Nữ Hoàng Ai Cập

Status
Không mở trả lời sau này.
Bản thân tớ thì vẫn giữ nguyên bộ NHAC thỉnh thoảng rảnh rỗi lôi ra đọc thì vẫn nuốt dc trọn bộ :-"

Về độ nhàm chán nếu so với những bộ mình xem từ lúc bắt đầu biết đến A-M thì đúng là vô đối nhưng nếu kỉ niệm về nó vẫn đẹp thì sao ta lại phải đem nó so sánh cho nó tệ hại đi ;))
 
Truyện này là truyện đầu tiênphats hành ở VN mà tớ đọc có dính vào tý ecchi ko censored ;)) ..... Cái đoạn con nữ hoàng Nưbia Kafura bước lên khỏi bồn tắm hay sao ấy =))
 
truyện này có kết thúc ko ấy nhỉ tui thấy nó cứ lan man thế nào ấy dọc được mấy tập đầu ko chịu nổi bỏ luôn
tưởng bác chuvietha lập 2pic về truyện gì hay lắm ai ngờ là cái này thì tui hết đường qua đây spam :lol:
 
Truyện này là truyện đầu tiênphats hành ở VN mà tớ đọc có dính vào tý ecchi ko censored ;)) ..... Cái đoạn con nữ hoàng Nưbia Kafura bước lên khỏi bồn tắm hay sao ấy =))

Con đấy nhớ lúc đầu đến Ai Cập nó đen như cột nhà cháy, sao dần dần sau này trắng bóc nhỉ 8-}
 
Còn On-going à? Chậc, con đó không chừng nhiễm HIV rồi đó chớ :)) . Truyện có 3 chi tiết cứ lặp đi lặp lại thế này : Chia tay, gặp lại, hôn nhau, lại chia tay, sau đó lại gặp lại, lại hôn nhau, lại I love you, .... Hết. :|

Thời Ai Cập cổ đại thì ông tổ của virut HIV vẫn chưa ra đời...
 
Ra rồi nhưng vì y tế chưa phát triển như hiện nay nên không phát hiện được nó thôi :)), thêm vào đó Ai Cập cổ đại thời đó xài chữ tượng hình, không xài chữ la tinh nên làm gì có cái gì gọi là HIV :devil:
 
Thời Ai Cập cổ đại thì ông tổ của virut HIV vẫn chưa ra đời...
nhưng cụ ông giang mai hình như có gì phải? bệnh lây qua tình dục có lâu rồi ^^
cái NHAC này hình như làm theo vua Tutun Khamen chết lúc 18t hay sao ý?
 
Giang mai hình như là từ câu chuyện thế này: 1 bà hoàng ở Tung Của rất chi là đẹp, đẹp đến mức sau khi chết đi cho 1 thằng đào xác bà lên mà rape... từ đó bà nguyền thằng này chết rục trym thì thôi...

Bệnh giang mai hay hoa liễu nhỉ?
 
nghe đâu HIV bắt nguồn từ châu Phi thì phải
mà hình như Ai Cập nó cũng ở châu Phi :-"
 
Sao h lại chuyển chủ đề sang bệnh lây lan qua đường TD rồi thế này 8-} Ko ai thích xem, ko ai bàn luận thì thôi lock đi bạn Gà ạ :|
 
LOCK ngay từ trang 1 mới đúng , đọc gì ko đọc đọc đúng cái bộ dở hơi
Truyện này mà lập topic để đánh giá chắc bọn nó viết " VỨT VÀO SỌT RÁC , LÀM GIẤY VỆ SINH CHỈ TỔ ĐAU MÔNG"
Thế mà tác giả cố ra mấy chục tập cũng phục thật
 
48je4.jpg


17kp4.jpg


Một số hình ảnh tuyệt đẹp thu được trên google:hug:
 
Lần sau up link thôi nhé nhìn ghê + chán quá :|
 
nhìn ghê qué .............
đừng post ảnh lên nữa
có ai muốn xem đâu
 
truyện vẽ tuy đẹp nhưng buồn là nội dung chán quá, sang đến tập 40+ là hết ham, gì đâu mà đi qua đi lại 2 thời gian hoài, giống như chuột bạch chạy trong lồng cầu
 
Bạn kia để link thôi nhé ko lại nặng forum với nhiều người ko thích truyện này rồi lại còn vào đây làm gì để đập vào mắt rồi kêu ghê với tởm, đã thế còn những đứa ăn theo như đúng rồi mà dek biết nghĩ thế nào hay mồm cứ ông ổng thấy ai nói gì mình theo cho đỡ lạc loài :| Lock bố topic cho xong rồi nếu thích nhờ mod nào mở cho cái group NHAC FC vào mà bình, để ngoài đây làm cái hồ câu chứ tích sự khỉ gì :|

p.s: xin lỗi những người nc đàng hoàng, lý do chê bai thì tớ ko gộp vào đây đâu nhé, chỉ ngứa mắt những thằng ăn theo thôi ::)
 
Bình thì đến tập có thằng trộm mộ giả mạo em trai Menfuisu thôi vì tớ drop ở đấy. Chú Men lúc đầu ngựa non háu đá nhưng dần dần cũng khá, biết cách làm vua. Chỉ thấy ngại là sao hoàng cung tụi nó bảo vệ lỏng thế, hoàng hậu tối ngày bị bắt trong như Mario... 8-}
 
Thôi thì cứ câu tạm ở đây......chứ lập group thì bít bàn gì hả cậu , loanh quanh chỉ có vài người nói là có đọc và chấp nhận được .... mà từ hồi ở VN drop thì tớ cũng chẳng có thông tin gì thêm , nội dung tiếp theo thế nào :-< ......
P/s : truyện này theo thiển ý của tớ thì KD dịch được :D
 
Từ hồi KĐ ngưng thì tớ cũng có biết xem tiếp ở đâu, đến h vẫn quên hỏi ai có link đọc thì tớ xin theo dõi tiếp xem thế nào :-/
Nào phải hoàng cung quá lỏng, toàn do nó đi chơi nên bị bắt đấy chứ =))
 
Nó muốn đi vi hành để xem dân chúng thế nào, mà quên mất 1 điều là cái bộ tóc vàng hoe và 2 con mắt xanh lè quá nổi bật.
Nhìn chung bị rape và bị bắt chủ yếu vì bạn ấy thiếu suy nghĩ...(ngu là 1 từ mạnh)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top