[Quest] Trường Sa (aragon0510)

"Lách chứ làm gì giờ, tàu này chỉ là tàu nhỏ, không có súng, bắn ko dc. Lượn 1 vòng xuống dưới thiên thạch rùi lại lượn lên, hơi mất thời gian tý"
 
Con tàu lớn ỷ sức mạnh bật lá chắn và súng laze mở đường đi thẳng vào dãi thiên thạch. Trong lúc chiếc tàu quá khổ còn lận đẫn trong đám thiên thạch thì Anakin đã vòng xuống rồi thoát ra khỏi đó. Trước mặt Anakin lúc này không gì khác mà chính là hành tinh Kinh Châu hoa lệ. Anakin sẽ làm gì ?
 
"Tranht thủ người ta đang luống cuống, không để ý mình, đáp luôn xuống Kinh Châu, ra sân bay mua vé về nhà"
 
Boom ! Và thế là Anakin mua cho mình vé về gặp ông bà luôn =)) (just kidding)

Anakin quên điều quan trọng đó là quả bom. May thay anh kịp mặc space suit và thoát ra ngoài trước khi chiếc phi thuyền con nổ. Anakin lại bay lạc lõng trong vũ trụ. Năng lượng để di chuyển trong suit không có nhiều, Anakin sẽ làm gì đây.
 
Nhìn ra thấy có 1 hành tinh nhỏ gần đấy, mở hết tốc lực bay về phía hành tinh đấy. Cho dù hết nhiên liệu thì vẫn lướt dc 1 đoạn xa. Cố gắng xuống đấy xem sao
 
Anakin xung quá!! làm sao với trang bị vầy mà có thể lướt qua tầng khí quyển hành tinh ấy , Akin lao vun vút đến đó , nhưng nữa chừng thì nhiên liệu hết , thành ra Akin ko thể típ cận hành tinh mà bị nó cuốn quay theo quĩ đạo ...... Akin ngất đi..... xung quanh anh chỉ còn là màn đêm bao phủ...... Quest Akin tạm dừng phần 1 , điểm thưởng sẽ được thông báo vào ngày mai
 
+Tổng kết:
Sáng tạo: 0
Đột phá: 0
Sến: 0
-> Bonus: 0
------------------
Điểm đạt được: +2 free skill +500exp.
 
Em đăng ký làm típ Q đây, bác TX cho em Q đi
 
Cậu làm tiếp đi. Dừng ở bài #46 đó.
 
Anakin xung quá!! làm sao với trang bị vầy mà có thể lướt qua tầng khí quyển hành tinh ấy , Akin lao vun vút đến đó , nhưng nữa chừng thì nhiên liệu hết , thành ra Akin ko thể típ cận hành tinh mà bị nó cuốn quay theo quĩ đạo ...... Akin ngất đi..... xung quanh anh chỉ còn là màn đêm bao phủ...... Quest Akin tạm dừng phần 1 , điểm thưởng sẽ được thông báo vào ngày mai

Ơ đã tạm dừng mà. Để em típ cái bài trên nữa vậy
Nhìn quanh có 1 thiên thạch lao tới, Anakin đáp tạm xuống và chờ tàu đi qua cứu mình
 
Chỉ có 1 con tàu chạy tới. Vâng, không ai khác ngoài tàu của Lã tiểu thư.

===========================================================

Sửa lại phần cộng điểm cho Quest của aragon (phần sửa lại được tô đỏ):

Sáng tạo: 0
Đột phá: 0
Sến: 0
-> Bonus: 0
------------------
Điểm đạt được: +2 free skill +3000gold +2000exp (người đầu tiên hoàn thành quest)
 
Chậc, lại con nhỏ này típ xui quá.
Anakin bước lại gần tàu...............
 
Thì đã bị 1 cánh tay robot cắp đi vứt vào kho chứa rồi tàu bay thẳng đến Kinh Châu. Tàu vừa hạ cánh........
 
Phải tìm cách trốn khỏi tàu rùi về nhà mới được. Nghĩ quanh nghĩ quẩn Anakin chui luôn vào 1 thùng hàng:D. Người ta đưa hàng ra thì mình chui ra khỏi hàng luôn. Vậy là thoát
 
Trốn khỏi đc bà cô nhỏ lằng nhằn, Anakin đi vào thành phố. Vũ Lăng quả thật hoa lệ, thủ phủ của Kinh Châu có khác. Anakin định đi tham quan khu vực nào ?
 
Chạy một mạch về nhà người yêu xin bát cơm vì từ đầu đến giờ chưa có thức gì bỏ bụng mà no =))
 
Vừa tới nhà người yêu ở phố Hàng Ăn, Anakin ngay lập tức thấy 1 đám côn đồ đang chọc ghẹo bạn gái mình. Mọi người chung quanh chỉ đứng nhìn, thậm chí còn tỏ ra sợ chúng.
 
Chẳng nói chẳng rằng, Anakin lao tới vừa la vừa hét, tay chân vung lung tung như thằng xỉn đuổi chúng đi................
 
Quả là 1 biện pháp rất thông minh. Bọn côn đồ kia chỉ đánh Anakin vài cái rồi bỏ đi, tha cho bạn gái của Anakin.
 
-Em có sao ko..................
 
Back
Top