Lật lại vấn đề: Mọi người nghĩ sao về con trai bây giờ???

Status
Không mở trả lời sau này.
"nồi nào úp vung nấy"-anh PO đã nói lên 1 chân lí.Mấy thằng đó chẳng bik gì là phong cách,chỉ khoái đu theo người ta ,gặp mấy th đó ngoài đường chỉ mún nhổ vào mặt,chắc cũng chỉ có các chị em chân sắt tay chì ngó tới :))
hôm kia ngồi quán nước với người yêu , quán trà sữa kế bên có 1 nhóm tụ tập , xe tay ga , quần áo đủ kiểu , nhìn thì chỉ 16-17 , có 1 con nhỏ để kiểu tóc nhìn cứ như mấy trái bom gài dưới biển đánh tàu ấy 8-}
chia chỉa gai ra 8-}
 
Cái này tớ thú nhận là đã bắt gặp ... thấy cái cử chỉ thôi là ko dám lại gần rồi :D
Này này, cái gì mà 55 với 73 thế, thế còn cái đầu của tui thì sao?, ko phải 55 mà cũng ko 73 nhé, mà cũng ko đú đởn 7 màu nhé, trông tui có quậy phá hay du côn gì không
À đồng ý với bác ... vì đi mưa hay đi ngoài gió xong là chẳng còn 7-3 . . 6-4 gì ráo. Cứ loe hoe trước gió nhưng vẫn chẳng quê chẳng du côn gì hết :x
Con trai con gái ăn chơi thì sao chứ , kệ người ta
Tớ thấy cứ ko phiền đến an nguy xã hội thì ăn chơi kiểu nào cũng mặc.
 
=_____= sao có người hiếu thắng thế ko biết :| lập hẳn một topic và qoute cả bài viết của mình vào để... chứng minh rằng điều họ nói là đúng :o
Vậy theo bác hiểu thì em đang chứng minh cái gì??
Vấn đề đâu có phải thắng hay thua, nghe phải thì chấp nhận, nói như bác thì em đang dùng lý ông Mèo ạ.
Theo như cái topic chính cống kia mọi người như muốn đổ tất cả lỗi cho con gái (kể cả người tốt lẫn người xấu), và dường như chỉ nghĩ về một hướng là tại con gái, xh này loạn vì con gái, bẩn vì con gái, hs hư do con gái...
Vậy nếu nhìn lại mấy người kia đi, nhìn lại mấy ông con trai trong câu chuỵên của bác GreenGreen, nhìn sang xem lỗi có phải hoàn toàn do con gái.
Không thể phủ nhận một điều là con gái giờ rất nhiều người hư hỏng, làm xã hội đen lại, con gái bây giờ thực dụng... Vậy cái gì tạo điều kiện cho nó, nếu những cô gái hư hỏng đó không gặp phải những tên hư hỏng kia thì có sảy ra chuyện hư hỏng không???
Nếu nói văn chương chắc là bào tử nấm gặp điều kiện thuận lợi thì phát triển và gây hại, còn không thì sẽ không có cây nấm nào hết.
 
ngồi nói tới sáng cũng ko thể hết chuyện trai-gai này được đâu em
 
OK - chuyện thắng thua coi như mình nhầm :D sorry.
Tiếp tục vào chủ để:

Đừng trách xã hội, đừng trách người khác làm mình xấu đi :-<

Một bà mẹ nói với người hàng xóm rằng, thằng con tôi ngoan lắm, chẳng bao giờ đàn đúm cả. Vài ngày sau bà ấy nghe được người khác nói thấy con mình đi, bà ấy quát vào mặt người kia và nói rằng: con tôi không bao giờ như thế, bà ghen ghét tôi có đứa con ngoan nên mới nói như vậy.
1 Tháng sau, thằng con bà ấy chết vì sốc thuốc. Lúc này bà ấy nói, tụi nó là lũ khốn nạn, dụ dỗ con tôi - con tôi nó tin bạn. Nghe nó rủ rê, lừa con tôi nghiện...

::) bà mẹ ấy thật đáng thương phải không? biết mình sai nhưng vẫn cố gắng tự lừa dối chính mình.

::) không có gì là do người khác hoàn toàn đâu.

Nấm vẫn chỉ là nấm thôi ::) nó mọc lên khi có mưa, và chết đi khi gặp nắng gắt. Nhưng ta là con người mà? tuy phần con luôn đứng trước phần người nhưng ta vẫn là người ::) có lý trí và tình cảm.
 
Một bà mẹ nói với người hàng xóm rằng, thằng con tôi ngoan lắm, chẳng bao giờ đàn đúm cả. Vài ngày sau bà ấy nghe được người khác nói thấy con mình đi, bà ấy quát vào mặt người kia và nói rằng: con tôi không bao giờ như thế, bà ghen ghét tôi có đứa con ngoan nên mới nói như vậy.
1 Tháng sau, thằng con bà ấy chết vì sốc thuốc. Lúc này bà ấy nói, tụi nó là lũ khốn nạn, dụ dỗ con tôi - con tôi nó tin bạn. Nghe nó rủ rê, lừa con tôi nghiện...

