2D MMORPG Kiếm hiệp kế tiếp nào của VNG?

Có lẽ comment lại nốt bài này trong topic này.

Có vẻ rất nhiều người sau khi xem các bài viết trong topic này cho rằng tôi ít ra cũng là một fan hâm mộ của VNG nhỉ. Lolz !

Nhân viên của VNG thì chắc tôi ko phải rồi ( ông nào chịu khó đọc mấy bài trước thì biết ) còn cái gọi là fan của VNG chắc là càng ko. Chẳng hiểu trong topic này có bao nhiêu bác anti VNG nhỉ. Tôi nhớ ngày tôi bắt đầu anti VNG có rất nhiều cái tên trong topic này, và trong diễn đàn còn đang hì hục cày VCLTK1 cơ đấy. Cái ngày mà tôi bắt đầu lên tiếng phản đối VNG bằng mọi cách kể cả viết bài gửi cho VNN thì trong này chắc cũng có cơ số bác anti còn đang ủng hộ nó nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi rời bỏ cái VCLTK1 với một cơ số anh em chơi thân ở ngoài đời ở lại cày kéo là vào cuối tháng 9/2005 sau khá nhiều xích mích về cách hành xử của VNG. Bắt đầu trở thành một trong các anti VNG từ đó. Tôi thì khác với nhiều người trong này, anti nhưng ko phải là ngày nào cũng chửi nó. Cái gì cũng phải bới móc ra đả kích, nhai đi nhai lại. Đã ko thik thì vứt nó vào xó ko quan tâm đến nữa là xong.

Còn trong này tại sao tôi đứng về phía nó ? Có ai ngồi đọc kĩ ko nhỉ ? Nói toẹt thẳng ra là tôi cũng ***** thik gì thằng VNG mà phải bênh nó cả. Nhưng cái tôi thấy tởm hơn là những kẻ mà mồm cứ xoen xoét chửi nó đặc sản thế này thế nọ rồi cũng cắm đầu vào học tập mấy cái đặc sản của nó để kiếm tiền cho game mình. Mấy kẻ đấy tôi nói thật còn đặc sản hơn cả thằng VNG.

Đấy quan điểm của tôi trong cái topic này nó là thế đấy. Còn mấy cái vụ anti bot hay auto thì miễn bàn. Tôi ko buồn nhắc đến vì mỗi người một quan điểm. Ai muốn đi theo con đường nào thì tùy ý mọi người, người ngoài có muốn can thiệp hay làm gì cũng không được. Nhiều người cho rằng auto - bot là có hại, là ko vì tương lai gamerVN thì với tôi thà cho chúng nó bot để chúng nó đi làm, đi học nhằm phát triển đất nước còn hơn là cắm đầu vào ngồi cày kéo game cả ngày để rồi rất nhiều trong số những người đó trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Với cá nhân tôi thì quan điểm là vậy, một quan điểm của một thằng từng nghiện game nặng, từng là gánh nặng của gia đình và từng là một thằng cực kì vô tích sự chỉ biết cắm đầu vào cày game, cày đến nỗi Tết cũng chẳng buồn về nhà.

Sau bài này hi vọng mọi người đừng ai quote lại.

lolz bác này to mồm cứ bảo là ko thích VNG mà cái đuôi thì đề mác VNG, chơi game là giải trí, chơi vài ba tiếng rồi đi làm thì bị làm sao? ai biểu cắm đầu vào cày, đua top? đc gì?ngu thì chịu còn khoe cái ngu cho thiên hạ. Xu hướng game hiện tại game rất giới hạn level 50-60-80 v.v... chứ dek phải level 200 hay 50038534675454 nữa đâu.

Ko nói ko đả kích thì sao tụi NPH nghe, tụi nó cứ nghĩ đó là đúng, cứ làm tiếp thì ai bị chịu thiệt, chẳng lẽ để mặc cho nó đè đầu cưỡi cỗ muốn làm gì làm?

Nói thiệt mấy cái thằng lần đầu tiên tiếp xúc với game/net như Kronpas nói đa số là VLTK 1 nên coi đó như thần tượng, ai chơi game online đầu tiên đều hiểu nha, game mình là nhất, ko có game nào sánh bằng.

Bài bác tôi có thể nói là cùn ý, không chỉ ra được dẫn chứng, chỉ nói chung chung đại khái. Muốn bênh vực mà ko dám ra mặt, tại vì ra mặt thì sao mà chửi người ta được lolz
 
bởi vì VCL quá cho nên ăn chửi cũng nhiều,mất uy tín cũng ko ít::),cứ đà này thì nó sập tiệm sớm thôi ::)

Mùa quýt mới sập đuợc bạn à I-| .

