- 2/2/07
- 963
- 144
Bộ không biết cãi lại là "xe tôi không hề bị trầy xước,chứng tỏ tôi chưa đụng ông"
VN như vậy là do cách giáo dục của người lớn đó,bên nước ngoài giúp đỡ vậy còn nói thank you nữa...
nói không phải quá chứ dân VN nhìu người tham lam, hèn hạ, ngu dốt...
ở nc ngoài nó có bảo hiểm ông ơi, có gì bảo hiểm lo hết
còn ở VN thì ko có, mà nếu có thì nó làm ăn trì trịch

ko chừng thằng cha đó dàn cảnh ăn vạ đó

rút kinh nghiệm đừng bắt chước Lục Vân Tiên:
Đi đường gặp chuyện bất bình chẳng tha
.
, luật pháp nó qui định là phải giúp !
, đọc xong topic này ... mà cái xã hội VN này nó hỗn loạn lắm , tốt nhất là mạnh ai nấy sống , thời buổi này cứ thích làm anh hùng kiểu gì cũng nát đòn , chỉ tổ vác họa vào thân 
. Chả rảnh đứng lại chỉ trỏ, nhiều lão đứng chạy xem cho đã chặn đg người khác còn ráng bấm kèn inh ỏi làm ra vẻ ta đây cũng đang gấp rút, chán hẳn

