Điều trị dịch " ăn dưa bở "

Thôi rồi, đọc xong bài của bác ngachrist, em đã hiểu vì sao mình đi ... buôn dưa bở =((
 
chưa gặp cũng chưa thể nói gì được :D nhưng ko thích kiểu post của bé nganhrist :D
 
Em thấy con trai giờ dễ ăn dưa bở quá. Chưa gì đã tưởng nọ tưởng kia.
 
Toàn lý thuyết không à,từ lý thuyết đến thực hành còn xa lắm bro nganhrist ạ.

btw,vẫn đang chờ bro phọt thêm ít lý thuyết :'>
Mệt, nghỉ tay chút được hông vậy ?
 
cũng được, các chú gà nhớ mà làm theo để tránh xảy ra những TH đáng tiếc
2.1:( Mình chưa hiểu rõ con người cô ấy)
- Bạn gái ấy là 1 người biết cách ăn mặc, xinh đẹp nhưng ko quá xinh, trí thức cũng tương đối, không ăn chơi gì nhiều, nhưng khó tính, ít khi đưa ra ý kiến rõ ràng, mà toàn là chờ người ta hỏi rồi nói " ko bít , ko bít, ko rõ, ko nghĩ tới "

Sau cuộc đi chơi với 1 người con gái như thế này có thể bạn trai sẽ cảm thấy rất vui, vì nhiều khi " em ấy " cũng nói vài câu thông minh, thậm chí là ẩn ý tình cảm gì đó, điều này rất dễ làm bạn trai si mê và dẫn đến nhiễm dịch " dưa bở "

Cách chữa : cái này không chữa được, chỉ phòng bệnh thôi, gặp loại con gái " trắng đen không rõ 1 màu " thế này thì đừng nên hi vọng gì nhiều, có thể cô ấy là một người có điểm " gần chuẩn " trong tiu chuẩn chọn gf của hầu hết các bạn trai, vì sao, vì cô ấy cũng xinh nhưng ko quá xinh ( xinh quá cũng lo ), trí thức tương đối ( chả ai dám khinh ), và nhũng điều đó sẽ làm cho cô ấy được nhìu người theo đuổi, vậy thì bạn trai sẽ bị đẩy vào "vòng chiến " giành giật cô ấy, Nếu bạn cố hết sức, có thể may mắn có được cô ấy ( hình như chỉ trong 1 thời gian chứ chưa chắc sẽ vĩnh viễn ), và nếu rủi thì... ăn dưa bở.
nghe có vẻ vô lí nhưng thực sự cái thể loại vừa vừa tầm tầm này lại là mục tiêu của rất nhiều thằng, thế nên gái loại này rất khôn, để cưa thì hơi khó, vì thế các chú gà đầu tiên nên chọn một em thật xinh hoặc thật xấu mà cưa.
 
nếu là một em thật xấu thì ai mà dám cưa :)):))
 
nếu là một em thật xấu thì ai mà dám cưa
theo mình câu này chuẩn
nhưng ra đường vẫn thấy nhiều thằng đẹp trai phong độ cao ráo mà cặp với những gỉl ,, đến mức mình chẳng bao vờ buồn liếc mắc tới:D
 
vì bọn nó giàu =.= .
 
nghanhrist nói:
Phần tương thích :
Đối với mấy cặp mới quen biết nhau thì người ta thường ngại những câu hỏi đại loại như để tra khảo lý lịch ,tính nết lẫn nhau, vậy thì mong các anh, các chị vô đọc bài này mà rút kinh nghiệm, cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau trong thời gian cực kì ngắn

1- Nói như trên nghĩa là phải tìm hỉu nhau kĩ càng, vậy còn sợ gì nữa mà không " bày " ra một phong trào , đó là khi vừa mới quen thì sẽ có cuộc nói chuyện " nghiêm túc " ngay khi đó ( không chờ thêm giây phút nào hết, không dành thời gian cho sự ngại ngùng, e thẹn, lãng mạn )

1.1Ban trai rủ girl đi tới quan cafe hay quán nước nào đó rồi đề nghị nói chuyện đàng hoàng như người lớn, nếu girl ko đồng ý thì... dẹp cho rồi, loài con gái nửa đục nửa trong trước sau gì cũng mọc ra nguyên trái dưa bở

