Thực sự mà nói thì cái tên WETL kô hề có tội tình gì, nên mình khi "tranh luận" kô nên lôi WETL ra làm gì, người ta lại nghĩ kô hay, cái này em nói thật ::)
Vì em thấy mấy người trong WETL đều tốt, họ chả làm gì ảnh hưởng đến ai, nên tại sao chỉ vì 1 cơ số ai đó, mà họ phải nghe người khác nói vì lỡ gắn trên người cái mác WETL ::(
Cơ số người mà em muốn nói là Vũ Chủ Tịch :hug:
Em thì em còn ít tuổi, mới nứt mắt ra đời thôi nên cái sự đời vẫn còn non lắm, nhưng khi nghe anh nói, hay chứng kiến những hành động của anh thì em thực sự thấy thất vọng về anh vô cùng ::(
Ngày xưa em đi học, hồi cấp 1, lớp em có đứa tên là Hồng, nó bị hâm hâm đơ đơ, cả lớp chả ai chơi với nó, mà nói thẳng ra là cả khối, cả trường quay lưng lại với nó, vì lúc đấy toàn trẻ con, lớp 3 lớp 4 có biết gì đâu, thấy nó hâm hâm đơ đơ nên chả ai muốn chơi, nhiều lúc nghĩ cũng thấy thương, vì bản thân nó có tội tình gì đâu cơ chứ ::( Đẻ ra đã thế rồi, nó còn chả ý thức được những hành động, lời nói của nó cơ anh ạ

Xong cuối cùng các cô phải khuyên bố mẹ nó cho sang môi trường khác thích hợp hơn.... Em nhớ nó, vì em có lẽ là thằng ghét nó nhất luôn ý, vì em ngồi cạnh nó ::(
Đấy, lan man nhớ lại kí ức tuổi thơ 1 tí :'>
Tại sao em lại kể chuyện đấy ra, là để em liên tưởng đến anh ::(
Anh tự quay lưng lại với mọi người, anh lớn rồi

nên em dám cá 1 ăn 1 trăm là suy nghĩ và hành động của anh kô hề vô thức như đứa bạn của em ::)
Nhưng kô hiểu sao, có 1 điều mà em thấy khác, là em chưa bao giờ thấy thương anh như đã từng thương đứa bạn kia, hồi đấy nó mới có lớp 3 anh ạ ::(
Hix..... nhớ lại 1 tí thôi mà lòng ta sao xuyến, anh Vũ ơi, vì cái cổng chuyển hôm nay em vừa đánh mất (có công của thằng Bati

), em khuyên anh hãy nghĩ lại, hãy nói và làm để bọn đàn em nó còn nhìn anh với ánh mắt trìu mến, thân thương :hug:
Mong lắm thay....... ::(