Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Ặc! Các bác tưởng tượng vô đối quá 8-} =))
@xấu trai (badboy ;))): tahwngf là gì? :-?

vô danh về cày cuốc là đúng rùi ông ấy phục vụ anh em ta từ phần 1 tới giờ , trận đánh lớn nào cũng tham gia cả . NAY ĐÃ NHẬN quyết định về hưu ko phải đánh đấm gì vẫn có$

VD chắc chắn vẫn còn vai trò gì đó :-?

đọc chap 474 thấy hơi thất vọng cho trận chiến giữa NP và MKLV chỉ có mỗi mấy chiêu ! Ko hoành tráng
Vậy mà ko hòanh tráng. Cậu biết cao thủ tranh tài chỉ cần 1 chiêu là đủ phân cao thấp ko :'>
 
@xấu trai (badboy ): tahwngf là gì?
Chữ thằng gõ = telex mà do chả gõ lẹ wé nên ra thế ấy mè :-"
 
Chữ thằng gõ = telex mà do chả gõ lẹ wé nên ra thế ấy mè

cám ơn bác đã nói hộ "nòng" em :'>
@meo:dựa vào đâu mà dám kêu tui xấu zai,con mèo rách kia :-w, nik của tui chứa đựng 1 sự khiêm tốn với tính nhân văn cao cả đấy ná :-"

VD chắc chắn vẫn còn vai trò gì đó

àh theo mình nghĩ thì vai trò của vô danh là ở dưới suối vàng mà cầu nguyện cho chính đạo bạn ạh ;)) bạn đừng đoán làm gì cho mất công
 
Dù sao cũng mong đến phần DP ra tay, h kết mỗi ku đó với BKV mà thôi. NP h có cảm giác yếu đuối sao sao, ko biết có xài doping (nhập ma lần 2) nữa ko :-?
 
chắc chắn rằng NP muốn mạnh nên để đương đầu với bọn ác ma thì chỉ còn con đg nhập ma hùi trc thui.....mong chờ nó nhập ma xem thế nào...
 
Lên đầu nào, híc thế 475+ thì bao giờ mới ra mắt thế các bro?
 
Lâu lâu rồi ko có những trận đánh kjnh thiên động địa như những trận BKV vs NP (nhập ma) hay trận Hoài Không vs Đế Thích Thiên.những trận đó đánh thật đã càng xem càng hưng phấn .
___________________________
mà Trong Phong Vân có cái Thiên Tội hoành tráng thế (mình kết nhất con này) giờ đã đi về nơi xa vắng ko thấy quay lại nữa!
 
nếu nói các trân đó 1vs1 thì cũng nhắc luôn trận BKV+NP vs với ĐL...trận này là một trong những trận ác liệt nhất từ trc và diễn biến hồi hộp ko ngừng.....trân này để lại ấn tượng ko bao giờ quên.....
nhắc đến HK lại nhớ sao MVT để nó chết vậy nhỉ...nếu giờ nó còn sống thì cũng rất mạnh và giúp sức cho phe chính nghĩa đc rùi....
 
mà Trong Phong Vân có cái Thiên Tội hoành tráng thế (mình kết nhất con này) giờ đã đi về nơi xa vắng ko thấy quay lại nữa!
Sau này sẽ đc gặp lại nó 8-}
còn về vụ 475+ thì do lí do kĩ thuật nên bị chậm trễ trong chốc lát, đang tìm cách khắc phục =))
 
Tại sao BKV ko đuổi kịp NP nhỉ, coi lại khúc BKV sắp kill DP coi, NP chặn lại cũng mệt vã người 8-}. So ra thì khinh công của BKV cũng ko thua kém NP là nhiêu, Vân tông mị ảnh cũng đâu có chậm :))