1.2 Bạn trai trước khi đề nghị chuyện nghiêm túc đó hãy giải thích nhẹ nhàng rằng:
1.2.1: Anh nghĩ chúng ta nên kể thật hết về bản thân mình, để biết chúng ta có hợp nhau hay không, chứ đừng để quen lâu rồi xảy ra chia tay đáng tiếc

( nói như vầy có thể hơi thô bạo, thực dụng quá , nhưng biết đâu sau đó 2 người sẽ tự nhiên hơn vì hiểu nhau ít nhiều, Ít ra cái lợi ích của nó là mặc dù biết ko hợp nhưng tỉ lệ chia tay cũng giảm được vài phần trăm, vì sao, vì đã biết những nhược điểm của nhau là nguy cơ bị chia tay mà vẫn còn để chia tay thì... quá tệ => không ai muốn thế ! )

2:( Em là loại người gì vậy ?)
- Nếu bạn thấy girl ấy mặc quần áo hoành tráng, lung linh, xinh đẹp , và bạn girl ấy cũng nói là " em là người thích kiểu cách,ăn chơi ( có thể có , có thể ko, đa số kiểu cách thường có ăn chơi ), vì vậy mong ước của em là quen 1 chàng trai nhà giàu,... và kiểu cách giống như em "

Nghe " em ấy " nói như vậy thì mình nghĩ bạn trai cũng nên xem lại mình, ko nên nghĩ rằng " mình lép vế, mình nghèo khổ ",mình biết làm gì để cố xứng với em.
Cách chữa: Nếu bạn trai là người giản dị, sống yên bình, lành mạnh thì cớ gì phải vì gái đẹp để bỏ tất cả những " tinh hoa văn hóa " giản dị vốn có của mình để ráng " chạy theo " cái đẹp ấy ?

2.1:( Mình chưa hiểu rõ con người cô ấy)
- Bạn gái ấy là 1 người biết cách ăn mặc, xinh đẹp nhưng ko quá xinh, trí thức cũng tương đối, không ăn chơi gì nhiều, nhưng khó tính, ít khi đưa ra ý kiến rõ ràng, mà toàn là chờ người ta hỏi rồi nói " ko bít , ko bít, ko rõ, ko nghĩ tới "

Sau cuộc đi chơi với 1 người con gái như thế này có thể bạn trai sẽ cảm thấy rất vui, vì nhiều khi " em ấy " cũng nói vài câu thông minh, thậm chí là ẩn ý tình cảm gì đó, điều này rất dễ làm bạn trai si mê và dẫn đến nhiễm dịch " dưa bở "

Cách chữa : cái này không chữa được, chỉ phòng bệnh thôi, gặp loại con gái " trắng đen không rõ 1 màu " thế này thì đừng nên hi vọng gì nhiều, có thể cô ấy là một người có điểm " gần chuẩn " trong tiu chuẩn chọn gf của hầu hết các bạn trai, vì sao, vì cô ấy cũng xinh nhưng ko quá xinh ( xinh quá cũng lo ), trí thức tương đối ( chả ai dám khinh ), và nhũng điều đó sẽ làm cho cô ấy được nhìu người theo đuổi, vậy thì bạn trai sẽ bị đẩy vào "vòng chiến " giành giật cô ấy, Nếu bạn cố hết sức, có thể may mắn có được cô ấy ( hình như chỉ trong 1 thời gian chứ chưa chắc sẽ vĩnh viễn ), và nếu rủi thì... ăn dưa bở.
hay đấy nhưng có 1 số chổ chưa hợp logic lắm và mình cũng từng chứng kiến rồi nên post chỉnh lại cho:hug:
1- Nói như trên nghĩa là phải tìm hỉu nhau kĩ càng, vậy còn sợ gì nữa mà không " bày " ra một phong trào , đó là khi vừa mới quen thì sẽ có cuộc nói chuyện " nghiêm túc " ngay khi đó ( không chờ thêm giây phút nào hết, không dành thời gian cho sự ngại ngùng, e thẹn, lãng mạn )

1.1Ban trai rủ girl đi tới quan cafe hay quán nước nào đó rồi đề nghị nói chuyện đàng hoàng như người lớn, nếu girl ko đồng ý thì... dẹp cho rồi, loài con gái nửa đục nửa trong trước sau gì cũng mọc ra nguyên trái dưa bở

