Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Chậc chậc thèm ghê =P~
Cố lên chiaki <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P <:-P
 
hồi sáng tui hú luôn 1 trang dài chứ chừng đó ăn thua gì , MOD edit lại đó ( may chưa bị ban nick )
Mấy bác tự phân công dịch đi , tui bận quá rồi . Nhớ động viên kowloon nhiều vào , bác kow chán rồi , vì bọn TQ tiếng Anh dịch bựa quá làm nd ko chính xác .Thế là bác ấy phải dịch lại từ tiếng Hoa , mệt lắm đấy . Phải động viên kow mạnh vào , chứ ko có là dịch ko chính xác lắm đâu
Thế mà cứ tưởng ông trong rừng chạy ra =))
Ba Kow_loon giống tui và thereds rùi đó , nhìn E xong nản lun =))
 
Này thì triết lý 473:

Cũng ngay lúc đó, toàn bộ kẻ địch đều biến mất mà không để lại một vết tích!

Thi học kỳ sắp đến rồi! Chẳng lên bốc phét nhiều được nữa!
 
Thế tui dịch phần nào đây phân công đi rồi bắt đầu nào :D
 
Híc h sắp thi ,cảm giác lo lo nghĩ mà học cũng dễ vào như đọc pv thì tốt ;))
Ah mà hok hiểu sao dạo này cứ bước chân vào truờng là cảm thấy chán nản ,tay chân bủn rủn như bị hút hết nội công ,ae có ai bị thế hok nhỉ =))
 
Híc h sắp thi ,cảm giác lo lo nghĩ mà học cũng dễ vào như đọc pv thì tốt ;))
Ah mà hok hiểu sao dạo này cứ bước chân vào truờng là cảm thấy chán nản ,tay chân bủn rủn như bị hút hết nội công ,ae có ai bị thế hok nhỉ =))

Chú bị tẩu hỏa nhập ma ngộ độc long nguyên òi :)) đi ra hàng thuốc nhờ thần y cho 1 liều "bép be rin" về giải độc di :))
 
ặc ặc ặc,long nguyên uống zào mà ngộ độc thì PROHACKER_1804 tui chết liền tại chỗ cho pà kon xem ( đơn giản là zì không có thiệt để mà uống )
 
Sao ko ngộ độc, ku Đoạn Lãng chết vì ngộ độc đó thôi. Cái ji wá liều mà ko ngộ độc (kể cả girl :p)
 
Sao ko ngộ độc, ku Đoạn Lãng chết vì ngộ độc đó thôi. Cái ji wá liều mà ko ngộ độc (kể cả girl )

èo èo ... cậu nói như thế chả khác gì nói mammonvn là girl ;)) ....
nhắc tới đây tớ mới nhớ tới hồi trước topic của mình muốn nhờ anh cường dịch tiếp mà hông biết làm sao đó, rồi có cậu nào bảo mammon đi tìm cái bạn ở trong cái avata để xài chiêu mỹ nhân kế ;)) ....
mammon mờ là cái bạn trong avata thì ... hơ hơ ... ;)) .... chịu làm bạn gái của mình thì mình tình nguyện bỏ thời gian ra học mấy khóa tiếng trung để dịch PV ;)) .... :D ... mà hồi đó hình như có người bảo mammon là boy rồi :D .... làm mừng hụt ;))

ku Đoạn Lãng chết vì ngộ độc đó thôi.
3

nó die là vì bị Phong và Vân đánh thừa sống thiếu chết nên muốn die cũgn hông được ;;), chứ ăn long nguyên nhiều quá lắm chỉ làm thay đổi hình dạng thôi àh ;;)
 
CHo tui hỏi tí , tại sao cố tổng thống Lãng có thêm nguồn chân nguyên thứ 3 để căng phồng ra chết vậy ??? Hồi đó đọc cứ như thi công đấu thầu ( có khi 2 ngày 10 quyển ) nên nhớ hơi kém !
 
nó die là vì bị Phong và Vân đánh thừa sống thiếu chết nên muốn die cũgn hông được , chứ ăn long nguyên nhiều quá lắm chỉ làm thay đổi hình dạng thôi àh
Chỉ là 1 phần thôi, vì sau khi DL an long nguyên thứ 2 thì tay đã bị nóng wa rồi phải đi lên thác nước dùng sức nước và công lực cho tay nguội bớt. Sau đó vs Phong Vân phải tập trung toàn lực đối phó đã ko còn làm nguội tay đc nữa ;)).
Cuối cùng còn đc BKV truyền cho phần long nguyên trong người và cả 1 ít PQ truyền wa thì ko die sao đc. Nói tóm lại DL chết vì wa' tham ăn nhiều long nguyên mà ko tiêu hóa đc ~> bội thực mà die :))
 
èo èo ... cậu nói như thế chả khác gì nói mammonvn là girl ....
ba này ko hỉu ý rùi :-" ý sakamoon là có nhìu girl theo cũng là độc hại chứ ko bổ gì :-" Chứ có nói là boy hay girl gì cũng vậy đâu :-"
 
Từ trước đến giờ vẫn theo dõi topic này. Thanks các bác vì đã có công dịch + biên soạn + up lên host cho anh em.