hờ hờ, đọc xong tức thì tớ nghĩ ra được 1 nguyên nhân c/m tốc độ của BKV hok = NP khá là thuyết phục nè, thằng nhất ưu là điển hình đó ;;) ... nhớ cái hồi ông VD kêu BKV đến cái chỗ mà hồi đó tạo ra TTHK để xem ra sao, thì chả phải khi đó BKV và nhất ưu đã solo cùng nhau còn gì, BKV bị thằng ku ấy giỡn mặt = chiêu thủy na di dữ quá nên giận mất khôn, bay lên trời phang thẳng xuống dưới 1 chiêu làm cho bên dưới thành 1 đống hỗn độn, mà thằng NU có chết đâu ... ;;), BKV ngán cái gọi là thủy na di rồi ;;)
còn về phần NP, hehe, các cậu đọc xong 474 rồi chắc cũng biết, chỉ liếc mắt qua 1 cái, phán 1 câu "khing công của ngươi còn kém" và khuyến mãi thêm 1 cước làm cho đầu của em NU bay xa hơn 10 dặm ;)) ---> hơn đứt BKV về tốc độ rồi còn gì ^^!
nếu như nói cái hồi BKV kill thằng DP, hờ, như tớ nói ở trên thì tốc độ của BKV thua chứ hok có thua về võ công hay nội lực, nên NP chống đỡ mệt cũng phải, chưa kể thằng DP có chịu chạy đâu, ... vậy thì làm sao mà lấy tình huống đó ra mà so sánh về tốc độ được nà
:cool:


NP chỉ lưỡng bại câu thương với MK , còn 1 mình BKV lưỡng bại câu thương với 10 ma --> thằng nào mạnh hơn ???

;;) ... mấy chap sau chưa đọc thì tớ chưa biết, nhưng nếu chỉ tính đến chap 474 thì làm sao được ;;) ... cứ cho NP với thằng MK lưỡng bại câu thương tức 2 đứa đều dính chưởng khá nặng, còn BKV thì chỉ solo được 1 lần với thằng MK và TT hồi đó, mà khi ấy 2 bên chả bên nào bị sao, chưa kể BKV lúc đầu thủ lúc sau công nữa mà :>, còn đàng này NP làm cho thằng MK bị thương nặng luôn là hay quá còn gì ... còn nếu so về chất lượng của từng ma thì ;;) ... đố 7 thằng còn lại hợp sức đánh NP, bỏ TT với MK ra đi, còn KT thì với tính cách như vậy chắc chả ham hố gì trò hội đồng :D ... khi đó chắc chả cần tốn 1 giọt mồ hôi luôn ;)) ( ma đầu tiên là ku NU thì coi như bỏ rồi, chỉ 1 cước của NP là nó thành ma thật còn gì ;;), thằng HP xài thú tâm chiến hạp thì koi như vứt,nó chơi được PQ là hay rồi, còn đàng này NP xài chân :>, 2 anh em DC, DT thì cũng hạng ruồi muỗi ^^!, thằng cháu của KN, tên VT thì phải, nó cũng đồ bỏ đi luôn, chỉ biết đánh lén, tới hồi NP vừa phát hiện là chuồn mất dạng :D...), nên 7 hay 10 hay chỉ 1 gì thì tùy ông MVT tưởng tượng ra thôi :> ;;)
còn so về sức mạnh và tốc độ của NP và BKV với võ công sau này thì cũgn khó mà phân giải được, tuy nhiên về nội lực thì chắc BKV nhỉnh hơn NP ^^!
 
tuy nhiên về nội lực thì chắc BKV nhỉnh hơn NP ^^!

chỉ dùng chữ "nhỉnh" mà ko phải chữ "át" --> lại thêm 1 fan của Thần đánh gió
( hehe , NP kinh hàn nhất phách từ trên trời chém xuống mà bị thằng MK bổ lên cho ê mặt , nếu cú đó mà là Tuyệt thế hảo kiếm của BKV chắc thằng MK gãy luôn đao , đứt luôn tay )
 
chính xác....BKV còn luyện được nhiều võ công lợi hại hơn nữa,thêm vào đó là tính cách bất cần lại càng nổi trội hơn NP. Nếu lúc đầu mà cho BKV đánh với MKLV thì chưa chắc đã hay, vì nếu có thắng cũng có chút suy yếu,bọn kia nhào vào nữa thì mệt.Đằng này cho NP te tua với MK trước,còn lại BKV chơi hết....
 