1.2 Bạn trai trước khi đề nghị chuyện nghiêm túc đó hãy giải thích nhẹ nhàng rằng:
1.2.1: Anh nghĩ chúng ta nên kể thật hết về bản thân mình, để biết chúng ta có hợp nhau hay không, chứ đừng để quen lâu rồi xảy ra chia tay đáng tiếc

( nói như vầy có thể hơi thô bạo, thực dụng quá , nhưng biết đâu sau đó 2 người sẽ tự nhiên hơn vì hiểu nhau ít nhiều, Ít ra cái lợi ích của nó là mặc dù biết ko hợp nhưng tỉ lệ chia tay cũng giảm được vài phần trăm, vì sao, vì đã biết những nhược điểm của nhau là nguy cơ bị chia tay mà vẫn còn để chia tay thì... quá tệ => không ai muốn thế ! )
phải chi thực tế làm được vậy thì hay biết mấy nhưng nếu mà nói vậy chắc chắn sẽ bị đáp lại 1 trong 3 tình huống sau:
- đúng như bà chị đặt ra.
- bé kia sẽ bảo:"sao anh tự tin thấy ớn vậy bộ anh tưởng em dể kua lắm sao mà bảo thế",xong rồi 3 ngày sau mất bóng em.
-hoặc bé giả nai 1 câu rất nhói lòng:"ơ em tưởng tụi mình chỉ là bạn chứ đâu có tiến xa như thế, thôi để từ từ chừng nào tới mức đó em sẽ nói",có thể là thực cũng có thể là giả nhưng phần lớn không phải là thựcX(
2:( Em là loại người gì vậy ?)
- Nếu bạn thấy girl ấy mặc quần áo hoành tráng, lung linh, xinh đẹp , và bạn girl ấy cũng nói là " em là người thích kiểu cách,ăn chơi ( có thể có , có thể ko, đa số kiểu cách thường có ăn chơi ), vì vậy mong ước của em là quen 1 chàng trai nhà giàu,... và kiểu cách giống như em "

Nghe " em ấy " nói như vậy thì mình nghĩ bạn trai cũng nên xem lại mình, ko nên nghĩ rằng " mình lép vế, mình nghèo khổ ",mình biết làm gì để cố xứng với em.
Cách chữa: Nếu bạn trai là người giản dị, sống yên bình, lành mạnh thì cớ gì phải vì gái đẹp để bỏ tất cả những " tinh hoa văn hóa " giản dị vốn có của mình để ráng " chạy theo " cái đẹp ấy ?
loại girl này chỉ có thể là 2 loại mà nói theo cách thô thiển là cáo và cáo con tập sự.đây là thành phần buôn dưa bở đắt hàng nhất và rất hiếm khi bị dưa bở...thế nên các gà nhớ xem lại công lực trước khi muốn xáp vô với loại này.
2.1:( Mình chưa hiểu rõ con người cô ấy)
- Bạn gái ấy là 1 người biết cách ăn mặc, xinh đẹp nhưng ko quá xinh, trí thức cũng tương đối, không ăn chơi gì nhiều, nhưng khó tính, ít khi đưa ra ý kiến rõ ràng, mà toàn là chờ người ta hỏi rồi nói " ko bít , ko bít, ko rõ, ko nghĩ tới "

Sau cuộc đi chơi với 1 người con gái như thế này có thể bạn trai sẽ cảm thấy rất vui, vì nhiều khi " em ấy " cũng nói vài câu thông minh, thậm chí là ẩn ý tình cảm gì đó, điều này rất dễ làm bạn trai si mê và dẫn đến nhiễm dịch " dưa bở "

Cách chữa : cái này không chữa được, chỉ phòng bệnh thôi, gặp loại con gái " trắng đen không rõ 1 màu " thế này thì đừng nên hi vọng gì nhiều, có thể cô ấy là một người có điểm " gần chuẩn " trong tiu chuẩn chọn gf của hầu hết các bạn trai, vì sao, vì cô ấy cũng xinh nhưng ko quá xinh ( xinh quá cũng lo ), trí thức tương đối ( chả ai dám khinh ), và nhũng điều đó sẽ làm cho cô ấy được nhìu người theo đuổi, vậy thì bạn trai sẽ bị đẩy vào "vòng chiến " giành giật cô ấy, Nếu bạn cố hết sức, có thể may mắn có được cô ấy ( hình như chỉ trong 1 thời gian chứ chưa chắc sẽ vĩnh viễn ), và nếu rủi thì... ăn dưa bở.
với loại " trắng đen không rõ 1 màu " thì chiến thuật tốt nhất để trao lại trái dưa bở đó là mình cũng giả bộ " trắng đen không rõ 1 màu " như nó.:'> và thực tế là tôi cũng đã làm 1 bé phải nhận lại trái dưa bé đưa cho tôi.
bổ sung thêm cách giải quyết loại này là: đừng bao giờ đừng bao giờ suy nghĩ quá sâu xa những câu nói bóng gió mập mờ của bé vì khi bé nói bé chẳng hề thêm chút ẩn tình gì trong đó ngoài 1 trái dưa bở đâu.X(
 