Muợn lại cái câu mà GamePro. nói lúc SF mới CB trên forum bị chửi lên bờ xuống ruộng : đại khái là nguời chơi cứ chơi , chỉ có mấy anh "pro" trên diễn đàn là ko chơi mà thích nói nhiều :> . Giờ cái VLTK cũng thế , chả mấy ai lên cái forum gamevn này nghe chửi nhau , phân tích đâu .
 
Có lẽ comment lại nốt bài này trong topic này.

Có vẻ rất nhiều người sau khi xem các bài viết trong topic này cho rằng tôi ít ra cũng là một fan hâm mộ của VNG nhỉ. Lolz !

Nhân viên của VNG thì chắc tôi ko phải rồi ( ông nào chịu khó đọc mấy bài trước thì biết ) còn cái gọi là fan của VNG chắc là càng ko. Chẳng hiểu trong topic này có bao nhiêu bác anti VNG nhỉ. Tôi nhớ ngày tôi bắt đầu anti VNG có rất nhiều cái tên trong topic này, và trong diễn đàn còn đang hì hục cày VCLTK1 cơ đấy. Cái ngày mà tôi bắt đầu lên tiếng phản đối VNG bằng mọi cách kể cả viết bài gửi cho VNN thì trong này chắc cũng có cơ số bác anti còn đang ủng hộ nó nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi rời bỏ cái VCLTK1 với một cơ số anh em chơi thân ở ngoài đời ở lại cày kéo là vào cuối tháng 9/2005 sau khá nhiều xích mích về cách hành xử của VNG. Bắt đầu trở thành một trong các anti VNG từ đó. Tôi thì khác với nhiều người trong này, anti nhưng ko phải là ngày nào cũng chửi nó. Cái gì cũng phải bới móc ra đả kích, nhai đi nhai lại. Đã ko thik thì vứt nó vào xó ko quan tâm đến nữa là xong.

Còn trong này tại sao tôi đứng về phía nó ? Có ai ngồi đọc kĩ ko nhỉ ? Nói toẹt thẳng ra là tôi cũng ***** thik gì thằng VNG mà phải bênh nó cả. Nhưng cái tôi thấy tởm hơn là những kẻ mà mồm cứ xoen xoét chửi nó đặc sản thế này thế nọ rồi cũng cắm đầu vào học tập mấy cái đặc sản của nó để kiếm tiền cho game mình. Mấy kẻ đấy tôi nói thật còn đặc sản hơn cả thằng VNG.

Đấy quan điểm của tôi trong cái topic này nó là thế đấy. Còn mấy cái vụ anti bot hay auto thì miễn bàn. Tôi ko buồn nhắc đến vì mỗi người một quan điểm. Ai muốn đi theo con đường nào thì tùy ý mọi người, người ngoài có muốn can thiệp hay làm gì cũng không được. Nhiều người cho rằng auto - bot là có hại, là ko vì tương lai gamerVN thì với tôi thà cho chúng nó bot để chúng nó đi làm, đi học nhằm phát triển đất nước còn hơn là cắm đầu vào ngồi cày kéo game cả ngày để rồi rất nhiều trong số những người đó trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Với cá nhân tôi thì quan điểm là vậy, một quan điểm của một thằng từng nghiện game nặng, từng là gánh nặng của gia đình và từng là một thằng cực kì vô tích sự chỉ biết cắm đầu vào cày game, cày đến nỗi Tết cũng chẳng buồn về nhà.

Sau bài này hi vọng mọi người đừng ai quote lại.

Nó đi học để tiếp thu kiến thức hay vào đó suy nghĩ xem cắm auto trong thời gian đó lên dc lv bao nhiêu,kiếm dc khoảng nhiêu vạn,sau đó nên mua đồ gì,nâng điểm ra sao.Nếu đã mê game đến thế rồi thì dù có ngồi lên ngồi xuống đầu óc vẫn chỉ nghĩ đến game thôi anh.Đó là sự khác biệt giữa game 4 fun và game 4 die :cool:
 
Nếu tui nhớ không lầm thì Special Force cũng đâu có khá gì hơn SA hả bác Thành ??:D:D:D

World of Warcraft đấu còn không lại thì còn cái gì đấu lại? :-/

Mà cần gì phải đấu? cứ để nó tự chết như Sudden Attack ấy =))
 
Còn trong này tại sao tôi đứng về phía nó ? Có ai ngồi đọc kĩ ko nhỉ ? Nói toẹt thẳng ra là tôi cũng ***** thik gì thằng VNG mà phải bênh nó cả. Nhưng cái tôi thấy tởm hơn là những kẻ mà mồm cứ xoen xoét chửi nó đặc sản thế này thế nọ rồi cũng cắm đầu vào học tập mấy cái đặc sản của nó để kiếm tiền cho game mình. Mấy kẻ đấy tôi nói thật còn đặc sản hơn cả thằng VNG.

