Nếu ở trong hoàn cảnh này bạn sẽ xử trí như thế nào :)

Những người bên phe quitter có được hưởng công bằng hay không :-/

  • hội đồng là trên hết,tính đồng đội đặt lên hàng đầu :D

    Votes: 7 29.2%
  • vô í kiến

    Votes: 7 29.2%
  • quit

    Votes: 7 29.2%
  • ý kiến khác

    Votes: 3 12.5%

  • Total voters
    24

tientuan1992

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
25/6/06
Bài viết
108
Reaction score
0
Quitter đúng mà một vấn nạn của các room hiện nay ( nói chán ra rồi)
Các room dday,10 room thì 9 room chơi -rg
-tướng chăn khổ => quit
-tướng chăn tốt mà ko biết chăn => quit
-chơi ngu đòi cầm tướng 9 => quit
-có khi chả vì lí do gì,chán thì quit
đấy là nói về một đằng quitter thì ko nói làm gì nữa rồi(toàn lũ vô trách nhiệm,ích kỉ)

Nhưng ở trong hoàn cảnh một người ở bên phe 3 thằng thì 2 thằng quit bạn sẽ :
-tiếp tục lì đòn cho đến khi ko lì đc nữa
-quit ngay
tôi thì hay cố lì đòn nhưng mà ở phe bên kia thường hay lấy 3 tuớng đập 1,tôi bào họ là : bên tôi quit 2 thằng rồi lấy 3 đập 1 sao công bằng bạn ơi thì hay nhận đuợc những câu trả lời đại loại như : ngậm %$% mồm con đàn bà vào nói ít thôi,gà thì chấp nhận đi em ạ,cái $%#$% mày để tao chơi ko chơi out %$% đi.

Rồi mỗi khi mà họ bắt được tướng của tôi thì lại rất hả hê rồi chửi là gà :-O (trong khi nếu tướng họ solo thì chả bao h thắng đc tướng tôi cả :|) ( một số bạn dư dả còn cho tôi quả bom nguyên tử vào mồm ;)) quyết tâm ko cho thoát)

Vậy nếu bạn là một người bên team 1 mà team 2 quit mất 2 người còn 1 người bạn có cho người ta một chút công bằng hay không :-/
hay tôi chỉ là con gà , hay con đàn bà lắm mồm như mấy pro kia hay bảo
___________________________
nói thật là hôm nay tôi chơi 3 trận thì 2 trận gặp quitter
tướng ko đến nỗi nào mà họ quit dữ quá làm tôi cứ bị gọi là gà ( quit nốt nó chửi gà , ở lại ko chơi nổi 3 chúng nó càng bị chửi mạnh hơn) :|
 
Chán mấy thằng host đánh rg mà ra tướng hơi cùi chút là out, Có khi cả ngày toàn thắng mà ko lên dc chút exp nào cả
 
Tớ sẽ quit ngay ngủ đi sướng hơn .
 
Tớ sẽ quit ngay ngủ đi sướng hơn .
 
thường thì sẽ đánh 1 lúc coi tình hình bồ còn lại của mình sao đã rồi mới out , gà thì thôi mình đi lẹ cho rồi :D
 
hic, dday thì quiter là nhiều, chỉ cần 5s sau khi rg nhìn tứong là....quit =.=, trúng tướng xịn mới chơi, tướng hơi lờm thì chơi dc 10-15' tướng lờm thì = quit =.=

làm gì à...tui có cái danh sách nè, ai quiter tui add vào hết hehehe, sau gặp thì đừng hòng hehehe
 
í kiến hay đấy nhưng mà để gặp lại nó thì ...
 
dday chúng ta chơi không phải là để ăn thua. nếu mà gặp phải tướng lởm chắc gì đã không chăn được. mà kể cả không chăn được thì chúng ta cũng có thể ra buff skill cho team mình mà. chơi war phải chơi với tinh thần VLC, học hỏi là chủ yếu
 
^^...lí thuyết là vậy....thà out ra ngoài vào host khác chơi chứ ít ai chịu lì lấy tướng ra đi vòng vòng rùi feed( - pro ^^)

Giờ chỉ mong có cái lệnh ai muốn out phải qua host, host cho out mới dc out, ko thì restar máy ^^ 2, 3 ván là tởn liền ^^ nhưng chỉ là lí thuyết thui O.o
 
Hôm nọ đánh 1 trận, team 1: LU lu, Moon, con kiếm điên hóa chaos (quên tên rồi). Bên tui có Medusa, Death Knight, Diabolis..
Mới vào game bên tui đã đòi out.. chơi sao nổi . Phải thuyết phục mãi mới đc đó. Bên họ lulu với moon chăn cộng lại gấp 2 bên tui. Chỉ có tui Medusa chăn tạm.
Về late bên kia đánh đến nỗi chán quá out, lý do: Kiếm điện late ko nổi đến ngừoi Medusa ( 2stun, lại còn bắn băng)....
Nói chung đánh chán lắm, ít có ngừi kiên nhẫn.
 
nếu chúng nó cứ out sớm thì mình cũng chịu thôi. không thể làm gì được cả.
 
