Nếu chỉ còn lại 12 ngày?

Status
Không mở trả lời sau này.
11 ngày nữa người đó phải ra nước ngoài học rồi , mình không đợi được ngày người đó trở về.

này bạn ơi, bạn nên hiểu rằng trên đời có rất nhiều người tốt muốn giúp bạn, vì thế bạn đừng phụ lòng tốt của người ta.
Bọn mình muốn giúp bạn giải quyết vấn đề này, bạn nên nói rõ ra chứ, để bọn tớ đoán non đoán già, chẳng hiểu rõ sự việc thì sao có thể giúp bạn được.
Bạn Evil_Sword nói đúng đấy, mặc dù bạn đó chưa hiểu hết mọi việc nhưng cái ý của bạn đó cũng ko sai, làm con trai phải dũng cảm, ko có cái éo j` là sợ hết, có việc j` mà ko làm được đâu nếu bạn cố gắng.
Bạn ko bị bệnh đúng ko? chỉ là do quá yêu người kia và ko muốn xa người đó, vậy hãy nói cho người đó biết và chờ, chờ bao lâu chẳng được, mình là boy mà, việc nhỏ con đó mà ko làm được thì làm được cái j` nữa.
Nói 1 câu với bạn, hãy sống vì người khác đừng có ick kỉ nghĩ đến cái chết.

@Evil_Sword: Bạn đừng nghĩ rằng tôi ko hiểu những điều đó, tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi, suy nghĩ cũng rất nhiều, những người ăn xin đó, tôi cũng để ý chứ, họ sống rất đơn giản, cuộc sống của họ là sự tồn tại trên đời. Nhưng với 1 người bình thường, họ có những việc rất sock, vượt quá sức chịu đựng của họ chứ, ko như thế thì sao gọi là con người được, nó khác loài vật là ở chỗ đó, sống ko phải chỉ để tồn tại, sống có 1 ý nghĩa rất đặc biệt.
 
Tốt nhất là chết ngay bây giờ đi. Người mẹ còn đáng quý hơn vạn vật. Ông mà có chết thì cũng xuống âm phủ mà thôi.
 
đề nghị quăng tạ ít thôi, coi chừng chủ topic chịu ko nổi.

Còn ai mà nói tôi chưa từng chứng kiến cảnh sống chết thì xin suy nghĩ lại. Bạn tôi bị ung thư xương, tôi chỉ là 1 trong số ít những đứa bạn được nói chuyện trước khi bạn tôi mất. Bác sĩ bảo còn 1 năm nhưng 1 tuần sau bạn tôi đã ra đi, khi biết tin mình bị ung thư, bạn tôi dù đau đớn cỡ nào vẫn thi hết cấp 3 lấy được bằng nhưng ĐH thì bạn tôi ko bao giờ có thể với tới được. Lúc đó chỉ có thể bất lực nhìn bạn tôi nằm 1 chỗ, miệng mỉm cười thôi, cái cảm giác đó chỉ người nào từng chứng kiến mới hiểu.

Còn cái loại chia sẻ trên internet, post được vài bài rồi lặn, ko cho ai biết bệnh tình như thế nào thì đa số là thứ lừa tình. Loại người này ko chết thì sống cũng chật đất.
 
Chết quá đơn giản, sống mới khó, ai cũng sống có một lần trên đời, không có lần thứ hai đâu ....

chuẩn
nhiều lần cũng định chết nhưng cuối cùng sợ chết quá :'> nên đã cố gắng vượt qua tất cả :hug:. giờ tuy ko tốt lắm nhưng mình vẫn đang sống vui vẻ
chủ 2 pic ko còn sống dc lâu ( nghe như lời là bị bệnh nan y) nhưng tự kết liễu là 1 hành động ngốc nghếch và sai lầm
hãy bước ra ngoài đường làm những điều mình muốn, giúp đỡ mọi người, và quyết tâm sống trông chờ 1 phép màu :hug:
 
mrhoang_tran nói:
11 ngày nữa người đó phải ra nước ngoài học rồi , mình không đợi được ngày người đó trở về.

