Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhiếp Phong vừa tỉnh dậy đã đá chết người, đúng là so với thằng con thì còn tà hơn một bậc.

Chả thèm nói đạo lý gì, cứ thấy nó vác mình là đá cho nó chết. :D
 
chờ mãi sốt ruột quá, kô bít chừng nào mới xong 474 há!
 
Sặc nhất ưu bị NP chặt đầu po hand luôn.Quả là không ngờ.Sao tự nhiên NP đuọc Mã tiên sinh cho lên luôn ta hay là về sau này muốn đưa DP lên thì trước hết phải cho thang cha lên trước rồi mới đến thằng con vì từ chap 472 trở đi thì NP là tiêu diểm rồi.
 
vì từ chap 472 trở đi thì NP là tiêu diểm rồi.

hơ hơ, cậu nói thiệt hả ;;) thế mà tớ cứ tưởng là MVT lăng-xê cho BKV với thằgn MK chứ ;;).... thiệt cái tình àh ... làm tớ mong đọc tiếp quá đi mất T_____T ...
 
Lăng xê NP kỉu nèo thì cúi cùng cũng "Thiên Hạ Dịch Kinh Vân" cả thui :-"
 
Theo như mình biết thì cái chap của Tiểu Vũ mang là cây biệt ly vì không phải phỏng đoán mà là trong truyện Anh Hùng Vô Lệ có nói đến thanh biệt ly này cũng của thập cường võ giả và đề cập đến rằng những ai muốn sử dụng cây biệt ly phải học đuọc bí kíp của thập cường võ đạo.Vì thế trước khi Die Võ vô địch đã để lại 1 cuốn thiên thư nói về cách chế tạo Biệt Ly và bí kíp thập cường võ đạo từ đó mới ra chuyện Anh Hùng Vô Lệ.
Tuy nhiên trong chuyện PV MVT đã tránh nhắc đến cái từ Biệt Ly.
 
nhưng mỗi tội anh hùng vô lẹ là tiẻu thuyết của cổ long và MVT đã sửa đổi cốt truyện........
uh nhưng thấy cây đao trong PV khác hẳn AHVL.....
sau cái chết của cha thì tớ coi đoạn tiếp lối thấy thằng tiểu vĩ vì sau khác 360 so với lúc trước..
 
nhưng mỗi tội anh hùng vô lẹ là tiẻu thuyết của cổ long và MVT đã sửa đổi cốt truyện........
uh nhưng thấy cây đao trong PV khác hẳn AHVL.....
sau cái chết của cha thì tớ coi đoạn tiếp lối thấy thằng tiểu vĩ vì sau khác 360 so với lúc trước..

Ùhm, AHVL là tác fẩm của Cổ Long, pác MVT có sửa đi nguyên tác 1 chút, còn cây đao trong AHVL khác với PV chắc là do 2 cái rương (1 cái do VVĐ làm còn cái kia do TLH trong AHVL làm). Còn thập cường võ đạo trong AHVL đc gọi là thập đạo (bí kíp Thập Đạo Thiên Thư)

Từ tập PV 101 trở đi tui thấy có nhiều tình cha con rất cảm động:
1/ DP & NP : hjc 2 cha kon này đúng là trời vực nhưng NP lun mún DP đi về con đường chính đạo (NP tha cho thèng Chu Luyện vì cá cược thua với DP), NP đã tạm thời bỏ wa đại nghĩa vì kon mình mà thả 1 kon ma đầu (dù DP cũng là ma đầu boss :devil: )

2/ BKV & BT : BKV thì luôn bảo vệ kon mình (thèng nèo dàm đụng tới BT thì mấy pác cũng bít kết wả rùi). Dù biết kon mình là 1 trong 10 ma, nhưng cũng ko muốn cho kon mình vào KG (cái này hơi ngu vì ko bít vô rùi sẽ ra đc mà kòn trâu hơn :wink: ). Ngay từ đầu truyện thì tui cảm thấy BT là ngu7òi kon hạnh phúc nhất vì lun có 1 người cha lo cho mình (dù có hơi fiền vì là kon của boss võ lâm), vô tình điều đó đã gây áp lực cho anh lúc nào cũng fải theo chính đạo. Nhưng cũng chính tình cha kon đã làm anh trở về con người thực của mình (sau khi BKV vs 10 ma & bị trọng thương)

