Những ngày đầu khi tung ra 1 loạt trailer với hình ảnh snake già nua, ho sù sụ. Cảnh Old Snake bị mấy con MG truy đuổi ráo riết. Đối lập đó là hình ảnh mạnh mẽ, nhanh nhẹn của Raiden làm tôi có cảm giác ko tin tưởng lắm vào snake. Nhưng khi xem các đoạn cut scene do mọi người chơi qua gửi (chỉ xem chứ chưa có điều kiện sờ tay vào chơi ::( ) , tôi lại thấy snake vẫn gân như ngày nào. Mà với hình tượng già nua này. kojima lại dễ pha trò hơn.
Cái tôi thấy hay nhất trong MGS4 là Kojima đã làm quá tốt việc gợi nhớ đến hình ảnh của những phiên bản trước trong đầu các fan. vd:
-Raiden : nhanh nhẹn, mạnh mẽ như GrayFox.
-Tên các con trùm đều là tên giống phần MGS1 (raven, wolf, octopus, mantis ....)
-Khi trở lại Shadow Moses, các góc đặt camera, các Item lặt vặt đều nằm đúng vị trí ngày xưa.
-Khi đấu tay đôi với Ocelot, đó chính là bản sao của trận đấu với Liquid ngày nào. Tuyệt vời hơn cả, nếu ai để ý kĩ sẽ thấy trận đấu chia làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 1 nhạc nền tương ứng của mỗi phần và thanh máu của snake cũng thay đổi giống với mỗi phần.
túm lại, MGS4 có quá nhiều điều tuyệt vời .