tôi đánh cùng bạn thì chả bao giờ quit trc cả, kể cả khi bộ lệch : bên nó Mountain King và gấu trúc chăn tiền, bên mình Sylvanas xương và kịaden ( chăn cùi) mà trận đó vẵn thắng ( agi mình 187- khỏe lắm)
 
Thế mà ko bị nó đập chết à :))..(MK ý)...chạy vào bash khéo khi chết luôn.....
 
quit luôn đi đánh tiếp chỉ tổ đau đầu mà còn bị chúng nó chửi nhục như chóX(
 
tùy thôi, gặp team noob 1 vs 3 đc thì ở lại chăn noob :)) còn ko thì lặng lẽ out cho rồi, 99% những thằng bên kja sẽ chửi mình gà, 1% còn lại lick sự hỏi đc 1 câu rmk ko rồi rape mình tiếp, buồn lắm.
btw cho hỏi kiếm điện là hero nào ế?
kil'jaden chăn tiền cùi á =)) biết dùng ulti của nó ko ế?
 
Quit đi cho nó lành :)) ở lại có khi phí thời gian :D
 
tùy quái gì, quan niệm của tui, vừa vào mà out là con ch* ', con d"~ , cho nên mình ko thể làm ch*' làm d*~ được.Dù bồ out cũng ráng đánh khoảng 20 phút gì đó, xong nếu thua thì phang vài câu "chúng mày hên thôi" hoặc "tao ra kêu bạn tao vô xử chúng mày, chờ đó ,kekeke" . Nếu thắng thì tất nhiên là úynh tiếp ~.~ Dạo này ngoài Quitter khốn nạn kiểu vào thấy tướng ko cân, out ngay , thì còn có loại còn mất dạy siêu cấp hơn : nó chờ HOST bấm start, trong 3 giây đầu còn out đc, nó out >>> team nó há hốc mồm luôn :))
 
Uhm nói chung quitter đường nào cũng khốn nạn cả.
Có nhiều đứa hay nhầm lẫn tướng mạnh nhưng khó farm với tướng vô dụng (cái gì cũng dở) nên nhiều khi cũng ức chế.
 
giờ đã 12 giờ đêm... Trăng thanh gió mát, buồn chán Value.
Ngồi kể chuyện em nghe vậy ~.~
Có vài chuyện.
Hôm đó tui chơi 3-3, 2 bên tui out vì lag.Ko trách đc cái lí do củ chuối.Còn 1 mình.Bên kia ko cave, chỉ toàn bọn cận chiến, đã cận chiến lại ko có phản đam, đã ko có phản đam lại ko có stun.Nói huỵch toẹt ra là thằng chém điên đỏ với 2 thằng cùi ngô. Nghĩ tình hình nếu nó ko có cave stun- trói- đè nén cảm xúc thì cứ cho cảm xúc thăng hoa. Các bro nghĩ sao 1 thằng ăn 3 cửa mà thua nổi 3 thằng/3 cửa ? Tui cầm con gấu-béo-ú , nó ko có
avatar , ko có chaos, ko có critical, ko có stun, ko có evasion.Nếu gọi là tướngchiến thì thật nực cười.Gấu béo ú vì thế đc bạn tôi gọi là con cùi mía.Nhưng hỡi ôi nó nào biết khi metamophis (ko có chaos nha, chỉ là biến gấu) nó tát ng` như chó.Tướng str mà nó tát - tui đếm kỹ 1 cú thường của người ta mà nó tát 2 cú, đánh ko thấy đường luôn.Khủngkhiếp.Con chém điên đỏ bên kia agi đánh critical tưởng lực lắm, con gấu mập đánh cho vài quả muốn ê càng- tốc độ nhanh đến nỗi gần như 100% dính sét. Có vẻ như nó chỉ đánh chậm hơn mỗi con kiếm điên trong DDay thôi đấy.3 thằng bên kia bỗng biến thành 3 cục thịt ngon.Gà hay prò, gặp hoàn cảnh ko có chiêu cave để kìm hãm, gặp con Gấu béo ú mà solo thì chỉ có nước rụng răng.1 trận hả hê...
Ngày trước tui yêu đội quỷ, nó rg hay ra tướng chiến,đánh đã tay.Nhưng - như 1 kiếm sỹ đã nói : "A sword against magic ?" - bên team Human thực sự cave khủng bố.Con cyrax trói liên tục, con mercury stun trong vùng cực rộng 20 s, con gà rán freeze time cả map 20 s lại còn biến cóc quay nhanh như xiếc , con búa lùn stun quay nhanh lại còn đánh bass, đã vậy lại còn chốngphép, đã trâu còn + armor.Toàn cave, cave khủng.Có lần tui rg ra con nai trong suốt (Ghost) deck cần biết bồ đánh đấm ra sao, kiếm đc bao nhiêu, tui lên hết hp, rồi mua 2 cái giáp khủng.Nhà biến thì hp tui là 8000, 58 armor, tụi bạn chửi gà.Mặc kệ chúng nó.Deck cần,khi 2 thằng nó dụ đám 3 đứa team kia đánh lộn, thì tui đứng trước cửa nhà nó Death and Decay > mỗi s 3% hp >>> 33 s nhà banh.Nó về cũng deck kịp, nhà máu tụt cứ như chưa bao giờ được tụt.Cave vãi... hỡi team người sao chúng mày cave vãi.
 
Back
Top