GreenGreen
Donkey Kong
- 2/1/07
- 346
- 0
Title thì vậy thôi chứ tui cũng không dám ôm đồm hết, chỉ là nói về 1 bộ phận các em teen 9x hiện giờ và 1 số 8x đời cuối mà tui thấy.
Quả là cũng nửa năm rùi tui mới về lại Đà lạt quê tui, khung cảnh thì tất nhiên có nhiều đổi thay nhưng con người thì lại càng thay đổi nhiều hơn. Ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trên xóm thấy tụi nó đổi khác nhiều; gái gú, rượu chè thì đều là chuyện nhỏ cả rồi. Uhm thì cũng là chuyện bình thường thôi, tụi nó cũng lớn hết rồi.
Nói về "Gái"?? Đối với tụi nó thì cũng cho qua tay 7-8 em, thèng khá nhất thì chắc khỏi đếm. Theo lời 1 đứa bạn thân thì thèng đó chắc cũng mười mấy em rùi và chắc còn dài nữa. Có vẻ như chúng nó cặp với mấy em cũng chỉ vì chuyện đó hay sao á. Làm gì còn cái chuyện ngày xưa với tình cảm đơn phương, tình yêu học trò .... Xưa rồi. Giờ chỉ còn là tình 1 đêm, tình "yêu" sét đánh cũng không bằng. Mà cũng chả phải các em nghèo khó hay thiếu thốn gì. Nhiều em nhà giàu lại xinh xắn nhưng cũng chả khá hơn. Nay anh này mai anh khác, hết đêm này thì đêm khác. Tui cảm giác như các em càng ngày càng biến mình thành 1 thứ gì đó "rẻ tiền", 1 thứ .... gì đó chỉ để phục vụ công tác sinh lí cho các anh.
Vâng!! thì nhiều người nói là do xu hướng hội nhập từ sự tự do trong văn hóa phương tây mà các em được tiếp xúc nhiều trên báo đài, internet... Nhưng tui lại nghĩ đây chỉ là sự biện hộ cho những hành động hoang đàng, sự vui chơi vô bến nhưng không suy nghĩ. Nếu sự tự do của phương tây là kết quả của những hủ tục quá nghiêm khắc, những quan niệm lỗi thời thì sự tự do của các em lại khác. Các em sống 1 cách buông thả như 1 sự đua đòi, 1 sự bắt chước không đến nơi đến chốn.
Nếu ngày xưa biểu tượng của tình yêu là trái tim và bông hồng thì đến thế hệ các em chắc là BCS và vòng tránh thai..............
___________________________
Trên đây chỉ là những bức xúc của 1 thằng 89 nên.......................... Don't rape me !!!!
Quả là cũng nửa năm rùi tui mới về lại Đà lạt quê tui, khung cảnh thì tất nhiên có nhiều đổi thay nhưng con người thì lại càng thay đổi nhiều hơn. Ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trên xóm thấy tụi nó đổi khác nhiều; gái gú, rượu chè thì đều là chuyện nhỏ cả rồi. Uhm thì cũng là chuyện bình thường thôi, tụi nó cũng lớn hết rồi.
Nói về "Gái"?? Đối với tụi nó thì cũng cho qua tay 7-8 em, thèng khá nhất thì chắc khỏi đếm. Theo lời 1 đứa bạn thân thì thèng đó chắc cũng mười mấy em rùi và chắc còn dài nữa. Có vẻ như chúng nó cặp với mấy em cũng chỉ vì chuyện đó hay sao á. Làm gì còn cái chuyện ngày xưa với tình cảm đơn phương, tình yêu học trò .... Xưa rồi. Giờ chỉ còn là tình 1 đêm, tình "yêu" sét đánh cũng không bằng. Mà cũng chả phải các em nghèo khó hay thiếu thốn gì. Nhiều em nhà giàu lại xinh xắn nhưng cũng chả khá hơn. Nay anh này mai anh khác, hết đêm này thì đêm khác. Tui cảm giác như các em càng ngày càng biến mình thành 1 thứ gì đó "rẻ tiền", 1 thứ .... gì đó chỉ để phục vụ công tác sinh lí cho các anh.
Vâng!! thì nhiều người nói là do xu hướng hội nhập từ sự tự do trong văn hóa phương tây mà các em được tiếp xúc nhiều trên báo đài, internet... Nhưng tui lại nghĩ đây chỉ là sự biện hộ cho những hành động hoang đàng, sự vui chơi vô bến nhưng không suy nghĩ. Nếu sự tự do của phương tây là kết quả của những hủ tục quá nghiêm khắc, những quan niệm lỗi thời thì sự tự do của các em lại khác. Các em sống 1 cách buông thả như 1 sự đua đòi, 1 sự bắt chước không đến nơi đến chốn.
Nếu ngày xưa biểu tượng của tình yêu là trái tim và bông hồng thì đến thế hệ các em chắc là BCS và vòng tránh thai..............
___________________________
Trên đây chỉ là những bức xúc của 1 thằng 89 nên.......................... Don't rape me !!!!
. Trong chuyện đó con gái lun là ng` có ham mún hơn con trai rất nhìu rất ư là .................yomot :'> . Nên mà mới wen nhau đã mún xxx thì có thể dễ hiểu . Chỉ 0 chấp nhận chuyện wen xong tung lên mạng để trả thù rồi ............. 





, tui cũng la 9x nhưng nhìn tụi 9x con nhà giàu giờ cũng thấy hơi chướng chướng toàn ăn chơi đua đòi , tùy đứa( chắc tại bị ảnh hưởng bởi mấy anh 8x trong GVN đây mà:'>), con gái thì ko biết , chứ mấy thằng con trai tụi nó toàn nghĩ đến truyện đó , mấy bác ra đường thấy mấy thằng cấp 2 hiền hiền thế mà chả hiền lành gì đâu ( em học chung với tụi nó rồi nên mới dám nói ), mấy thằng con trai bây giờ suy đồi từ trong máu rồi ::( , có trách thì cũng trách mấy thằng con trai kìa , em là con trai nên em chấp nhận cũng mê gái luôn:'>, nhưng ko dê gái:'>