Đây là cái lí do bệnh tật của ông đó hả , vậy tự kết liễu được rồi đấy , ko can đâu , nếu không biết cách tự sát thì PM tôi nhé .

Còn nói thật 1 câu : nó đã ko thích ông , cố gắng níu kéo rồi nó đi du học , 1 năm sau nó đem ảnh người yêu về thì chắc ông còn tự tử lần 2 .
 
Đây là cái lí do bệnh tật của ông đó hả , vậy tự kết liễu được rồi đấy , ko can đâu , nếu không biết cách tự sát thì PM tôi nhé .

Còn nói thật 1 câu : nó đã ko thích ông , cố gắng níu kéo rồi nó đi du học , 1 năm sau nó đem ảnh người yêu về thì chắc ông còn tự tử lần 2 .
Evil WORDs :-w
11 ngày nữa người đó phải ra nước ngoài học rồi , mình không đợi được ngày người đó trở về.
Câu này theo tớ hiểu là nuối tiếc cuộc sống, ko thể sống đc đến ngày người đó về. Sau 11 ngày đến lúc người đó ra đi cũng là lúc ko còn gì níu kéo, tự sát để giải thoát khỏi căn bệnh
 
Evil WORDs :-w

Được rồi , được rồi ....

Sẽ giữ bình tính , nhưng mà không hiểu sao cứ gặp mấy người kêu chán đời tôi ko mê được , đời ai chẳng vậy , chẳng có ai là toàn gặp tốt đẹp cả , ai cũng có khó khăn....

Mà thôi , tôi nên giữ bình tĩnh , đề nghị chủ Topic vào giải thích mọi chuyện , đâu sẽ có đó .

Dạo này mình nhanh nóng tính thế ko biết ::(
 
Nếu người đó ra nươc ngoài học thì trước khi đi hãy làm cho người đó vui vẻ hẳn lên. Qua nước khác nhiều thứ nó xa lạ lắm. Đừng làm người đó vì chuyện tình cảm mà thêm phần khó khăn trong cuộc sống. Thương người với lòng chân thành thì hãy biết thương cả cảm xúc của người ta.
Có duyên thì ắt sẽ gặp lại thôi, không duyên có miễn cưỡng ép nhau thì tự mình ôm lấy đau khổ.
 
Nói thêm 1 chút nữa về 1 số vấn đề :

Lúc nãy có ông nào nói có người bị HIV thì tự tử , vậy hãy hỏi nguyên nhân tại sao bị : nghiện ngập , chơi bời , hay gái mại dâm , riêng mấy loại này có tự tử tôi càng mừng , xã hội bớt đi rác rưởi , mà bản thân những người này đều có hoàn cảnh trớ trêu , cái chết có khi lại hạnh phúc cho họ . Còn những người không may bị nhiễm ( từ chồng hoặc vợ chơi bời , nhiễm từ máu người bị HIV...) thì chưa thấy ai tự sát cả , họ còn sống tốt hơn , giúp đỡ người khác tốt hơn .

Còn những người tự sát vì làm ăn thua lỗ , họ có hiểu rằng họ chết đi để trốn chạy nợ nần thì những người thân của họ ra sao , liệu chủ nợ có tha không , họ sống như thế nào .

Chết rất dễ , bất kì ai cũng chết được nếu muốn , nhưng người chết đã vậy , còn người sống thì sao , hành động phải biết suy nghĩ để nếu có chết người ta cũng nhìn mình với ánh mắt kính trọng chứ không phải khinh bỉ .

Không bao giờ đồng tình với bất kì hành động nào đem mẹ ( hoặc bố ) ra để nói này nói nọ , hãy hiểu rằng ai cho ta mạng sống , để mà giờ đây ngồi nói ko hay về họ . Những con người mồm luôn nói đến tình nghĩa , nợ ai điều gì thì phải cố mà trả cho được , vậy ta luôn nợ cha me nhưng ta đã trả được cái gì .