Đấy quan điểm của tôi trong cái topic này nó là thế đấy. Còn mấy cái vụ anti bot hay auto thì miễn bàn. Tôi ko buồn nhắc đến vì mỗi người một quan điểm. Ai muốn đi theo con đường nào thì tùy ý mọi người, người ngoài có muốn can thiệp hay làm gì cũng không được. Nhiều người cho rằng auto - bot là có hại, là ko vì tương lai gamerVN thì với tôi thà cho chúng nó bot để chúng nó đi làm, đi học nhằm phát triển đất nước còn hơn là cắm đầu vào ngồi cày kéo game cả ngày để rồi rất nhiều trong số những người đó trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Với cá nhân tôi thì quan điểm là vậy, một quan điểm của một thằng từng nghiện game nặng, từng là gánh nặng của gia đình và từng là một thằng cực kì vô tích sự chỉ biết cắm đầu vào cày game, cày đến nỗi Tết cũng chẳng buồn về nhà.

Sau bài này hi vọng mọi người đừng ai quote lại.

Quote lại phần chính muốn nói
Còn vụ die 4 game hay game 4 fun gì đó thì người anh em đã chơi VLTK chắc cũng đã hiểu: Cái Auto nó pro tới mức, nguời ta có thể bật đó rồi chơi game khác, ko cần quan tâm con Bot trong VLTK nó làm cái gì, nó lượm cái chi, chỉ lâu lâu đá qua coi nó có phải về thành ko hay thôi... VLTK còn bao nhiêu người chat trong PT hay họ cắp acc ở đó rồi chơi game khác???

Chú nói đã có những người chỉ biết ngồi cày và lăng đùng ra chết vì đột quỵ xin thưa rằng : chính những con người đó đã góp phần đẩy mạnh con đường Auto, Bot. Họ cặm cụi cày, cặm cụi train, cặp cụi lượm đồ, cặm cụi nhấm 10000 phím, click 10000 cú nhấp chuột để mang 1 mong ước : Top Of Game, họ chơi game ko phải thưởng thức game mà họ chơi game là để khoe của, khoe cấp... 1 khi công việc click chuột trở nên nhàm chán thì họ lại mong muốn Thời đại máy móc thì máy phải làm thay người -> Bot, auto phát sinh.

Mượn tạm 1 bài cũ đã từng bàn luận vì AUTO, BOT có lợi hay có hại để phản chứng.
 
thà cho chúng nó bot để chúng nó đi làm, đi học nhằm phát triển đất nước còn hơn là cắm đầu vào ngồi cày kéo game cả ngày để rồi rất nhiều trong số những người đó trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội
suy nghĩ thì đúng nhưng vẫn còn ..quá ngây thơ . Chẳng lẽ cậu nghĩ thật sự có người cắm bot , auto để đi học hay đi làm à? Dù có thì cũng chỉ là 1 số ít , còn sự thực sau khi cắm bot ở game này xong thì họ ...mở game khác ra chơi hoặc lại cắm bot tiếp .
 
Nói chung là thích thì chơi còn không thích cứ vất nó qua 1 bên , chuyện nhỏ ấy mà , chúng ta đâu cần cãi nhau vì nó , còn khối chuyện hay hơn để bàn
 
Nhưng phải công nhận, VNG moi tiền siu cấp vô đối, giờ mới hiểu tại sao VLTK2 lấy tên "Thập Diện Mai Phục" (mai phục tiền túi), bản update sau chắc lấy slogan là "Thủ Trảo Bát Phương" (cào tiền 8 hướng) hehe, chỉ cần bước vào VLTK2 là phải trả tiền dù đẳng cấp bao nhiu, Kingsoft tính chiu này VCL thiệt.

