còn zerglings thì rất nhanh. Khoảng 5 con zergling đang đuổi sát đít chúng tôi.
“Chúng ta sẽ không thoát khỏi vụ này đâu !” tôi la lên.
(còn tiếp)