3/ VVĐ & TV : Cha thì lun bắt kon học võ (cha cũng là boss), nhưng kon thì chỉ thík sưu tầm bí kíp võ lâm ^^, nên cha fải dùng nhùi cách để truyền dạy vỏ công cho kon, để kon mình có thể tự bảo vệ chính mình (TV đã thấy nó về sau rất hữu dụng). Từ nhỏ TV đã bị tách rời xa mẹ, nhưng sau khi VVĐ bị thua BKV & hiểu đc đạo lý về tình cảm thì đã cho TV đc gặp lại mama.
Nhưng đoạn cảm động nhất của 2 cha kon này (chắc cũng là có tình cảm nhất từ tập 100 trở đi đó là khi VVĐ bít mình sắp die (bị Kiếm Thần & Ma Khôi PK ăn gian (nói solo mà 2 chơi 1 ko cho dưỡng sức::( ). Khi 2 cha kon ở trong ngôi nhà nhỏ, VVĐ đã nói với kon rấy nhùi điều (chắc vì bít sắp hết nói dc rùi =(( ). & trước khi chết người cha đã dùng chút phần lực cuối cùng để làm cho người con hiểu đc chiêu cuối có thể kill đc boss KT :x ). Sau khi VVĐ die TV ko muốn bỏ HALK mà phải giải trừ HVCC của VVĐ (vì TV là truyền nhân cuối cùng của VVĐ), ko muốn đem nội công của HVCC chuyển thành băng tâm quyết & quyết tâm trả thù cho cha & đã làm đc (nhưng ko jiết KT chắc vì để nó sống cho bít nhục để về sau đừng có ăn hiếp người khác :cool: )

4/ Còn 1 cái cuối đó là giữa BKV & 1 người chỉ xuất hiện có mấy trang, mấy chữ trong toàn bộ PV 1xx tập đó là papa nuôi của BKV đó là Hoắc Bô Thiên. HBT bít BKV ko fải kon ruột nhưng vẫn yêu thương & truyền võ công, làm cho BKV hủi đc thế nào là bình loạn sơn hà (nhưng ko hủi HGKP cuj` sao thắng đc HALK). HBT đúng là 1 người rất cao thượng. ...

Hjx em viết hơi dài rùi, mấy anh nào dịch truyện PV thì xin share cho em 472 & 473 nha, nick yahoo của em là nguyenlocx
 
Này bà con cái thanh "Thiên Tội" bay đi đâu mất rùi nhỉ :-/
 
Co bac nao nhận đc poster chưa ? Sao tui lâu quá vậy
 
Poster đã được làm lại, mời các pác click vào đây để xem :p
 
Góp ý 1 tí : sao lúc nào cậu cũng bao chữ = màu đỏ vậy. Cái nền đã đỏ cậu cover đỏ luôn nên rất khó đọc mà ko mĩ thuật :))) Recommend the Blue !

Cái avatar cậu là con nào đấy , yahoo cũng để .
___________________________
Chắc phải tuyển trans mới thôi . Tự dưng 2 trans nhà ta đang dịch ngon lại đi bụi 1 lúc cả !
___________________________
Đã được bác ây share cho rồi, thanks các bác :x

Tui đã send cho lão này đâu nhỉ . Ko bik mình có mộng du ko nữa :(
 
LBQ.[f];7633468 nói:
Góp ý 1 tí : sao lúc nào cậu cũng bao chữ = màu đỏ vậy. Cái nền đã đỏ cậu cover đỏ luôn nên rất khó đọc mà ko mĩ thuật :))) Recommend the Blue !
Uhm, nhìn xa nó thấy vậy, chứ kích thước bình thường nhìn cũng Ku-te lắm heheh. Màu xanh cũng đã có thử rồi nhưng ko nổi bật cho lắm.

Cái avatar cậu là con nào đấy , yahoo cũng để .
BoA thần tượng tui đóa :'> Mặc dù em hát tui nghe ko hiểu cái gì nhưng vẫn thích =))

Chắc phải tuyển trans mới thôi . Tự dưng 2 trans nhà ta đang dịch ngon lại đi bụi 1 lúc cả !
Pa mới gởi bản dịch tới page 19 àh, gới thêm các pages còn lại đi chứ

Tui đã send cho lão này đâu nhỉ . Ko bik mình có mộng du ko nữa :(
Pác Văn Tiến Dũng là do tui share đó, chắc pác đó mừng wá nên thanks lầm người chăng :))
 
Sry mấy bác, mai thi xong là em lại dịch tiếp. Xin hẹn trễ 1 ngày ^^!
 
Mẹ kiếp . Topic vắng như ma .
Nhớ đấy , mấy thằng xin xỏ PV . Đọc PV của gamevn xong mà ko vào comment lần sau tao đếk cho nữa ! x( x( x(
 
Thế bác đếm xem cho được bao thằng , mà dạo này ai cũng bận ít lên lắm
 
LBQ.[f];7636751 nói:
Mẹ kiếp . Topic vắng như ma .
Nhớ đấy , mấy thằng xin xỏ PV . Đọc PV của gamevn xong mà ko vào comment lần sau tao đếk cho nữa ! x( x( x(

Lần sau ông phải tạo cái thank....bây giờ bọn nó đọc toàn đọc chùa ghét lắm ::)
 
dù chưa xem 472-473 nhưng cũng thanks anh em dịch thuật,
chưa đọc nhưng nghe các bác kể cũng phê lòi gòi :D
thằng bộ thiên, tiểu vũ, thần phong thực ra đều ko muốn học võ công, cái tụi nó muốn chỉ là sống yên bình với người thân của tụi nó thôi.
Chỉ mỗi ku lam vũ và dịch phong là mấy thèng phá gia chi tử thôi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top