Ending của diao nè: (cực ngắn)
Sau khi trận chiến quyết tử trên cầu Thê Húc với dong zhuo, lubu liền chạy về phía diao và nói với diao rằng:
-em có quay lại cảnh vừa rồi không, anh công nhận lúc đấy mình chém gió hay quá
Diao liền trả lời:
-ứ ừ, hóa ra anh chiến đấu với hắn chỉ vì xem mình trên máy quay có đẹp thôi không à, còn em thì anh không hề để ý ư, không chịu đâu X(X(X(
Thế rồi diao liền tung ra C3 làm lubu văng xuống làn nước trong xanh mát lạnh và..... "đầy rác" của Hồ gươm.
Lúc rơi xuống chỗ sâu nhất của Hồ, lubu được 1 con rùa con nặng chừng 1tỷtỷ tấn vác anh lên mặt hồ.
Thế rồi, trong một lúc giận dữ, anh liền dùng quân bài ma thuật "dark magician" triệu hồi phù thủy áo đen.
rồi ra lệnh cho phù thủy áo đen tấn công diao, song ai là nam nhân cũng không thể cưỡng lại được sắc đẹp tuyệt trần của diao, nên phù thủy áo đen không thể tấn công.
Nhưng lubu rất thông minh, anh liền gọi ra "nữ phù thủy áo đen"
, một nữ nhân trong làng phù thủy để kéo lai phù thủy áo đen về phe mình.
Thế rồi cả 2 phù thủy xông vào "choảng nhau" với diao, nhưng rồi 1 chuyện không may đã xảy ra với lubu: zhang he từ trên trời rơi xuống, xông vào trận chiến rôi đánh cho cả 2 phù thủy đầy tài phép cũng phải chịu thua
.
Bắt đầu lúc này, zhang he chính thức công nhận với mọi người rằng mình không bị "ái" và thề rằng cả đời này sẽ theo đuổi diao và nếu ai ngăn cản sẽ giết chết không tha.
Lubu vừa lao ra thì bị zhang he cầm 51 rỉa cả băng 300 viên vào sọ, lubu nằm ngay đơ cán cuốc, thê rồi tin tức lubu đã chết truyền nhanh như điện xẹt, tất cả các anh hùng đều biết đến chuyện này, rồi tất cả đều mua vé khứ hồi đến Việt Nam để cướp diao.
Nhưng có một số anh hùng do không thông thuộc bản đồ VN, nên đã đi lạc.Điển hình trong đó là superman và batman
, 2 vị đã đi nhầm đến......Mông Cổ, do nghe nói khí hậu VN thuộc dạng....ma chê quỉ hờn
; ngoài ra còn một số khác như Diêm vương
đã sang nhầm Sa pa vì ở dưới âm phủ nóng nực quá nên lên dương thế muốn tìm chỗ nào mát mát để mà .....cướp diao từ xa.
Nhưng không sao, đó chỉ là một số anh hùng đi lạc thôi, còn trận chiến chính thức của chúng ta (được đặt tên tạm thời là "đại chiến cầu Thê Húc") gồm rất nhiều anh hùng như anh Triệu Vân (hiện đang làm việc tại cục bảo vệ an ninh toàn "cầu"), hay anh Gan Ninh(hiện đang giữ chức vụ tham mưu trưởng tổng cục hải quan Irag), ngoài ra còn rất nhiều các anh hùng khác mà chúng tôi không muốn nói đến (phen này zhang he teo rồi:whew::whew:).
Ma chao đã chính thức thổi còi báo hiệu "đại chiến cầu Thê húc" bắt đầu.
Trận chiến diễn ra hết sức khốc liệt, rất nhiều cao thủ đã tử trận vì bom đạn, cá biệt có anh Nagasawa azai đã hứng chịu 3 phát 46 thẳng vào "rốn"; hoặc anh Hua Xong đã phải ăn 100 quả bom "cực ngon"; ngoài ra còn có cả Sun quan đã chết rất nhão nhẹt,anh đứng một chỗ, ngồi ngắm diao, rồi bị chính em dai mình là sun ce cầm tonfa cho ăn C5 vào mũi; còn 1 ví dụ điển hình nữa, đó là liu bei, tuy đã được trang bị 20 bộ giáp bảo vệ (82), anh vẫn tử trận chính vì những bộ giáp nặng trịch đó, anh đi được 3 bước, đi sang nước thứ 4, khốn đốn anh chạy được bước thứ 5, chăm chỉ cố gắng đi được bước thứ 6, máu mê thế nào lại đi được bước thứ 7, "sẩy chân" anh vô tình sang bước tám, không ngờ bước chậm quá bước nhầm vào nồi cám.
Sau 1 hồi giao chiến ác liệt, chỉ còn 2 người, "công tử" zhang he của chúng ta vẫn chịu đựng được đến phút chót này, và đối thủ cuối cùng của anh là một chú nhóc 14 tuội là SNET.
Tuy không rành gì về vũ khí súng đạn cũng như gươm kiếm giáo mác, song SNET được trời ban cho khả năng chém gió thiên tài, trong suốt cuộc chiến, cậu đã giã được 5 tấn nước miếng để kích đểu các đấu thủ để họ xông vào nhau một cách căm phẫn tột độ và cuối cùng "chó mèo đánh nhau, cẩu ông đắc lợi", cả 2 đều chết rất đau đớn và uất ức.
Lúc này là lúc để nói, zhang he nói:
-đại ca à, tha cho em đi, em biết đại ca là người tốt, khi nào về nơi chín suối em sẽ cho đại ca được siêu thoát
Nghe xong SNET liền nói với zhang he rằng:
-Trương Cáp, anh là một con người rất tốt, anh đã làm bao nhiêu việc tốt, đã xây dựng cho Hán tộc bao nhiêu công trình
vĩ đại, nhiều cuốn sách
bất hủ, nhiều bộ phim
kinh điển, nhiều bức họa
đẹp như tranh vẽ, nhiều vũ khí
sắc như dao, dễ bẻ như kiếm, dễ ghiền như giáo,dễ nát như tương,.......
Sau khi nghe câu nói "bất hủ" đó, zhang he cảm động mà nói:
-vâng, cảm ơn anh, em sẽ quay về Trung Hoa để tiếp tục cống hiến cuộc đời "vĩ đại" của mình cho Hán tộc,


Và rồi, kết quả là thế đó, SNET sau khi "đuổi" được zhang he đi, liền bị diao lao đến, ngỡ tưởng diao sẽ quàng anh trong vòng tay, trao cho anh nụ hôn đắm say, và tình yêu chúng ta sẽ mãi chấp cánh bay,.......
Nhưng không, diao chỉ đến và cảm ơn SNET 1 tiếng thôi, vì cô ta đã biết SNET không phải hạng người háo sắc như người "trồng" cũ của mình, rồi bóng của điao cứ xa dần, xa dần về hướng bắc, nơi cô ấy phải đến, nơi cô ấy phải quay về, đất nước Trung Hoa xa xôi, đơn giản vì cô ta hổng quen thời tiết ở VN nên từ nãy giờ đứng ngoài nhìn trận chiến vô nghĩa kia nên phải về đất nước lạnh buốt của cô ấy (không chết nóng mất).
Từ câu truyện trên ta có thể thấy, diao luôn luôn là 1 người trong sáng và chưa bị ai "làm chuyện vô nhân đạo" nên ai muốn yêu diao nhưng ngại thì yêu đi nhé, cẩn thận hết chỗ