Mà cho em hỏi các bác bảo là muốn được share thì phải đóng góp + xài nick chính đừng dùng clone, liệu có thể nới lỏng quy định được ko? vì trình em còi chắc ko giúp gì được cho các bác, còn nick chính của em thì hiện đang ở trong nhà ngục :((
 
ba này ko hỉu ý rùi ý sakamoon là có nhìu girl theo cũng là độc hại chứ ko bổ gì Chứ có nói là boy hay girl gì cũng vậy đâu
Ko sai, ý tui là thế đó chứ có nói mammonvn là boy hay girl đâu :))
 
Mà cho em hỏi các bác bảo là muốn được share thì phải đóng góp + xài nick chính đừng dùng clone, liệu có thể nới lỏng quy định được ko? vì trình em còi chắc ko giúp gì được cho các bác, còn nick chính của em thì hiện đang ở trong nhà ngục
Nếu nick chính của bác là nick ở sign thì có thể xem xét lại
 
LBQ.[f];7584907 nói:
hồi sáng tui hú luôn 1 trang dài chứ chừng đó ăn thua gì , MOD edit lại đó ( may chưa bị ban nick )
Mấy bác tự phân công dịch đi , tui bận quá rồi . Nhớ động viên kowloon nhiều vào , bác kow chán rồi , vì bọn TQ tiếng Anh dịch bựa quá làm nd ko chính xác .Thế là bác ấy phải dịch lại từ tiếng Hoa , mệt lắm đấy . Phải động viên kow mạnh vào , chứ ko có là dịch ko chính xác lắm đâu
Uhm, tui edit 2 chương 472 và 473 mệt quá, định xong chương 473 là xin tạm nghỉ luôn :p Nhưng hôm nay, lên thấy mọi người háo hức xem chương 474 wá, nên tui sẽ tiếp tục đảm nhận tiếp chương 474 vậy :D Trong thời gian wa có điều chi sơ sót mong mọi người lượng thứ nhe heheh
 
Uhm, tui edit 2 chương 472 và 473 mệt quá, định xong chương 473 là xin tạm nghỉ luôn :p Nhưng hôm nay, lên thấy mọi người háo hức xem chương 474 wá, nên tui sẽ tiếp tục đảm nhận tiếp chương 474 vậy :D Trong thời gian wa có điều chi sơ sót mong mọi người lượng thứ nhe heheh

:whew: Lạy hồn :whew:
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
 
LBQ.[f];7588438 nói:
CHo tui hỏi tí , tại sao cố tổng thống Lãng có thêm nguồn chân nguyên thứ 3 để căng phồng ra chết vậy ??? Hồi đó đọc cứ như thi công đấu thầu ( có khi 2 ngày 10 quyển ) nên nhớ hơi kém !
Lúc đấy BKV bị đánh gãy 1 tay đang truyền công cho Nhiếp Phong + giúp sức của Long Nguyên Phá Quân => Đoạn Lãng cụt 2 tay đến chiến lén. BKV nhớ ra Vô Danh từng nói cái j cũng có hạn độ của nó, vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể thì die => BKV truyền cho Đoạn Lãng chân nguyên của mình + của Phá Quân => 4 chân nguyên để rồi Vô Danh KS phát cuối :devil:
 
èo èo ... cậu nói như thế chả khác gì nói mammonvn là girl ;)) ....
nhắc tới đây tớ mới nhớ tới hồi trước topic của mình muốn nhờ anh cường dịch tiếp mà hông biết làm sao đó, rồi có cậu nào bảo mammon đi tìm cái bạn ở trong cái avata để xài chiêu mỹ nhân kế ;)) ....
mammon mờ là cái bạn trong avata thì ... hơ hơ ... ;)) .... chịu làm bạn gái của mình thì mình tình nguyện bỏ thời gian ra học mấy khóa tiếng trung để dịch PV ;)) .... :D ... mà hồi đó hình như có người bảo mammon là boy rồi :D .... làm mừng hụt ;))
=)) quả là đệ tử của mã vinh thành ,pa chắc uống nhiều sữa Fristy lắm nhỉ ;))
Tớ mà là cái bạn trong avatar thì ...chắc time đi chơi cùng các Fan cũng mệt ,làm gì có time lên đây spam :">
ba này ko hỉu ý rùi ý sakamoon là có nhìu girl theo cũng là độc hại chứ ko bổ gì Chứ có nói là boy hay girl gì cũng vậy đâu
quá liều là như avatar của pa ý nhỉ ;))
 
quá liều là như avatar của pa ý nhỉ
Àh, avatar của nick này là do bạn gái làm, 2 người xài chung 1 nick cho tiện ^^. Mà hình này thấy thế chứ chả có hở ji cả =.="
Lúc đấy BKV bị đánh gãy 1 tay đang truyền công cho Nhiếp Phong + giúp sức của Long Nguyên Phá Quân => Đoạn Lãng cụt 2 tay đến chiến lén. BKV nhớ ra Vô Danh từng nói cái j cũng có hạn độ của nó, vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể thì die => BKV truyền cho Đoạn Lãng chân nguyên của mình + của Phá Quân => 4 chân nguyên để rồi Vô Danh KS phát cuối
DL chỉ gãy 1 tay do BKV ờ chu thiên thứ 2 của Nghịch càn khôn đánh văng xương ra àh, bàn tay ác ma vẫn còn nguyên :D. Mà Vô Danh đánh đc có 2 hit, 1 hit mất 1 mắt với 1 cái kết liễu mà giành hết vinh quang của cả trận đánh do kill boss =.=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top