::) bà mẹ ấy thật đáng thương phải không? biết mình sai nhưng vẫn cố gắng tự lừa dối chính mình.
Tội cho bà mẹ đó vì quá tin tưởng con mình + chiều con không đúng cách. Và người con để mình bị rủ rê, lỗi ở đây do tất cả. Vì bà mẹ quá tin=> không phát hiện vấn đề kịp thời để ngăn chặn, chiều con => người con không có đủ sức mạnh tinh thần để chống chọi lại cám dỗ của cuộc đời. Mặt khác nếu mt sống người con không phải tiếp xúc với những phần tử xấu thì sẽ không bị rủ rê =>không nghiện, không chết. Đúng không ạ.
Đừng trách xã hội, đừng trách người khác làm mình xấu đi :-<
::) không có gì là do người khác hoàn toàn đâu.
Vâng ý này rất chuẩn, nó là một trong những lý do chính mà em muốn nói đến, nên ý là đừng có thấy ai xấu mà vội nhận xét là hoàn toàn vì họ (như kiểu nói của nhiều người là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì"),mà hãy xét xem cái gì khiến họ trở nên như vậy.
Nấm vẫn chỉ là nấm thôi ::) nó mọc lên khi có mưa, và chết đi khi gặp nắng gắt. Nhưng ta là con người mà? tuy phần con luôn đứng trước phần người nhưng ta vẫn là người ::) có lý trí và tình cảm.
Cái em nói đến là nấm gặp điều kiện thuận lợi, tất nhiên là nấm thì vẫn là nấm, sẽ không thể phát triển mãi.
 
đồ nhà quê
xấu xí
mới lên tỉnh
nhìn ngố thấy nội
mấy giờ rồi còn rẽ 1 mái 7-3
Còn những tư tưởng như này thì ...................... :-<
giờ kím 1 đứa bạn chẻ 7-3 như mình cũng khó ,thấy toàn mấy ông thầy ko hà
7-3 từ nhỏ tới lớn nè :|
 
con trai bây h thich đổi thay
thích được âu yếm thích chung tình . .. ..
con trai yêu ai chỉ vài ngày
rồi sau đó nói bye bye =)) -_-
 
hồi nhỏ 7-3

lớn chút rồi 5-5, bây h là 4-6

chuẩn bị chơi đầu đinh :))
 
Theo như cái topic chính cống kia mọi người như muốn đổ tất cả lỗi cho con gái (kể cả người tốt lẫn người xấu), và dường như chỉ nghĩ về một hướng là tại con gái, xh này loạn vì con gái, bẩn vì con gái, hs hư do con gái...
Xã hội này là vậy đó :-<
Tư tưởng con gái là người hiền lành , công - dung - ngôn -hạnh đã có từ xưa , và họ lấy đó làm tiêu chuẩn , ko ai muốn lấy 1 người vợ xấu tính cả .Nên khi 1 vài cô gái bad girl , họ xỉa xói , trách móc mà ko nghĩ rằng đó là thiểu số , là tầng lớp mới lớn . Còn đàn ông từ xưa đã vậy , ko thay đổi thì chẳng ai nói gì .
 
Này này, cái gì mà 55 với 73 thế, thế còn cái đầu của tui thì sao?, ko phải 55 mà cũng ko 73 nhé, mà cũng ko đú đởn 7 màu nhé, trông tui có quậy phá hay du côn gì không

Mọi người hãy noi gương tôi hô hô

--Nói thật chứ tướng như thế mà ở trần + vuốt tóc như thế thì trông bệnh hoạn và lúa ko chịu đc .

--Còn cái này mình nói thật chứ các bạn trai ở thành phố , thuộc thế hệ 8x đời cuối trở về sau , nếu muốn có bạn gái thì ko nên để 7-3 nữa , ko phải nói là xấu hay thế nào mà chỉ đơn giản là nó ko còn hợp thời nửa , và girl bây giờ nó củng ko chấp nhận nổi 1 thằng BF như thế ra đường chung . GIống như các bạn thích chạy xe bò trong thành phố vậy .

-- Còn chuyện các couple có xxx với nhau theo mình là rất bình thường nếu có khả năng gánh vác hậu quả , còn ko màn đến trách nhiệm của nhau thì về sau đừng hối tiếc . Và trong việc này thì cả nam và nữ đều có " lợi " cả các chị em đừng nghĩ xấu cho cánh bên này , là dụ dỗ mình .
 
--Nói thật chứ tướng như thế mà ở trần + vuốt tóc như thế thì trông bệnh hoạn và lúa ko chịu đc .

--Còn cái này mình nói thật chứ các bạn trai ở thành phố , thuộc thế hệ 8x đời cuối trở về sau , nếu muốn có bạn gái thì ko nên để 7-3 nữa , ko phải nói là xấu hay thế nào mà chỉ đơn giản là nó ko còn hợp thời nửa , và girl bây giờ nó củng ko chấp nhận nổi 1 thằng BF như thế ra đường chung . GIống như các bạn thích chạy xe bò trong thành phố vậy .

-- Còn chuyện các couple có xxx với nhau theo mình là rất bình thường nếu có khả năng gánh vác hậu quả , còn ko màn đến trách nhiệm của nhau thì về sau đừng hối tiếc . Và trong việc này thì cả nam và nữ đều có " lợi " cả các chị em đừng nghĩ xấu cho cánh bên này , là dụ dỗ mình .
Tớ thấy cậu chả có cơ sở gì để gọi ng khác là lúa là ko hợp thời cả. Thời trang và hợp thời theo kiểu cậu thì năm nào tìm đc việc làm với cái phong cách như thế?
Chuyện xxx ... "lợi" là như thế nào?
 
vấn đề là ở đó chứ ai mà không biết điều ấy
ông nôi. ơi.. câu o tin nổi là tui nói thằng thinhrazor mà T_T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top