Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Đúng là kiếm tiền ko dễ........
Nhưng mà kiếm được thì thật là sung sướng :'>......
 
:whew:
ráng lên!
còn 2 tháng nữa sẽ đúng 1 năm residency. :whew:
hết 1 năm, có thể ra ngoài kiếm job khác làm ..
gần nhà có mấy cái CVS
retail pharmacy trả lương cao hơn, hổng stress bằng chỗ này
vừa stress, lương lại thấp, còn bà director thì ... hổng thấy thương chút nào :-< :-<
ráng lên
2 tháng nữa
điếm ngược!
 
Tình yêu có phải là:
Con gái luôn muốn vòi vĩnh, muốn được chở đi đây đó
Con trai thì luôn muốn đụng chạm, thậm chí là ...

:| Buồn...
 
mk , đúng là cái thứ cãi cùn ... sổ sách thì nhập không kỹ , đến lúc mình đến kiểm tra lại chối này chối nọ , nói sùi bọt mép mà đếch nghe , đã thế thì phải mời tổng giám đốc xuống đối chứng cho mài hết cãi cùn ...
 
giải tỏa thế nào bây giờ

khó chịu quá

nhức đầu , đau đầu

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
thế là phải đi học hè rồi...Nh~ ngày tháng rong chơi đã hết...ta lại tiếp tục cuộc chinh phục thử thách lớp 12...cố lên....còn phải thi ĐH nữa...lo quá...nhưng mình biết mình sẽ vượt qua dc mà....
cố lên :hug::hug:....
 
Lạc vào 1 box lạ 3:-o

đúng rồi đó, vì không ai quan tâm đến bạn đang nói j` cả, nói tự do thoải mái tất cả những j` bức xúc =))
Hôm nay, hôm nay, hôm nay chán quá =))
nhưng phải làm thôi, cố gắng đến khi nào không cố nổi nữa, thế mới đúng là Đức chứ nhỉ ;))
nản lòng thì ko phải là Đức roài :))
 
mốt thi rồi,làm sao bây giờ nhỉ:whew:
 
công nhận lúc đầu có những thứ mình chẳng quan tâm, giờ nó phá hủy mình ghê thật...
 
Chúa phù hộ cho con †Amen†.................
 
i cry.....

lạy ala lạy phật tổ lạy chúa lạy quan thế âm lạy ông địa ...

phù hộ cho con......chuyện đó chắc các thần đều biết rồi nên con mạn phép ko nói...:'>
 
Midnight...
Vẫn nhớ về 1 người...
Quả thật là khó để quên đi 1 người mà ta đã hết lòng yêu thương...
 
dkm cái đt mới mua 6tr hàng xách tay có nguy cơ hư flash đ-éo sửa đc tức vl ..........ROi` con` vụ đi học av nữa tốn tiền nữa . DM tháng này xui tận mạng . đ-éo đỡ đc rồi !
 
Ngủ thôi ngủ thôi.

@e: chúc e ngủ ngon :D
 
18 năm là bạn thân của nhau
6 năm bên nhau
dù nhìu lúc anh đáng ghét lắm
nhưng em vẫn yêu anh
suốt đời
anh là anh trai của em, bạn thân của em, bạn đời của em, người yêu của em, anh là tất cả của em!
anh khôn ghê
biết em buồn
nên mua quà dỗ ngọt em
baby đáng thương! :x
hôm nay con pé chảnh chọe
vừa có quà, liền dùng nó
em rất thích mùi nước hoa này :x
 
:)) pó tay vivo .Dù seo cũng chúc mừng, làm lành lại rùi ^^ đúng là chuyện iu đương mới đòi chia tay hum wa hum nay lại làm lành :D thế có mua TV mới ko vậy =))

Hum nay nghe her nói định đi làm mua xe,mai mốt có khi lại ko học trùng giờ với mình ,hix 2 đứa wa chugn đợt thì chỉ có khi she ko thík học chung lớp thui chứ bình thường chỉ cần đăng ký là chung lớp mà ,hix chưa j đã nghĩ tới tương lai là ko sống chung rùi :(( hình như chỉ có mình là muốn gần her hơn nữa,còn she thì lúc nào cũng muốn xa ra :(( hiện giờ đang sống chung có lẽ vì she mới wa chưa wen ai nhìu,chứ lâu hơn tý nữa thì đủ lông đủ cánh tách ra ở riêng lun :(( chỉ có 1 mình mình là khổ thôi :(( bít là khổ mà vẫn mún theo tới cùng zay chòy.
Tháng trước học chung,xài máy tính chung,ở chung nhưng ko bít kéo dài đc đến khi nào,chưa j hum wa đã mua laptop riêng rùi,mai mốt mùa fall thế nào cũng ko lấy lớp chung với mình :(( có khi lại đi chỗ khác ở,ko ở chung nữa =((

Hix thui cứ tùy ông trời quyết định .
Nghe tin iphone 3G 8Gb 200$ máu wa',chẳng bít khi nào mới unlock đc,unlock đc là làm 1 cái lun ^^
 
nope
tại sao Vi lại phải chiều him :-"
đàn ông phải chiều đàn bà mà :-"
đó là sứ mệnh rồi! :D
 
Mệt quá, éo hiểu sẽ làm nên cái trò j` ko mà chưa 20t đã hết rắc rối này đến rắc rối khác, thành công thì éo có toàn gặp những cái vớ vẩn, thất bại, buồn đau, căng thẳng, stressfull, vãi cả ... ra. éo hiểu sao lại như thế, chết mịa đi cho xong nợ.
 
Back
Top