fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Vớ vẩn
cuộc sống của mình thì phải để mình quyết định chứ? mình đã từng ngã lên ngã xuống chỉ vì một người con gái. Giờ trở lại làm chính mình, cái nhìn nó ... bình thường lắm, việc gì tôi phải biết cô đang online hay không? cô online, điều đó có nghĩa cô đang chát hoặc tán gẫu với một ai đó. Cô invisible, điều đó có nghĩa là cô không muốn gặp mặt một ai đó. Nhưng xin lỗi, chắc chắn không phải là tôi trong cả hai trường hợp trên.
Việc gì phải xóa cái icon nho nhỏ đó nhỉ? hãy để nó đấy để mỗi lần ta online, nó sẽ khắc sâu thêm vào tim ta, để ta nhớ tới một người làm ta tan nát trái tim ::)
Bạn phải nhớ rằng, một người đã không còn yêu ta - thì ta cũng đừng nên hận, đau khổ vì người ấy làm gì. Nhớ rằng trong cuộc sống đó sẽ không còn ta nữa, thay vào đó là một ai đó mà ta cũng chẳng cần quan tâm làm gì
Hãy để tất cả là kỉ niệm ::)
cuộc sống của mình thì phải để mình quyết định chứ? mình đã từng ngã lên ngã xuống chỉ vì một người con gái. Giờ trở lại làm chính mình, cái nhìn nó ... bình thường lắm, việc gì tôi phải biết cô đang online hay không? cô online, điều đó có nghĩa cô đang chát hoặc tán gẫu với một ai đó. Cô invisible, điều đó có nghĩa là cô không muốn gặp mặt một ai đó. Nhưng xin lỗi, chắc chắn không phải là tôi trong cả hai trường hợp trên.Việc gì phải xóa cái icon nho nhỏ đó nhỉ? hãy để nó đấy để mỗi lần ta online, nó sẽ khắc sâu thêm vào tim ta, để ta nhớ tới một người làm ta tan nát trái tim ::)
Bạn phải nhớ rằng, một người đã không còn yêu ta - thì ta cũng đừng nên hận, đau khổ vì người ấy làm gì. Nhớ rằng trong cuộc sống đó sẽ không còn ta nữa, thay vào đó là một ai đó mà ta cũng chẳng cần quan tâm làm gì

Hãy để tất cả là kỉ niệm ::)
một cánh cửa đóng vào cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra mà :hug:
chẳng lẽ lại nói rằng... i'm still virgin 

chọn lựa đi.
, bây giờ đến lớp lạc lõng quá ::(