Chương 473 lần này còn sót vài lỗi chính tả, mà các pác cũng khen nhiều như vậy à heheh :P
hì hì, ừ thì cũng vì ghiền quá cho nên đọc cũng có thể tự hiểu đựoc 1 vài chổ ^^, mà theo tớ thì chỉ có lúc phá quân rút cây kiếm ra nhưng trong ấy lại ghi là rút đao thôi ^^ ... còn lại thì trên cả tuyệt vời

... rất là cám ơn các bạn ... thật sự mình cũng không ngờ rằng có 1 ngày mình sẽ tham gia vào thế giới mạng nhiều đến như vậy :'> ... ý mình là mình đã từng coi mạng chỉ là 1 công cụ để giải trí thôi, nhưng những việc các cậu làm cho fan PV trong diễn đàn này thực sự làm mình khâm phục

... đoàn kết nè, cổ vũ thì hết mình nè

, rồi riêng các cậu trong ekip dịch với edit thì lại chịu bỏ thời gian ra để mà làm như vậy ... cũng chỉ vì truyện PV thôi ha ^^, cảm ơn các cậu lắm ...
@LBQ: pass của cậu độc thiệt

, nhưng lỡ như có cậu nào bên truongton mà có cái link (nhờ may mắn), rồi lại biết LBQ thích LBQ

... khi ấy ku cậu thể nào lại bỏ cả ngày ra để mà thử hết các thứ có liên quan đến LBQ thì chắc cu cậu sẽ thành công, mặc dù tỉ lệ thành công là hơi thấp
đọc chap 473 này có nhiều chuyện để nói he, đầu tiên là thằng chu nghê hình như ông mã vinh thành cho cậu này đi nhuộm tóc xanh hay sao đó, nhìn quái quái

... mắc cười nhất là cái khúc thằng nhất ưu xung phong ra đánh với phá quân mà miệng thì cứ tíu ta tíu tít về việc "được chủ nhân chỉ điểm nên võ công đã có chút thành tựu"

, kết quả thì ... hình như chỉ 2 chiêu là bại dưới PQ rồi ha

đọc xong chap này mới biết vì sao DP chọn chính đạo thắng

, thì ra là cu cậu muốn VTh chọn ma đạo, mà 1 ng` chính nghĩa lại chọn ma đạo thì ng` ấy đã thua rồi, ku cậu này khôn thật

, nhưng gì thì gì, việc cậu đứng về phía NP là vui rồi .... mà sao dạo này thấy sự xuất hiện của kiếm ngục hạn chế quá ha ????