Chưa bao giờ phải trả tiền cho chúng nó dù 1 xu ( trừ tiền thuê bao internet hàng tháng ) nhưng đều đều vẫn moi tiền được từ nó thông qua người khác .
 
suy nghĩ thì đúng nhưng vẫn còn ..quá ngây thơ . Chẳng lẽ cậu nghĩ thật sự có người cắm bot , auto để đi học hay đi làm à? Dù có thì cũng chỉ là 1 số ít , còn sự thực sau khi cắm bot ở game này xong thì họ ...mở game khác ra chơi hoặc lại cắm bot tiếp .

Vẫn chỉ nói chung chung không cụ thể .Nhiều chú miệng thì anti nhưng chùa thì vẫn cứ xài . Bot là phần tất yếu của MMORPG nhưng đó chỉ là 3 ct thứ 3 can thiệp vào game , Bot sẽ không là Bot nếu như không lập trình dựa vào source của game cho nên NPH ( nhà phát hành ) có thể loại bỏ bất cứ lúc nào .

Còn thử đặt các bạn vào hoàn cảnh VNG không có những biện pháp níu kéo mồi chài và câu tiền như thế thì có sống nổi không , và dù nó có bán hằng hà ti tỉ những món đồ như đã đề cập nếu các bác ko mua thì nó có chết đói không ? Có cầu thì ắt có cung , mà cung ở đây thì là không giới hạn ....Người thông minh biết dùng đồng tiền thông minh và sao cho xứng đáng , vây thôi .
 
Hic, lâu lâu mới thấy 1 topic hấp dẫn. Đọc tí thì thấy oải.
Hay là chỉ để GamePro và MrVampire tranh luận với nhau, như vậy dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi nói thế vì bác GamePro là người có uy tính khá lớn ở đây, bác MrVampire lại là người duy nhất trong phe phản biện mà tôi thấy lời lẽ đúng mực, mang tính tranh luận rõ ràng (ko như những chú như ragu gì gì ấy, lâu lâu vào lăn lộn dưới đất cười vài cái, chả ra cái thể thống gì).

Tôi cũng có nhiều ý kiến nhưng thiết nghĩ để mấy bác uy tính tranh luận coi nó đã hơn. Topic đang hay, đừng phá vỡ nó mấy chú troll ơi!.
 
Qua game thủ thấy cái bài hài ghê , game casual mà thế này thì nản =))

2.jpg
 
Chưa bao giờ phải trả tiền cho chúng nó dù 1 xu ( trừ tiền thuê bao internet hàng tháng ) nhưng đều đều vẫn moi tiền được từ nó thông qua người khác .

đó cũng là 1 cách phải trả tiền đấy, chơi VLTK2 thằng nào không tốn tiền cho VNG mới lạ (cố gắng vắt tay lên tran xem tại sao tui nói thế), nó tính thâm quá mà, 80% người lv dưới 54 đều nghĩ là không tốn tiền :)), khoan bàn chuyện kiếm lại được vì đó là chính sách của VNG, ăn 2 chập (thui bắt đầu lại nói cao xa quá rùi), miễn sao VNG chỉ quan tâm là bước chân vào game là trả tiền, còn người chơi kiếm được nhiu thì chả ảnh hưởng tới nó nên nó cũng chả quan tâm.:'>
 
Tôi thì khác với nhiều người trong này, anti nhưng ko phải là ngày nào cũng chửi nó. Cái gì cũng phải bới móc ra đả kích, nhai đi nhai lại. Đã ko thik thì vứt nó vào xó ko quan tâm đến nữa là xong.

Còn trong này tại sao tôi đứng về phía nó ? Có ai ngồi đọc kĩ ko nhỉ ? Nói toẹt thẳng ra là tôi cũng ***** thik gì thằng VNG mà phải bênh nó cả. Nhưng cái tôi thấy tởm hơn là những kẻ mà mồm cứ xoen xoét chửi nó đặc sản thế này thế nọ rồi cũng cắm đầu vào học tập mấy cái đặc sản của nó để kiếm tiền cho game mình. Mấy kẻ đấy tôi nói thật còn đặc sản hơn cả thằng VNG.