Thứ hai là nói đến mấy anh trai
Các chị nữ thường " đức hạnh " thế
Nên gặp các anh dù chưa có gì
Các chị vẫn nói chuyện thân mật ( bở )
Các anh thì ở độ tuổi trẻ
Dễ xúc động bởi những câu nói
Thân mật nhưng rất bình dị
Dẫn tới việc ăn " bí bở "

Cái này thì giải quyết = cách nào thế chủ Topic . Nếu bé có mấy con bạn bé bảo là bé thích mình để rồi mình bị lừa thì làm thế nào .
@all : Chẳng việc gì phải phức tạp hóa vấn đề , chẳng cần phải cách này cách nọ , dưa bở hay bở dưa đi chăng nữa đơn giản chỉ là hiểu nhầm nên anh em hơi buồn chút xíu cần có người chia sẻ vậy là hết . Hồi trước cũng thích 1 em , hồi đầu em ý cũng thích mình nhưng mình ko biết chân trọng cơ hội ( ai mà biết được lòng dạ con gái chứ :| ) xong để mất em trong vòng tay người khác . Buồn lắm , may mà có Leah Dizon :)) , chán wa' down mấy cái MV của Leahdizon về xem vài ngày cảm thấy đời tươi đẹp vô cùng hahaha , cho đến bây giờ cứ mỗi khi chán lại Leah Dizon 1 phát :)) . Đời thật là tươi đẹp :))
 
Hheeh, anh em trong đây thấy bị ăn dưa tấn từ mấy em xam xám nhiều nhỉ? :D
Thật ra cách đây mấy tháng mình cũng bị ăn dưa bở từ em í. K biết ban đầu có ý gì k nhưng khi mình tấn công thì em í rút lui. Chinh chiến 6 tháng trời cuối cùng mình cũng đuối :). Thế là over. Nhưng mà cũng rút ra được kha khá bài học kinh nghiệm. Nếu có lần khác chắc sẽ khác hơn nhiều ^^,
nganhrist ở đâu vậy? Nếu ở Đà Nẵng tụi mình ra quán cafe nói chuyện cho vui đi ;))
 
có thuốc đặc trị nèo cho wả dưa của tui ko nganhrist? :D wả nặng nhất ý
 
ăn nhiều vào thì làn sau ớn quá ko ăn được nữa là xong :-j
 
Tớ cua 1 người mà ăn 3 lần đây, lần đầu có vẻ thích mình, nhưng mấy ngày sau mình nhắn tin thì lại kêu coi như em trai, 3 lần đều như thế, mạnh dạng rồi đấy nhưng cũng ăn dưa bở
 
Tớ cua 1 người mà ăn 3 lần đây, lần đầu có vẻ thích mình, nhưng mấy ngày sau mình nhắn tin thì lại kêu coi như em trai, 3 lần đều như thế, mạnh dạng rồi đấy nhưng cũng ăn dưa bở

Có một số rất nhiều con gái
có " làn sóng tình cảm " lên xuống như thế này
" cua " một người lớn tuổi hơn phải suy nghĩ kỹ
tuy nhiên
gọi là em trai chưa chắc đã gọi là dưa bở
Chẳng lẽ chưa kịp yêu thích đã gọi là " anh yêu " ( trong khi nhỏ tuổi hơn?)

cách phòng : luôn luôn có " tinh thần sắt " với những con gái phản ứng chậm với tình yêu ,thật ra là ả sẽ hiểu mình yêu ả nhưng hiếm khi phản ứng lại lắm, đó là đặc tính của con gái
.
___________Auto Merge________________

.
Toàn lý thuyết không à,từ lý thuyết đến thực hành còn xa lắm bro nganhrist ạ.

btw,vẫn đang chờ bro phọt thêm ít lý thuyết :'>

BTW là sao
Ở đây là forum mà hổng lý thuyết
chẳng lẽ thực hành ?