Ko thể so sánh mạnh yếu giữa BKV và NP = cách so tốc độ đc, vì NP luyện cước pháp nên đương nhiên tốc độ nhỉnh hơn BKV luyện chưởng pháp rồi. Mà BKV có chiêu kiếm "Vô cực bá kiếm" chỉ thấy xài 1 lần duy nhất rồi im lun :|
Coi truyện này từ trước đến h chỉ ghét mỗi thằng Tuyết Tâm Nam, chỉ biết phóng ám khí lén. Còn Hoài Không thì hơi bất công khi toàn gặp xui, "người yêu mình giết người mình yêu" rồi còn bị Đế Thích Thiên đánh tan xác nữa chứ ::(
 
nếu NP nhập ma thì chưa chắc thằng MK đã phải là đối thủ của nó đâu.......với lại NP ít võ công nhưng chất lượng...còn BKV nhìu võ công lại cộng thêm cánh tay, cả cái thằng thần y giúp hùi đánh ĐL.....có thể vì sau MK sẽ lại đối đầu cả NP lần nữa...
 
Em là 1 tay ngang tình cờ ghé ngang topic của các pác.
Là 1 fan của PV, đặc biệt ái mộ NP điên cuồng em xin làm 1 bài chẳng ăn nhập vào đề tài các bác đang bàn: Những cú đẹp nhất của NP.

1 . NP dùng "kinh hàn nhất phách" cứu BKV,KT và Sở Sở ở Bái Kiếm Sơn Trang.
2 . Anh nhập ma mất hết nhân tính, DNM vứt hết những bức thư của 2 nguời, anh bay theo cơn gió nhặt hết lại.
3 . Dùng ma đao đánh thằng Tuyệt vô thần chạy cúp đuôi về Nhật.
4 . Đạp Tuyệt Tâm gần chết ở Ngưu Gia Thôn.
5 . Cùng Hoàng Ảnh phá vòng vây của bọn Đông Doanh.
6 . Đánh nhau với Thần Tướng.
7 . Dùng "thập phương vô địch" đạp Đoạn Lãng.
8 . Tỉnh dậy sau khi bị băng phong và đá thằng đàn em của TT tan xác.
9 . Dạy cho DP "Băng Phong Tam Xính", tóc tai quần áo tung bay tuyệt đẹp.
10 . Lấy đầu Nhất Ưu làn ghế ngồi.

Hận thằng tác giả sao dành quá ít đất cho NP , nếu nó vẽ NP nhiều hơn có phải hay hơn kô các bác.
 
Lúc P1 còn kết NP, nhưng wa P2 đã chuyển sang BKV :x
BKV từ hồi 473 ++ lại càng trở nên ngầu hơn đúng nghĩa "bố già" :cool: =))
 
Ko thể so sánh mạnh yếu giữa BKV và NP = cách so tốc độ đc, vì NP luyện cước pháp nên đương nhiên tốc độ nhỉnh hơn BKV luyện chưởng pháp rồi ... ::(

cái này là cậu nói đó nhe, nếu nói như vậy thì tớ cũng đồng ý, ... tại cứ như cái phần tớ trích dẫn của cậu thì khi ấy cậu lại bảo NP và BKV thì tốc độ ngang nhau, ... đọc hơi bị ức chế :cool:

enix nói đúng đó .. về lượng thì BKV có hơn NP thiệt, tại ông MVT ưu ái BKV quá mà, nhưng còn về chất thì so ra BKV và NP cũgn chỉ 50/50 thôi, hoặc ưu ái cho BKV hơn về nội lực thì cũng là 49/51 ^^! ... về khía cạnh võ công thì tớ không nói đến được tại vì bộ võ công nào cũng "mạnh vật vã" của cả 2 đứa, ... còn lại chỉ là cách sử dụng thôi, nên bàn về khía cạnh sử dụng nhe .. BKV thì có cánh tay kì lân, chân nguyên rồng và nghịch càn khôn (cái này hok biết trong người BKV còn lưu giữ tí nào hok ;;)) ... còn NP thì khá khẩm hơn BKV về khoản bẩm sinh, khi mà BKV phải nhờ đến thần y thì NP từ khi sinh ra đã có máu điên trong người :cool:, còn về chân nguyên thì chả phải cái hồi đánh thằng ĐL thì BKV đã "cho" chú ấy hết rồi sao, ... may ra sau này NP và BKV cùng hấp thu chân nguyên dưới sông vụ tuyền --> về khoản chân nguyên cũgn coi như = nhau .. nên có thể là nội lực cũgn ngang nhau luôn ;)), chẳng qua là vì NP luyện cước còn BKV thì luyện quyền, nên nội lực BKV chỉ nhỉnh hơn thôi chứ hok át là đúng rồi :D