Đấy quan điểm của tôi trong cái topic này nó là thế đấy. Còn mấy cái vụ anti bot hay auto thì miễn bàn. Tôi ko buồn nhắc đến vì mỗi người một quan điểm. Ai muốn đi theo con đường nào thì tùy ý mọi người, người ngoài có muốn can thiệp hay làm gì cũng không được. Nhiều người cho rằng auto - bot là có hại, là ko vì tương lai gamerVN thì với tôi thà cho chúng nó bot để chúng nó đi làm, đi học nhằm phát triển đất nước còn hơn là cắm đầu vào ngồi cày kéo game cả ngày để rồi rất nhiều trong số những người đó trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Với cá nhân tôi thì quan điểm là vậy, một quan điểm của một thằng từng nghiện game nặng, từng là gánh nặng của gia đình và từng là một thằng cực kì vô tích sự chỉ biết cắm đầu vào cày game, cày đến nỗi Tết cũng chẳng buồn về nhà.
Tư tưởng của bác giống tôi đấy, nhưng khổ là làng game VN sản sinh ra toàn cao thủ với pro đang trông mong 1 cái gọi là "Nền game VN". Trông mong làm gì để rồi lại thất vọng. Thằng anh mình khuyên là : vào mấy forum game làm déo gì, toàn mấy thằng mồm thối nói linh ta linh tinh. Chắc nghe lời ông ấy thôi, toàn bác học với tiến sĩ game online bị vợ với con bỏ xong suốt ngày rúc dưới gầm bàn quán net ngủ như anh Thành ý nhờ. VCL (Vì công lý =)))
SF của FPT thì khá khẩm mẹ gì hơn Sudden Attack hả tiến sĩ game Thành :))
 
Tư tưởng của bác giống tôi đấy, nhưng khổ là làng game VN sản sinh ra toàn cao thủ với pro đang trông mong 1 cái gọi là "Nền game VN". Trông mong làm gì để rồi lại thất vọng. Thằng anh mình khuyên là : vào mấy forum game làm déo gì, toàn mấy thằng mồm thối nói linh ta linh tinh. Chắc nghe lời ông ấy thôi, toàn bác học với tiến sĩ game online bị vợ với con bỏ xong suốt ngày rúc dưới gầm bàn quán net ngủ như anh Thành ý nhờ. VCL (Vì công lý =)))

vậy về mà ngửi lại mồm ông anh cậu xem thơm thế nào :'>
những loại ng` như cậu là THAM LAM muốn đc nhìu thứ cùng 1 lúc đấy :'>
 
Lê Hồng Minh đang ngồi cười và gác tay ở chốn phong sương nào với bộ sậu và đám cố vấn kinh tế game của mình rùi, còn lại cả làng game quay lưng cũng mặc kệ. Mục đích cần thì đã đạt được, đám trên diễn đàn cãi nhau chí chóe chưa chiếm được 1 lóng tay trên tổng số game thủ, chắc chả quan tâm làm gì cho mệt ^^

3 năm nay luôn tự hỏi, team điều hành kinh tế ingame của VLTK1 là những ai nhỉ? Bộ sậu VNG thật sự giỏi hay chỉ là mèo mù vớ phải cá rán? Vai trò của Kingsoft như thế nào trong việc trải đường đi nước bước cho VLTK1 vì chắc chắn 1 mình VNG không thể làm được thành công như thế trong thưở ban sơ của cty

Còn vụ bot hay no bot thì 2 phe đã cãi mấy năm nay, lướt qua, chẳng khác nào cãi Thái Giám là Nam hay Nữ, rõ ràng ai cũng biết là Nam nhưng cũng có thể gọi là Nữ, tình hình vấn đề Bot đúng hay sai có lẽ cũng hơi giống như vậy?

nghe nói mấy chú VNG cũng có " gầm bàn thần chưởng " của teddy thành nên sang TQ nằm mấy tuần để xem bọn Kingsoft nó làm ăn như thế nào rồi mang VCL về VN thi triển công lực

còn chuyện thằng VNG nó làm gì để kiếm tiền thì sao phải anti này nọ , kiếm tiền mà cũng phải xấu hổ ah
thằng bán shit ra để kiếm 1 đống tiền ko việc gì phải xấu hổ , mà thắng xấu hổ phải là bọn bỏ tiền ra mua đống shit đấy rồi cho vào đầu :devil:
 
Tư tưởng của bác giống tôi đấy, nhưng khổ là làng game VN sản sinh ra toàn cao thủ với pro đang trông mong 1 cái gọi là "Nền game VN". Trông mong làm gì để rồi lại thất vọng. Thằng anh mình khuyên là : vào mấy forum game làm déo gì, toàn mấy thằng mồm thối nói linh ta linh tinh. Chắc nghe lời ông ấy thôi, toàn bác học với tiến sĩ game online bị vợ với con bỏ xong suốt ngày rúc dưới gầm bàn quán net ngủ như anh Thành ý nhờ. VCL (Vì công lý =)))
SF của FPT thì khá khẩm mẹ gì hơn Sudden Attack hả tiến sĩ game Thành :))

