Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Àh, avatar của nick này là do bạn gái làm, 2 người xài chung 1 nick cho tiện ^^. Mà hình này thấy thế chứ chả có hở ji cả =.="

DL chỉ gãy 1 tay do BKV ờ chu thiên thứ 2 của Nghịch càn khôn đánh văng xương ra àh, bàn tay ác ma vẫn còn nguyên :D. Mà Vô Danh đánh đc có 2 hit, 1 hit mất 1 mắt với 1 cái kết liễu mà giành hết vinh quang của cả trận đánh do kill boss =.=
Ko sang chu thiên 3 là bay nốt nửa sọ + cánh tay kia rùi@
 
Các anh ai muốn xem PV từ 471 tiếng hoa thì em gủi link lên cho nha
___________________________
àh wên, em ít online nên có zì pm nick : nguyenlocx em sẽ gửi link
 
Các anh ai muốn xem PV từ 471 tiếng hoa thì em gủi link lên cho nha
___________________________
àh wên, em ít online nên có zì pm nick : nguyenlocx em sẽ gửi link

Tiếng Hoa để làm gì??? :o
Mà cho dù tiếng Hoa thì mọi người đều có link rồi.
 
sonvn nói:
Nếu nick chính của bác là nick ở sign thì có thể xem xét lại

Ý lão Sonvn nói là : nếu nick chính của bác là Hồng Sợ Vợ thì mới xem xét :)) =))
 
Àh, avatar của nick này là do bạn gái làm, 2 người xài chung 1 nick cho tiện ^^. Mà hình này thấy thế chứ chả có hở ji cả =.="
Tớ bảo cái avatar của lão bao mà :))
@ àh ..ai có link Full của 472 gửi cho tớ với :-s
 
Ông Huy đi đứng lung tung coi chừng bị bác Hồng tóm cổ là xong đó =)) =)) Kow_Loon cũng để ý nốt đoạn triết lý 473 bé tí tui để trang trước đó! Nữa là tên VănTiếnDũng kia đúng là 1 tên bên thư giãn, hôm đó tui có qua mà! Có gì share cho hắn với!
 
Sẽ sớm up cái poster lên, chương này lúc Phá Quân đang trong lúc nguy hiểm, Nhiếp Phong tới tiếp và thay Phá Quân đánh một trận tưng bừng với tụi thằng Lam Vũ :cool:
 
Làm sao để đọc được PV 472-473 day, hic hic
 
ba này ko hỉu ý rùi ý sakamoon là có nhìu girl theo cũng là độc hại chứ ko bổ gì Chứ có nói là boy hay girl gì cũng vậy đâu

hơ hơ ... "bây giơ thì em đã hiểu" ;;) ...

quả là đệ tử của mã vinh thành ,pa chắc uống nhiều sữa Fristy lắm nhỉ

tớ khỏi cần uống sữa thì "trí tưởng tượng" cũng bay xa rồi ;;) ...

Sẽ sớm up cái poster lên, chương này lúc Phá Quân đang trong lúc nguy hiểm, Nhiếp Phong tới tiếp và thay Phá Quân đánh một trận tưng bừng với tụi thằng Lam Vũ

yeah yeah ... kow tìm tấm nào nhìn Phong cu-te tí nhe ;;) .... chap này nghe nói NP là VIP ;;) .... vậy thì chắc có nhiều tấm về cậu này đẹp lắm ... chẹp chẹp ... ;;)
 
Nhóm dịch có còn dư trang nào o, mình dịch phụ cho. ::)
 
yeah yeah ... kow tìm tấm nào nhìn Phong cu-te tí nhe ;;) .... chap này nghe nói NP là VIP ;;) .... vậy thì chắc có nhiều tấm về cậu này đẹp lắm ... chẹp chẹp ... ;;)

Lấy tấm NP bị MK đập cho 1 cái ý :'>
 
Mình chả thích NP tí nào, chỉ khoái BKV thôi. NP hành động wa' chú ý đến "chính nghĩa" còn BKV thích sao làm vậy nên khoái BKV hơn :D
 
BKV từ khi theo Vô Danh cũng bớt ngang tàng thích làm gì thì làm rồi, không còn chưởng chít người yêu với đụng ai giết nấy nữa :D, nói chung thấy tác phong tử thần không còn được như xưa, thấy dạo này DP hành động có vẻ tự do thoải mái, có cá tính hơn nhưng mà cũng hơi thiếu chút tàn nhẫn độc đoán của Tà Vương. Vô Danh với NP thì chính nghĩa nặng rồi, 2 người đó mà cũng như 2 chú kia thì cái truyện PV nó chính tà lẫn lộn hết....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top