Mệt quá rồi , thức khuya quá , dạo này nhiều chuyện nên đầu óc căng thẳng , nhiều khi đau quá , nếu có nói động chạm đến ai thì bỏ qua nhé .

!!!
 
Không bao giờ đồng tình với bất kì hành động nào đem mẹ ( hoặc bố ) ra để nói này nói nọ , hãy hiểu rằng ai cho ta mạng sống , để mà giờ đây ngồi nói ko hay về họ . Những con người mồm luôn nói đến tình nghĩa , nợ ai điều gì thì phải cố mà trả cho được , vậy ta luôn nợ cha me nhưng ta đã trả được cái gì .

!!!

dù ít, nhưng vẫn có những ông bố bà mẹ vô nhân tính, ko đáng để gọi là bố mẹ. Có nhiều loại người mà ta ko biết hết được đâu.
 
làm tất cả những gì bạn muốn làm, nói với tất cả người thân của bạn rằng bạn yêu họ, nói với cô gái kia bạn yêu và cần cô ấy thế nào! Và sống sao cho những ngày cuối cùng cảu bạn thật là ý nghĩa! Ai rồi cũng chết, chẳng qua bạn chỉ chết sớm hơn bọn mình thôi, cái chính là lúc chết mình không phải hối hận gì cả
 
Evil WORDs :-w

Câu này theo tớ hiểu là nuối tiếc cuộc sống, ko thể sống đc đến ngày người đó về. Sau 11 ngày đến lúc người đó ra đi cũng là lúc ko còn gì níu kéo, tự sát để giải thoát khỏi căn bệnh


chỉ có bạn hiểu mình

Các bạn luôn tôn sùng cha mẹ cũng đúng , tại các bạn có một gia đình hạnh phúc , được cha mẹ nuôi nấng từ nhỏ .

Còn người mẹ của mình đúng thực không đáng làm mẹ.

Hồi trẻ bà ta xinh đẹp lắm , nhưng bà ta coi tớ không là cái gì cả , khi mà quan hệ với người đàn ông khác trong nhà , không biết tớ có ở nhà hay không, cái cảnh này tớ phải chứng kiến nhiều rồi .Từ nhỏ đến lớn mình bị đánh đập dã man lắm , bà ta coi mình như một công cụ để hả giận.Mà ta luôn lấy những cái khuyết điểm của mình để mà mắng , mà đe dọa , nhiều thứ lắm .
Còn nhớ cái năm 18 tuổi , cái ngày mà mình không chịu được muốn bỏ nhà ra đi, hôm đó lại là bão gió xoáy số 8 , mình nghĩ bà ta sẽ đi tìm mình , núp ở trong một cái gầm cầu thang mà khóc , khóc được hơn 1 tiếng , thì mình nghĩ lại , dù sao cũng là mẹ mình , giờ nếu về nhà mà bà ta đi tìm mình rồi thì mình sẽ tha thứ . =)) Nhưng không , bà ta chậm rãi bước ra mở cửa , còn đang ngáp ngủ , mặc dù trước khi ra khỏi cửa mình đã nói là không bao giờ về cái nhà này nữa.
rồi bà hỏi một câu : Đi đâu giờ này mới về . Rồi coi như không có một chuyện gì xảy ra. Năm đó mình bỏ nhà ra đi không bao giờ quay lại cái nhà đó nữa , vừa đi học vừa đi làm thêm thuê nhà với đóng tiền học cực nhọc lắm chứ , nhưng bà ta không hỏi han một tiếng , coi như chết rồi.

