- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Công nhận là nếu Tượng Phật Nghìn Tay mà không có cái đồng hồ thì bất cứ ai trong 4rum gamevn này đều có thể hạ đc nó


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Công nhận là nếu Tượng Phật Nghìn Tay mà không có cái đồng hồ thì bất cứ ai trong 4rum gamevn này đều có thể hạ đc nó![]()
![]()
![]()

Thế thì bảo Sinbad ban nik thằng Tượng Phật đi là xongấy chết, nói thế là sai lầm, mem gamevn mà không có vũ khí + giáp gantz cho thì nó búng 1 cái cũng chết, mà kể cả có đi chăng nữa chắc khỉ gì đã còn sống mà bắn nó![]()

Thế thì bảo Sinbad ban nik thằng Tượng Phật đi là xong![]()


Thực ra chuyện của Kei và Tae tớ vẫn nghĩ Kei là người chủ động chia tay chứ không phải Tae. Hãy nhớ lại lúc Tae hỏi Kei, Kei nhắm mắt lại và biết đây là cơ hội để có thể chia tay với Tae nên Kei mới thừa nhận. Nếu Kei không muốn chia tay thì Kei có thể giải thích rõ ràng với Tae, giải thích lí do tại sao mình lại gặp Reika ở đó, Kei giải thích cho Tae là mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng Kei muốn chấm dứt với Tae nên mới thừa nhận chuyện mình đang hẹn hò với Reika mặc dù thực tế không phải vậy. Cả Kei lẫn Tae đều không muốn chia tay nhưng vì sự an toàn Kei bắt buộc phải làm thế, việc Kei chần chừ là do Kei còn quá yêu Tae nên không thể nào mở lời để chấm dứt việc này, và khi Tae gọi điện đến, đây chính là cơ hội mà Kei không thể bỏ qua, dù không muốn nhưng vẫn phải chấm dứt. Nhìn từ phía ngoài sẽ thấy Tae bỏ Kei vì Kei lăng nhăng nhưng nếu nhìn từ bên trong sẽ thấy Kei trả lời như vậy là có chủ đích cả
Nhiều khi Kei khiến tớ có cảm giác anh ta sẽ ko chịu đựng được thêm nữa và sẽ đi tìm Tae để giải thích mọi chuyện.Công nhận là nếu Tượng Phật Nghìn Tay mà không có cái đồng hồ thì bất cứ ai trong 4rum gamevn này đều có thể hạ đc nó


Nếu bị vào Gantz game thì chắc những lần đầu tiên chiến đâu với lũ alien, tôi sẽ run đến nỗi ko đi được nữa. Đôi khi dấm đài chứ chẳng chơi. Ông nào bảo mình sẽ lao vào chiến đấu như hero mà ko chút sợ hãi nào thì ko thật với lòng mình rồi
Khi bị dồn vào đường cùng có thể con người ta sẽ quên đi nỗi sợ hãi mà liều mạng giống như Kei trong phi vụ chiến đấu với những con chim ma. Nhưng khả năng vừa đánh vừa dấm đài là ko phải ko có![]()


Có bạn nào bắn chuẩn đến mức đấy không nhỉ....tớ bắn toàn lệchkhông không [-x
có súng + giáp thì cứ thế mà phang chứ [-x
vừa chạy vừa hit & run thì bố onion alien cũng chết![]()

Có bạn nào bắn chuẩn đến mức đấy không nhỉ....tớ bắn toàn lệch![]()

Nếu vào Ganz thì kiếm bộ áo tàng hình của anh Oka rồi kiếm 1 góc nào đó của tòa nhà đổ núp đến khi nào hết mission thì chui ra :'>
Không có áo tàng hình thì chỉ có nước núp sau bất kỳ thằng nào hổ báo trong team Ganz ::(
Nhưng mà nhìn chung khi biết mình đã chết rồi thì tâm lý nó khác , lúc ấy bất cần đời cầm súng xông lên như đúng rồi ấy chứ.
Nếu mà vào Gantz rồi thì đêm phải thức, ngày không được ngủ vì còn phải đi làm để kiếm cơm ăn , thôi - thà liều mình để chết cho nhanh

, mà hình như ai cũng có thì phải 
tính cách ấy giống con panda và con chó mấy mission đầu đấy
toàn 0 pts
btw, hình như chết rồi không có cảm giác buồn ngủ
mà đâu phải mỗi Oka có áo tàng hình? thằng học sinh bên Tokyo team cũng có mà , mà hình như ai cũng có thì phải
...Cũng giống như Kanata đó , mấy mission đầu mà xài thì diệt gọn tụi alien rồi :'>[N]h0c[S]9x;8162594 nói:Bộ suil điều có chức năng tàng hình cả , nhưng tại 1 số đứa ko biết sử dụng thôi...Cũng giống như Kanata đó , mấy mission đầu mà xài thì diệt gọn tụi alien rồi :'>

Đi mua cuốn Naruto 50 thì thấy nửa cuốn sau là truyện Gantz. Không biết có định xuất bản không nhỉ? Mà thấy mấy cảnh hot bị bôi xóa quá::(



Nói Ecchi tui thấy có lẽ hơi nhẹBị bôi xóa là phải...truyện nó ecchi thế cơ mà
Tui nó bôi xóa mấy cảnh hot nhưng lúc thằng Kei bị xe lửa đụng bay đầu thì không bôi xóa chút nào cả