ko đồng ý với kiểu nghĩ này
nếu cứ phó mặc ko nói thì chả có thằng nào tiến bộ, còn nếu nói thì dù chỉ có 1 ,2 thằng thay đổi tôi cũng nói, góp gió thành bão danh tiếng của gamer 1 nước là do chính các gamer tạo ra
nếu thay đổi đc ai thì cũng phải cố mà làm chứ hiện nay VN đang cắm đầu làm theo TQ mà hậu quả thì chắc ai cũng đóan đc rùi cái danh tiếng gamer VN và TQ ko khác nhau lắm đâu
hãi hình dung xem sau này 5-10 năm con cậu quanh quẩn với VCLTK1 còn con tôi thì chơi GOW online chẳng hạn thế thì cậu sẽ nói gì
nền game VN tui ko thấy đáng phải quan tâm bằng ý thức của cả 1 cộng đồng gamer VN đang tàn lụi
các cậu chơi game để giải trí hay để đua top nếu định đua top hãy đảm bảo cậu có thể làm ra tiền từ việc đua top còn ko thì 4 fun đi đừng nghĩ xa xôi quá ném tiền của người # vào game mà chẳng thu đc gì thì sao còn làm chẳng qua chỉ làm chỗ tiêu tiền của các con đại gia hay thậm chí còn là nơi rửa tiền làm ăn bất chính hữu hiệu nhất vì chả ai hỏi tiền mua đồ trong game kiếm ở đâu ra cả nó đang là 1 cách rửa tiền mà 1 số quan chức làm luật đang lưu tâm đến nhưng chưa tìm ra cách khắc phục mà thôi
 
Hic, cũng vẫn là mấy chú con nít vào đây xỉ vả nhau. Tôi nghĩ mấy chú hoặc là tranh luận, hoặc là im để mấy bác như GamePro và MrVampire (ko phải tôi, nick tôi là vampire master) tranh luận đi. Mấy chú tên tuổi thì không có, kiến thức thì nông cạn, không có gì tranh luận đi tìm thông tin đời tư người ta bôi mốc, cứ y như là xin lỗi "Bốc rác" ấy. (mấy chú nít này thì tôi dùng từ hơi bị tầm thường vậy chắc cũng ko phải quá đáng mấy bác nhỉ?)

Nói cho các chú nghe, đời gamer lắm thứ phiền, tôi đã từng thấy có người vì game mà mất cả sự nghiệp, gia đình rối tung.. nhưng đó là đời tư của họ. Đời thì cũng lắm lúc thăng lúc trầm, mấy chú còn non không biết nên đừng phát biểu nhiều, FPT mới đầu nghe nói cũng đã từng buôn gạo, nhiều đại gia cũng phất lên từ nghề đi buôn rác...ai cũng có cảnh hàn vi (về hỏi thử hai cụ ở nhà xem). Kể lễ ra bọn nhóc thì hùa theo, chứ người biết chuyện lại cười mấy chú là trẻ con, nông cạn thôi.

Đối với chuyện sở thích, nhiều người phải hy sinh rất lớn để theo đuổi sở thích của họ. May mắn thì trở thành có tên tuổi trong làng game (mặc dù có thể phải trả giá khá lớn), không may thì chả ai biết đến (cú nhìn vào các chú, có khi lại đi spam liên tục chỉ để lấy cái lvl khỉ gì đấy trong forum, đừng nói là không ham "tên tuổi" nhé). Các chú dẹp cái kiểu không bằng người thì tìm cách thọc gậy, ăn không được thì đạp đỗ.... đấy đi, chính cái kiểu ấy làm cho dân VN mình chả tiến bộ được.

Mà để tôi giải thích luôn không khéo các chú lại không hiểu "ko tiến bộ được" có liên quan gì. Tôi nói vậy là vì nhìn sơ trong topic tôi thấy đã có mấy chú, không biết "chui" từ trong hốc bò tó nào ra, không có lý luận gì cả, chứ nằm đó mà "tôi đâu cần là tiến sĩ game".....
Đồng ý là không cần, không cần thi đừng tham gia tranh luận, tranh luận với người có Rep (rep là reptuation~~tên tuổi đấy, cần chính xác thì tra từ điển vdict.com) thì phải nhìn nhận người ta "hơn mình" trong lĩnh vực đó (dĩ nhiên rồi, "đất diễn" của người ta mà).

