Không lấy vợ,chắc được mà!

Status
Không mở trả lời sau này.
ôi mịa ơi :| sao dạo này lắm ng` đòi độc thân thế nhỉ :| Có vợ làm mình chín chắn thêm :| rồi có chổ để trút bầu tâm sự mà anh em bạn bè ko thể làm được :|
 
rain[ws];8798238 nói:
mình năm nay 15 tuổi, và mình nghĩ chủ 2pic bị điên, vì mình muốn lấy thật nhiều, thật nhiều vợ :'>

lạy cụ lấy nhiều về rồi Thượng Mã Phong chết à :|
 
Nhảm quá ông ơi,nếu mà thật sự yêu nhau mà thành vợ chồng rồi í,thì em nghỉ là có thể cảm thông cho nhau mà,xin con nuôi

Lấy vợ rồi,có nhiều vấn đề

và cũng có nhiều vấn đề mà ông "nghĩ" là "nhảm nhí" như thế mà họ chẳng tìm được hạnh phúc chung và cũng ra tòa ly dị ầm ầm...

p/s nói chung là chẳng thể nói trước điều gì, đến đâu hay đến đó đi ::)
 
Hiện giờ một số ít nước phương Tây có vẻ chuộng cuộc sống dạng như gia đình của Brad Pitt & Angelina ấy. Sống chung với nhau, một số thứ như vợ chồng (ấy ấy) nhưng không ràng buộc nghĩa vụ nhiều. Cảm thấy còn xúc cảm với nhau thì ở, thấy không hợp nhau rồi thì chia tay, không vướng bận nhiều đến pháp lý & nhiều thứ khác. Chứ đừng bảo không lấy vợ, sống vậy chết sớm :-s
 
Mình là người Vn bạn ạ,ko lấy vợ thì thôi đã lấy thì ko thể nói khơi khơi thế được
 
mình ra đường thấy gái đẹp thì thích :x
cũng muốn có người yêu, muốn lấy vợ nhưng điều kiện ko cho phép =((
thoy, ko lấy vợ cũng được, sau này tha hồ đi nhậu nhẹt cùng bạn bè lại chả phải lo nghĩ nhiều cho gia đình :))
HCM nói:
ko có gì quý hơn độc lập tự do
=))
 
đời sẽ thế nào nếu ko có vợ
có vợ rồi sẽ biết khổ như thế nào
 
Không lấy vợ cũng được
Mà lấy vợ cũng được :hug:
 
hò hò một tư tưởng lớn, giống bên nước ngoài. có thèm thì đi đá lao động đường phố . người đời bảo là lấy vợ là đi tù mà nhiều người vấn thích đi tù hohoho:D:D
 
cứ nói như vậy đi bữa nào ra đường gặp sét đánh là tự hiểu:devil:, kì trước coi trên tivi có bà kia nói sẽ đôc thân suốt đời nhưng sau đó có cháu nội:'>
 
Nói chung thì không có vợ thì cũng kiếm cái lỗ chui ra chui vào là ok. Chừng nào mà còn chưa thõa mãn thì kiếm vợ để có nhu cầu khác.
 
Lấy vợ có nhiều cảnh
nhưng cái cảnh chán ngắt thường gặp nhất là
Vợ đen thui xấu xí
chửa đẻ một bầy con nheo nhóc

chồng làm lụng vất vả ko đủ nuôi con
nên đẩy vào cảnh nghèo khổ
vợ chồng cãi nhau
vợ đã xấu khi cãi còn lòi ra nhiều cái vô văn hóa hơn

khi vợ chồng không hạp nhau
sẽ khó giáo dục con, lơ là với con cái
con cái sẽ dễ bị hư hỏng quậy phá
thành điển hình một gia đình thiếu văn hóa

hihiii đây là một cảnh " chán ngắt " được báo trước nhưng ko ít người bị cuốn theo cái vòng tuần hoàn " trưởng thành " " cưới vợ " của nó
 
hoho chỉ dc cái nói đúng. mấy chuyen gia sang giúp cho cái tóp pịch cứu em với các game thủ ơi CÁi
 
hoho chỉ dc cái nói đúng. mấy chuyen gia sang giúp cho cái tóp pịch cứu em với các game thủ ơi CÁi

có tới 2 cái biết cứu cái nào bi giờ :))
 
Sao o thử lấy vợ,sống một thời gian xem thế nào!Nếu chủ Topic thấy sau một thời gian o ổn thì chia tay.Típ tục kế hoach con nui cũng được muh!(tui ngi là nên nhơ em nào đó đẻ mướn dùm con mình,nui con ruột vẫn tốt hơn chứ,vừa thực hiện được kế hoạch,vừa o bất hiếu với tổ tiên)
 
cắt tóc, cạo đầu, đi tu :))

còn nhỏ nên nói tế thôi, chứ sau này rồi sẽ nghĩ khác thôi
chúc chủ topic sớm lấy vợ :))
 
tạm thời cứ nghĩ thế đi,tự khắc sau này ko ai ép cậu cũng đòi lấy cho coi ,chắc đấy :))
 
"Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa đc cái nào hay cái đó
Có chăng chừa rượu với chừa trà"

Cụ Tú Xương đã nói chắc k0 sai đâu :hug:
 
không lấy vợ thứ nhất cậu mắc tội bất hiếu với cha mẹ ông bà , tổ tiên , cái này trong đạo phật có nhắc tới , còn thiên chúa tớ không biết

Thứ 2 là mác tội với bản thân , tội này lớn lắm , tớ không bao giờ làm gì mác tội với bản thân cả
chưa chắc đâu cậu... lấy vợ sinh con cũng có thể là 1 cái tội đấy... với tín ngưỡng của tớ thì con người có tội nên mới dc sinh ra... nghĩa là nếu cậu lấy vợ sinh con thì cậu là người đã hại con cậu ...
thật tình tớ cũng ko hề có ý định lấy vợ luôn... tại vì hòan cảnh hồi nhỏ gia đình thấy pa với mẹ cứ gây lộn hoài nên chán cảnh vợ chồng lắm ::(
 
he he he, đọc cái topic này thấy vui ghê.
trước đây khi còn nhỏ tôi cũng có cái cách nghĩ gần giống như chủ Topic, tui thậm chí còn ác cảm với con gái nữa kìa, tui luôn tuyên bố sẽ ko lấy vợ vì đàn bà phúc tạp quá nhưng đến khi lớn lên thì lại thay đổi cách nghĩ khác, và đặc biệt khi gặp người con gái làm trái tìm mình rung động thì cách nghĩ của mình năm xưa thật là trẻ con, tại sao lại ko lấy vợ khi vợ đem lại cho mình biết bao hạnh phúc nhỉ ? cha ông luôn dạy rằng con người ta ko thể truỏng thành thật sự khi chưa có gia đình.

giờ chưa gặp duyên nên nhiều bạn trẻ có cách nghĩ như thế thôi, mai này gặp rùi đòi cưới khẩn trương cho mà xem, khi chưa yêu thì sao cũng nghĩ được chứ khi yêu thật rồi thì sẽ thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ đến tính nết.

đúng là có vợ thì khổ thật đó nhưng cái khổ đó ko đáng gì so với vô vạn những cái sướng mình nhận được từ người con gái kia, lên mấy trang tâm sự của báo chí mà đọc, có nhiều người lớn tuổi lên pos bài tâm sự nói về sự hối hận của mình khi chọn lối sống độc thân, họ sẽ phải chịu khổ cả đời sau này đó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top