NP kinh hàn nhất phách từ trên trời chém xuống mà bị thằng MK bổ lên cho ê mặt , nếu cú đó mà là Tuyệt thế hảo kiếm của BKV chắc thằng MK gãy luôn đao , đứt luôn tay )

hờ hờ, thì cũgn chỉ là "nếu" thôi còn gì ;) ... mà NP khi ấy có bị chặn như vậy rồi sau đó mới kích thích máu điên trong người + khoảng cách gần thích hợp nên fang cho MK te tua luôn đó ... dám cá cái chiêu liên hoàn đó chơi vơi mấy thằng ma còn lại thì tệ nhất cũgn là te tua như MK, còn hok thì đi theo NU lun :cool:, may ra có thằng KT có thể nhẹ hơn MK đôi chút ^^!
còn lưỡng bại câu thương chẳng qua chỉ vì khi đó NP hơi bị bất ngờ về con ma trong người LV, chỉ bất ngờ thôi ... nên mới bị dính chưởng như vậy, chứ lần sau mà đánh nữa thì chữ bất ngờ sẽ hok xảy ra nữa đâu, bởi dùng 1 chiêu thì khó mà đánh bại NP đến 2 lần ;;)

10 tình huống bạn longnach thấy đẹp nhất thì tớ lại quên mất 7 tình huống đầu rồi, hic hic ... hồi đó mướn àh, sau này mới mua từ tập 70 trở đi >_<" ... coi sướng nhất như cậu nói thì tớ chấm số 8 với số 10 ... không gì có thể diễn tả được :'>
 
-Kô nên so sánh NP và BKV ai mạnh hơn vì trận chiến cuối cùng của 2 chú này đã xảy ra rất lâu rồi (trận cuối cùng của phần 1, trong trận đó BKV mạnh hơn).
-Wan trọng là mình thích chú nào hơn qua phong cách hành động. Chú BKV thì có vẻ sát phạt wa' thằng nào léng phéng cản đường => tan xác => kô thích chú này.
-NP thì khác xa, phong cách ôn hòa khi cần thì ra tay cũng độc ác kô kém anh BKV =>phong cách đẹp mê hồn, hào hoa phong nhã (mặc dù bị chột).
 
Nghi ngờ chú này khing đời nên nhìn đời bằng nửa con mắt đấy mà ;))
Bàn về nhiếp phong thì do NP dùng tốc độ để làm sức mạnh nên đồng thời cũng phải chịu phản lực tương đối lớn khi gặp đối thủ mạnh .Nên chăng chú MVT nên cho NP thêm đôi giầy đệm bông cho đỡ đau chân nhỉ ;;)
Nhưng mà thế thì khác nào đua xe mà bắt đội mũ bảo hiểm :-s
 
Nghi ngờ chú này khing đời nên nhìn đời bằng nửa con mắt đấy mà ;))
Bàn về nhiếp phong thì do NP dùng tốc độ để làm sức mạnh nên đồng thời cũng phải chịu phản lực tương đối lớn khi gặp đối thủ mạnh .Nên chăng chú MVT nên cho NP thêm đôi giầy đệm bông cho đỡ đau chân nhỉ ;;)
Nhưng mà thế thì khác nào đua xe mà bắt đội mũ bảo hiểm :-s

Thế chú emganhata kô đọc đoạn NP dùng 1 cước mà phá đao của Hoàng Ảnh à. Người ta chuyên về cước và đao nên chân phải cứng như đao, còn cứng đến mức nào thì chắc ngoài thằng tác giả ra ko ai biết, trừ khi bị NP đá ngay mặt.
Còn chú NP bị chột mắt là do bi anh Hùng Bá chọt ở phần I.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top