Tại sao không biết tranh luận gì thì lại đi chỉa sang hướng khác mỉa mai này nọ?? Chính những người như các chú từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng "ko bằng nó thì tao kiếm cái khác có vẻ hơn nó để mà chê nó, ít ra ta đây cũng không phải là thua toàn diện, vẫn còn cái hơn người" (mà chưa chắc hơn đâu nhé). Chính cái kiểu đó mà hiện giờ lúc nào tôi cũng nghe cái câu "VN sắm vai với cường quốc năm châu" rất ư nực cười (sánh cái gì? đem chuyện xuất khẩu lúa vô địch ra để hỏi SINGAPORE có xuất khẩu được không à, nhìn qua nhìn lại hơn được thằng Lào và Campuchia lol ).
Tôi đã từng gặp nhiều người ở VN, cũng như được biết đến nhiều trường hợp ngoài VN, họ tuy rất có tên tuổi, địa vị cao, nhưng khi vào game thì bị Guild Master mắng như "con", tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận đơn giản ví "The leader is quite good in this game"... thế mới thấy rõ sự khác biệt giữa những người như vậy và những chú bé post lung ta lung tung trong topic này.

Trở lại vấn đề đi, bác GamePro thì chê VNG, bác MR Vampire thì phản biện, không biết 2 bác còn ý kiến gì ko? Ko thì đành để lũ kid kia tiếp tục phá vậy.

update: tôi nói thế là vì tôi cũng đã từng trải, cũng từng qua thời đi chê này chê nọ mấy bác có tiếng như bác Trịnh Bảo (giờ nghe đấu rất nổi ở VNG) này nọ..Đó là việc cách đây cũng 6 7 năm gì rồi và ngẫm lại thấy còn "nhỏ người, nông cạn". Thôi thì người đi trước chỉ dạy, các chú em lấy thế làm gương "quay đầu là bờ' đi nhé'.
 
hự hự, pé ko dám nói gì >.<
các anh nói đi pé theo dõi để bít thêm!
 
nghe nói mấy chú VNG cũng có " gầm bàn thần chưởng " của teddy thành nên sang TQ nằm mấy tuần để xem bọn Kingsoft nó làm ăn như thế nào rồi mang VCL về VN thi triển công lực

còn chuyện thằng VNG nó làm gì để kiếm tiền thì sao phải anti này nọ , kiếm tiền mà cũng phải xấu hổ ah
thằng bán shit ra để kiếm 1 đống tiền ko việc gì phải xấu hổ , mà thắng xấu hổ phải là bọn bỏ tiền ra mua đống shit đấy rồi cho vào đầu :devil:

tui chửi những cái đáng chửi và khen những cái đáng khen, từng khen từng chửi VNG, bình thường thui, nick trong forum VLTK bị tù rùi khoan hồng rùi tù tùm lum, chuyện thường thui :p

tui anti VNG ở mặt khác, nhưng có những mặt tui phải khen ngợi, ví dụ như 90% thương buôn cho đến nay vẫn cho rằng, game của VNG luôn là miền đất hứa ổn định để vào kinh doanh.

còn vụ gầm bàn thần chưởng hay không tui không bít, thời tui dấn thân chơi game, Cao Tốc thì có ghế ngủ và bà cấp dưỡng nấu cơm theo ý kiến, Thiên Hà thì có phòng ngủ riêng, phòng game FD thì cũng có phòng ngủ lẫn nhà vệ sinh riêng. Còn hiện nay vẫn chơi game đều đều, chưa biết tới cái gọi là "gầm bàn thần chưởng", mà coi hình được biết, phòng làm việc của Kingsoft kinh lắm, chắc gầm bàn cũng phải rộng hơn người :p, đủ cho 1 team của VNG lun
 
Hic, cũng vẫn là mấy chú con nít vào đây xỉ vả nhau. Tôi nghĩ mấy chú hoặc là tranh luận, hoặc là im để mấy bác như GamePro và MrVampire (ko phải tôi, nick tôi là vampire master) tranh luận đi. Mấy chú tên tuổi thì không có, kiến thức thì nông cạn, không có gì tranh luận đi tìm thông tin đời tư người ta bôi mốc, cứ y như là xin lỗi "Bốc rác" ấy. (mấy chú nít này thì tôi dùng từ hơi bị tầm thường vậy chắc cũng ko phải quá đáng mấy bác nhỉ?)

