Hoan nghênh bác, cuối cùng tui cũng nghe bác nói chuyện rất khoa học. OK! Bỏ mấy cái icon đó được rồi.
Nhưng bác vẫn nhằm, tôi chưa hề bàn cãi về chuyện thuế VN cao hơn thuế Mỹ. Nhưng nếu xét trên tị lệ thì chưa hề có người dân Mỹ nào phải bàn cãi về thuế của Mỹ ngoại trừ bọn nhập cư mới. Vả lại giá nhà đất của bác khi bác lấy ví dụ 500.000 ÚD cho một căn nhà là hoàn toàn vô cơ sở. Đó là giá của một căn biệt thự đã được xây sẵn đầy đủ tiện nghi cộng với đất đại, không phải người dân Mỹ nào cũng có thể sắm những căn nhà như thê này và nếu anh đủ khả năng chi trả cho một căn nhà như thế thì hiển nhiên anh vẫn đủ khả năng chi trả cho 5000$ đó. Chính phủ Mỹ không lầm trong chuyện này, họ hoàn toàn đúng. Tiếp theo, anh nên nhớ, tiền thuế nhà đất sẽ được 100% cung ứng cho các như cầu bệnh viện, trường học, hệ thống hạ tầng và các trung tâm mua sắm ( về mặt bằng và tiện nghi, tiền lương của CNV thì phụ thuộc vào thuế thu nhập cảu người dân ). Còn Việt Nam, anh sẽ hoàn toàn chi trả cho chuyện này. Nghĩa là nếu một ông bố làm việc tốt, đóng thuế đầy đủ ( Tiền thuế thu nhập được tính vào số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ vào các hóa đơn mua sắm, du lịch... một chiêu kích cầu tiêu dùng của chính phủ Mỹ và đã trừ luôn phần thuế đất), thằng con sẽ hoàn toàn không phải lo lắng gì về chuyện gì nữa. Còn tại VN, do vấn đề trường chuyên lớp chọn và việc quy hoạch loạn xạ. Mỗi tháng, một phũ huynh có thể tốn ít nhất 3.000.000 cho việc học tập và sức khỏe của con em. Nhân lên thì bác sẽ có một con số khổng lồ. Nói tóm lược, thuế đất tại VN là một loại thuế thu xong mà người dân không hề biết nó được dùng vào việc làm gì và vẫn phải chi trả cho các khoản khác. Trong khi tại Mỹ, tiền thuế nhà đất đã được dùng vào những tiện ích rất cần thiết của người dân trong khu vực, và giảm gánh nặng đáng kể cho người đóng thuế. Cuối cùng 1000-2000 $ chẳng là gì đối với một người gia đính công nhân sống và làm việc hợp pháp trên đất Mỹ, nghĩa là nó cũng không gây khó khăn cho các gia đính trung lưu, cộng với việc giá đất rẻ. Rõ ràng câu nói " Cây cột điện có chân cũng rời bỏ VN" của tôi không phải là quá đáng. Vấn đề ở chỗ anh có chuẩn bị cho mình một chuyến đi thật sự hay chưa thôi. Bác tôi hiện tại kiếm được 48.000/ một năm. Và ông ấy bảo không có gì khó khăn để nuôi sống gia đình ngay tại NY. Nước Mỹ là đất nước của cơ hội và tự do. Quên, thuế nhà đất cũng là một trong những mục quan trọng được trừ đi để tính tiền thuế thu nhập
MIT-đã gặp qua, Hảvard cũng có hân hạnh, tôi đã từng có nguyện vọng học Chính trị tại nơi này nhưng nghĩ đến việc khỏi về Việt Nam nên gia đính không khuyến khích. Thomas Friedman cũng rồi. Nói chung là tôi đều có tư tưởng giống các giáo sư ấy nên nói chuyện vẫn hợp hơn. Vả lại, các đại học cộng đồng ở Mỹ không ít. Tôi không đủ thời gian để tham quan mọi trướng. Cô Hồng thâm giao với tôi, chắc không có tôi trong khoàng đó đâu.
Hơi phi thể thao, quân Nga chưa hề triển khai tấn công đáp trả quân Geo sau 12h bị tấn công trong. Nghĩa là không hẳn quân Nga có mặt tại S.O, theo phản xạ của một quân đoàn thì họ không bao giờ hứng đạn mà không biết đạn ấy bắn từ đâu. trước đó bác lại nói có 12 quân Nga chết ngay trong ngày hôm ấy. Xin bác giải thích lại. Còn về tờ báo thì tôi chưa đọc báo Ấn bao giờ. Đang đọc, còn tờ báo của Nga thì...

tôi chưa thấy tin nào về chuyện này cả...
ồ, "Internet Explorer cannot display the webpage", sorry bác, tôi không đọc được nó...
Cuối cùng thì bác cũng bính tĩnh lại rồi mừng quá
tôi có sửa và bổ sung nhiều chỗ, tôi nghĩ bác nên trích lại bài viết phía trên.