" phọt lí thuyết " << đụng chạm

Cái này thì giải quyết = cách nào thế chủ Topic . Nếu bé có mấy con bạn bé bảo là bé thích mình để rồi mình bị lừa thì làm thế nào .
@all : Chẳng việc gì phải phức tạp hóa vấn đề , chẳng cần phải cách này cách nọ , dưa bở hay bở dưa đi chăng nữa đơn giản chỉ là hiểu nhầm nên anh em hơi buồn chút xíu cần có người chia sẻ vậy là hết . Hồi trước cũng thích 1 em , hồi đầu em ý cũng thích mình nhưng mình ko biết chân trọng cơ hội ( ai mà biết được lòng dạ con gái chứ :| ) xong để mất em trong vòng tay người khác . Buồn lắm , may mà có Leah Dizon :)) , chán wa' down mấy cái MV của Leahdizon về xem vài ngày cảm thấy đời tươi đẹp vô cùng hahaha , cho đến bây giờ cứ mỗi khi chán lại Leah Dizon 1 phát :)) . Đời thật là tươi đẹp :))

Thì đi đập mấy kon bạn

Hheeh, anh em trong đây thấy bị ăn dưa tấn từ mấy em xam xám nhiều nhỉ? :D
Thật ra cách đây mấy tháng mình cũng bị ăn dưa bở từ em í. K biết ban đầu có ý gì k nhưng khi mình tấn công thì em í rút lui. Chinh chiến 6 tháng trời cuối cùng mình cũng đuối :). Thế là over. Nhưng mà cũng rút ra được kha khá bài học kinh nghiệm. Nếu có lần khác chắc sẽ khác hơn nhiều ^^,
nganhrist ở đâu vậy? Nếu ở Đà Nẵng tụi mình ra quán cafe nói chuyện cho vui đi ;))

Ở quy nhơn
ở Đà nẵng làm gì
định tán mình hả
có thích món bí bở không ?=))

có thuốc đặc trị nèo cho wả dưa của tui ko nganhrist? :D wả nặng nhất ý

QUả dưa của bạn không ngon
Người bán dưa đã vô tình
Hoàn cảnh thì chia cắt
Cách trị duy nhất là nôn ra hết những thứ từ trước đến giờ bạn đã ăn( hơi buồn nhỉ )
 
Có một số rất nhiều con gái
có " làn sóng tình cảm " lên xuống như thế này
" cua " một người lớn tuổi hơn phải suy nghĩ kỹ
tuy nhiên
gọi là em trai chưa chắc đã gọi là dưa bở
Chẳng lẽ chưa kịp yêu thích đã gọi là " anh yêu " ( trong khi nhỏ tuổi hơn?)

cách phòng : luôn luôn có " tinh thần sắt " với những con gái phản ứng chậm với tình yêu ,thật ra là ả sẽ hiểu mình yêu ả nhưng hiếm khi phản ứng lại lắm, đó là đặc tính của con gái

Ái dà, bác ngachrist nói rõ hơn được không ? Em ấn tượng vụ này quá :)). "tinh thần sắt" là như thế nào :D
 
Tinh thần sắt tức là kiên nhẫn
Đừng có gọi cháu là bác
tổn thọ lắm :((
Đối với những bạn tuổi teen thì
cua gái tất yếu phải có tinh thần sắt
vì thế nào gái cũng " án binh bất động "
nếu mình im im thì sẽ có khả năng
hạnh phúc bất ngờ ( ví dụ trong một bữa đi chơi, tự nhiên mẹ ấy quan tâm tới mình lạ, góp nhiều lần lại như thế rồi tỏ tình một phát chắc sẽ có hiệu quả )

trường hợp giá trị vật chất của mình thấp quá
thì khuyến cáo đừng nên cua em nào hết
vì hơn 50% bị ăn dưa bở

1.khuyến cáo : đừng nên đặt tâm hồn thơ ngây bé bỏng của mình vào sự quyết định với tình yêu của con gái, vì đó là hên xui may rủi ( hên ít , xui nhiều )
2.phòng : 18t + thì bắt đầu cua cho chắc
tuy nhiên vẫn có 10% xảy ra phép lạ ( bằng chứng là có nhiều cặp trai gái iu nhau từ nhỏ tới khi cưới )
 
Back
Top