Ôi hãi quá !
Chữ "dẹp" của tui đây là nói chuyện thân tình, thích thì tui sẽ nói chuyện theo kiểu nghiêm túc, "bố học", í quên, "bác học". Diễn đàn này không phải chỗ diễn thuyết tranh cử tổng thống !
Tuy nhiên nếu có vài vị có chân trong X Game cảm thấy như bị tui ra lệnh thì tui xin lỗi quý vị vậy !
Sành chơi ấy à ? Sành chơi có phải là bỏ ra 1 ngày 8h để cày game (off lẫn on) ? Thế thì tui không phải dân sành chơi. Thời gian đi làm của tui 9-10h 1 ngày rồi, dành cho vợ con 2-3h nữa, ngủ trưa + tối 8h, ăn 3 bữa gần 1h nữa, vệ sinh cá nhân 1h nữa thì quỹ thời gian cho game còn bao nhiêu bạn tự tính dùm đi. Như vậy suy ra trong diễn đàn này chắc tui là người đứng chót trong danh sách sành game rồi !
Khổ cái sành game không có nghĩa là game nào cũng phải biết cặn kẽ, theo tui sành game có nghĩa là có đầu óc biết định hướng chơi thể loại game nào là hợp với tính cách và sở thích của mình (xin lỗi chứ trả tui 5tr/tháng chỉ để mỗi ngày bỏ ra 1h chơi Sims series chắc chắn là bị tui chửi vào mặt rồi đấy !) và tường tận cái game mà mình say mê. Thế là sành game đấy ạ ! Nó cũng giống như ăn tạp với ăn kiểu thưởng thức. Bên thì cái gì ngốn như heo còn 1 bên thì cứ chậm rãi nhai đi nhai lại như bò để thưởng thức. Tui thích theo phe bò hơn phe heo !
Đọc kỹ dùm là tui không chê hết các mục trong báo nhé ! Chẳng lẽ quý vị không hiểu không chê nghĩa là khen hoặc chấp nhận à ?
"Muốn có tờ báo hoàn hảo thì tự làm lấy !" Ôi cười té đ... !

Bạn đừng nghĩ là chỉ có nhóm của bạn mới làm báo được nhé ! Người khác người ta không làm báo game chỉ vì người ta có hướng đi riêng chứ không phải không có tiềm lực như các bạn đâu nhé.
Biết nói được câu này kể cũng là người trưởng thành đấy !
Thế tui có nói là dẹp hẳn bất cứ gì liên quan đến game online à ?