Bạn nào can đảm vào nhận một người như vậy làm mẹ đi. Người như vậy không đáng để tha thứ

Hôm qua có lẽ là ngày vui vẻ nhất trong đời của mình , đi chơi cùng người đó như 2 người bạn , lần đầu tiên thấy người đó vui vẻ đến vậy , mình mãn nguyện lắm rồi
 
Bạn đã trên 18 tuổi rồi, tự quyết định được số phận của mình rồi. Trên cuộc đời này còn có bao nhiêu người có hoàn cảnh khốn khổ hơn bạn nhiều nhưng họ vẫn muốn sống, khát khao sống. Bạn cứ thử dành 1 buổi đi qua viện K (nếu ở Hà Nội) xem có bao nhiêu số phận, bao cảnh đời trớ trêu nhưng họ khát khao sống đến thế nào, dù chỉ 1 ngày.
Làm thằng đàn ông ở trên đời mà hơi tý đòi chết, xin lỗi, coi thường mọi thể loại như thế!
 
làm tất cả những gì bạn muốn làm, nói với tất cả người thân của bạn rằng bạn yêu họ, nói với cô gái kia bạn yêu và cần cô ấy thế nào! Và sống sao cho những ngày cuối cùng cảu bạn thật là ý nghĩa! Ai rồi cũng chết, chẳng qua bạn chỉ chết sớm hơn bọn mình thôi, cái chính là lúc chết mình không phải hối hận gì cả
không hối hận nhưng cũng đừng nên làm người mình yêu đau khổ bạn ah
.
___________Auto Merge________________

.
Bạn đã trên 18 tuổi rồi, tự quyết định được số phận của mình rồi. Trên cuộc đời này còn có bao nhiêu người có hoàn cảnh khốn khổ hơn bạn nhiều nhưng họ vẫn muốn sống, khát khao sống. Bạn cứ thử dành 1 buổi đi qua viện K (nếu ở Hà Nội) xem có bao nhiêu số phận, bao cảnh đời trớ trêu nhưng họ khát khao sống đến thế nào, dù chỉ 1 ngày.
Làm thằng đàn ông ở trên đời mà hơi tý đòi chết, xin lỗi, coi thường mọi thể loại như thế!

sống làm gì khi không còn gì níu kéo , với lại mình cũng không sống được bao lâu nữa .

đây có lẽ lần cuối vào topic này , mình còn hiều việc phải làm lắm , khi phải đếm cái chết mới biết thời gian quý giá đến mức nào
 
Có thể cho tớ biết tên đc ko ?
Sau khi cô ấy đi có thể nào cố gắng sống thêm để nói chuyện với tớ ko?

Ice_Dragon_Return << Y!M nếu bạn có ý định sống thêm 1 vài ngày, ít ra chúng ta có thể làm bạn đc vài ngày...
 
cái j đây , chém gió linh tinh à . Sống được 12 thì sức đâu mà post bài =))
thật hay đùa đấy ;))
 
Vào đọc cái topic này không một chút ấn tượng nào về chủ topic; còn riêng về Evil Sword thì vô tình tôi biết là cậu này bằng tuổi, sinh cùng năm 1988 như tôi; đọc hết topic này mà cảm thấy cộng rep cho cậu này bao nhiêu lần vẫn chưa đủ! Good man! Thế mới là đàn ông chân chính!
 
mọi người đã hết lời khuyên rồi mà bạn vẫn cương quyết muốn chết vì k0 còn ý chí sống nữa.. Sống mà không có ý chí để sống thì cũng vô nghĩa thôi. Thôi thì chúc bạn ra đi thanh thản nha. ::)
 
Ậy, bạn ở đâu zị? Tớ có chuyện này nhờ bạn (dẫu sao bạn cũng sắp chết mà, bạn giúp tớ nghen :'>). Chả là tớ muốn mua một căn hộ c/c, nhưng giá cao quá, nếu bạn không phiền thì bạn treo cổ tự sát trước cửa căn hộ đó đc k? Tớ tiện ép giá! Tớ hứa sẽ nhang khói cho bạn một năm một lần! Khi cô ấy về tớ sẽ mang hoa ra sân bay đón và báo tin buồn cho cô ấy biết! Nghen, giúp đi mờ! (Một phút nổi hứng, đừng chửi tớ!)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top