aragon0510
SPARTAN John-117
Tớ chọn số 2, làm Q tự do thui
p/s: có người chọn 1 rùi, tớ chọn 2 vậy
p/s: có người chọn 1 rùi, tớ chọn 2 vậy

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Ta lang thang trong vũ trụ (SW mà)...........
Ta nhảy lùi lại né rùi nói:
-Ông anh bình tĩnh chứ, việc gì phải nóng thế, nóng thế thua Tào Tháo là phải
Nghĩ thầm: "Hành tinh quái gì mà có Lã Bố thế này, kiểu gì cũng có Trương Phi, xin chữ ký với cái Mâu đem về bán chắc dc ối tiền"
đã được băng bó rất cẩn thận. Nhìn xung quanh anh thấy đây là 1 túp lều nhỏ cho những khách bộ hành nghĩ chân, cạnh đống lửa còn có 2 xiên thịt được nướng chín, gần đó là 1 bộ da gấu rất to. Bổng, có người bước vào. "A anh đã tĩnh lại rồi à !". Đó là 1 cô bé chỉ chừng 14 tuổi nhưng có vẻ đẹp tuyệt trần. Aragon sẽ làm gì ? :devil:
) đâm thẳng vào huyệt đạo sau lưng aragon làm anh không di chuyển được. "Anh đi đâu mà vội thế, trời còn tối lắm mà". Dù không quay lại được nhưng aragon có thể cảm nhận được 1 luồng tà khí đáng sợ phía sau lưng. Anh ta sẽ làm gì ?(ac bó tay)
"Ơ, ta làm gì mà khóc lên hả trời, đâm cây xiên thịt vào lưng ta mà còn ý kiến."-nghĩ thầm
-Ta đây, có ý kiến gì không?-Gồng hết sức hét to lại để thị uy với Lã Bố