Nói cho các chú nghe, đời gamer lắm thứ phiền, tôi đã từng thấy có người vì game mà mất cả sự nghiệp, gia đình rối tung.. nhưng đó là đời tư của họ. Đời thì cũng lắm lúc thăng lúc trầm, mấy chú còn non không biết nên đừng phát biểu nhiều, FPT mới đầu nghe nói cũng đã từng buôn gạo, nhiều đại gia cũng phất lên từ nghề đi buôn rác...ai cũng có cảnh hàn vi (về hỏi thử hai cụ ở nhà xem). Kể lễ ra bọn nhóc thì hùa theo, chứ người biết chuyện lại cười mấy chú là trẻ con, nông cạn thôi.

Đối với chuyện sở thích, nhiều người phải hy sinh rất lớn để theo đuổi sở thích của họ. May mắn thì trở thành có tên tuổi trong làng game (mặc dù có thể phải trả giá khá lớn), không may thì chả ai biết đến (cú nhìn vào các chú, có khi lại đi spam liên tục chỉ để lấy cái lvl khỉ gì đấy trong forum, đừng nói là không ham "tên tuổi" nhé). Các chú dẹp cái kiểu không bằng người thì tìm cách thọc gậy, ăn không được thì đạp đỗ.... đấy đi, chính cái kiểu ấy làm cho dân VN mình chả tiến bộ được.

Mà để tôi giải thích luôn không khéo các chú lại không hiểu "ko tiến bộ được" có liên quan gì. Tôi nói vậy là vì nhìn sơ trong topic tôi thấy đã có mấy chú, không biết "chui" từ trong hốc bò tó nào ra, không có lý luận gì cả, chứ nằm đó mà "tôi đâu cần là tiến sĩ game".....
Đồng ý là không cần, không cần thi đừng tham gia tranh luận, tranh luận với người có Rep (rep là reptuation~~tên tuổi đấy, cần chính xác thì tra từ điển vdict.com) thì phải nhìn nhận người ta "hơn mình" trong lĩnh vực đó (dĩ nhiên rồi, "đất diễn" của người ta mà).

Tại sao không biết tranh luận gì thì lại đi chỉa sang hướng khác mỉa mai này nọ?? Chính những người như các chú từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng "ko bằng nó thì tao kiếm cái khác có vẻ hơn nó để mà chê nó, ít ra ta đây cũng không phải là thua toàn diện, vẫn còn cái hơn người" (mà chưa chắc hơn đâu nhé). Chính cái kiểu đó mà hiện giờ lúc nào tôi cũng nghe cái câu "VN sắm vai với cường quốc năm châu" rất ư nực cười (sánh cái gì? đem chuyện xuất khẩu lúa vô địch ra để hỏi SINGAPORE có xuất khẩu được không à, nhìn qua nhìn lại hơn được thằng Lào và Campuchia lol ).
Tôi đã từng gặp nhiều người ở VN, cũng như được biết đến nhiều trường hợp ngoài VN, họ tuy rất có tên tuổi, địa vị cao, nhưng khi vào game thì bị Guild Master mắng như "con", tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận đơn giản ví "The leader is quite good in this game"... thế mới thấy rõ sự khác biệt giữa những người như vậy và những chú bé post lung ta lung tung trong topic này.

Trở lại vấn đề đi, bác GamePro thì chê VNG, bác MR Vampire thì phản biện, không biết 2 bác còn ý kiến gì ko? Ko thì đành để lũ kid kia tiếp tục phá vậy.

update: tôi nói thế là vì tôi cũng đã từng trải, cũng từng qua thời đi chê này chê nọ mấy bác có tiếng như bác Trịnh Bảo (giờ nghe đấu rất nổi ở VNG) này nọ..Đó là việc cách đây cũng 6 7 năm gì rồi và ngẫm lại thấy còn "nhỏ người, nông cạn". Thôi thì người đi trước chỉ dạy, các chú em lấy thế làm gương "quay đầu là bờ' đi nhé'.

Nếu nhớ không lầm thì bác Trịnh Bảo là thành viên của nhóm Sixty hồi trước và cũng là người viết bài giới thiệu games Warcraft II đầu tiên mở màn cho chuyên mục game club của tạp chí PC-World thì phải.

Đó là sự khác biệt với những người mê game thật sự, những Gamers thứ thiệt sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo niềm đam mê của mình của mình với những cậu ấm, cô chiêu chơi ùa theo phong trào và để cái "TÔI" của mình che mất lí chí. Cái này thì nói không đâu xa, box này có đầy rẫy :))

Dù sao cũng mong là bài viết của ông ảnh hưởng được vài người trong số "Cậu ấm, cô chiêu" nghiệm ra điều này.
 
Back
Top