Trung thu rồi bà con ơi :D

Status
Không mở trả lời sau này.

fire_of_angle

Fire in the hole!
Tham gia ngày
3/2/04
Bài viết
2,829
Reaction score
41
Tình hình rằng có quá nhiều anh em (cả chị em nữa) có chuyện buồn, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Vào đây, không buồn nhiều thì cùng buồn ít. Nhưng thôi :D hãy để mọi chuyện sang một bên nào :hug:trung thu rồi bà con ạ (chính xác là sắp :p ).
Vào đây nói chuyện vui vẻ về trung thu nhé :x ngày mai và cả ngày kia nữa, mình sẽ xách máy ra ngoài chụp ảnh mọi người chuẩn bị đón trung thu và vui chơi ra sao :D
Sẽ cố gắng có những bức ảnh chân thật nhất :wink: từ những nơi hoành tráng đến những nơi được gọi nửa tối của cuộc sống ::)
 
chán,lớn rồi ko đc chơi lồng đèn=((
 
chơi đèn pin đi ông . trời mưa kg sợ ướt :hug:
 
Chúc các mem có cơ hội đc sum họp quây quần bên gia đình vào đêm trung thu :))
 
chừng nào là trung thu vậy mấy huynh :o gia đình đệ vốn dĩ không quá quan tâm đến các ngày lễ lộc (trừ Tết) nên đối với đệ ngày này cũng chẳng có gì quan trọng, ngoại trừ việc được ăn bánh trung thu :D anyway, chúc mọi người ngày trung thu thật hạnh phúc bên gia đình :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Trung thu vui lắm, năm nào em cũng mua khoảng 50 quả bóng bay con con đó, đầu tiên là không đi đâu chỉ đơn giản ngồi ngoài sân thổi bóng, khi nào có mấy top đi xe đạp qua đập bóng tùm lum lên, mấy bác đi xe đạp cứ tưởng là bị nổ lốp xe mà kêu la ầm mĩ.
Trung thu không biết chỗ các bác có rước đèn ông sao lớn không ạ, chỗ bọn em có trường cấp III làm mấy cái lớn rồi rước khắp nơi, kiếm thêm mấy thứ gõ đập nữa (chỉ tiếc là trường em không cho làm) rồi đi lang thang trên phố, hát hò ghê lắm ạ.
Trung thu mà kiếm được khoai về làm bữa khoai nướng, vừa nướng khoai, vừa ăn khoai và ngắm trăng.:x he tự dưng em thèm khoai nướng quá, lâu rồi không được ăn.
Mọi người trung thu vui vẻ nhe.
 
chừng nào là trung thu vậy mấy huynh :o gia đình đệ vốn dĩ không quá quan tâm đến các ngày lễ lộc (trừ Tết) nên đối với đệ ngày này cũng chẳng có gì quan trọng, ngoại trừ việc được ăn bánh trung thu :D anyway, chúc mọi người ngày trung thu thật hạnh phúc bên gia đình :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Chủ nhật tuần này, ngày 14/9/2008 sau công nguyên :D Chúc mọi người ăn tết Nguyên Tiêu vui vẻ :x
 
Ngay ngày nghỉ nên ăn chơi cho khoẻ:D:D:D, mà lớn rùi Trung thu biết làm j bây giờ::(::(::(
 
trung thu vui vẻ nha mọi ng , hi vọng ko có mưa ::)
 
Hôm nay gần Phường có 1 trường Tiểu Học Nhật Tảo ( Q.6 TPHCM , lúc nhỏ tôi học trường này ) , tổ chức Trung Thu sớm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và các em khác ( tóm lại là dành cho trẻ nhỏ tiểu học trường và em em nhỏ khác ) , hôm nay được sếp điều động đi giữ trật tự ::( , rốt cuộc tới lại được...giữ xe =(( , sau khi xong phần văn nghệ gồm múa lân và biểu diễn ca nhạc tạp kĩ , kể chuyện v...v thì tới phấn phát quà lồng đèn với bánh Trung Thu thì ôi thôi , như có 1 cuộc chiến xảy ra ấy :| , phải khó khăn lắm mới có thể giữ trật tự , nhiều em lấy quà xong thì lại vòng ra sau lấy tiếp , làm mình khó khăn lắm mới có thể chế ngự được lũ trẻ hiếu động đó ::) , mệt thì mệt , nhưng khi về với món quà nho nhỏ trong tay thì tôi đã thấy được nụ cười các em rất hồn nhiên và vui tươi , làm mọi sự mệt mỏi đều biến hết :D
 
Trung thu không có người yêu...
Trung thu thứ 2 đi nhậu với hội bạn

Chán...
 
Ghét bánh trung thu ...kaka :D

Năm nay lại đi vói đám bạn thôi :hug:
 
Nghĩ lại cái thời trung thu mà lại đi đánh nhau vì gái sao mà... kì cục quá, giờ nhớ lại vẫn còn thấy quê, bây giờ tôi đi dạo coi múa lân 1 mình tuy cô độc nhưng mà nhẹ nhõm yên tâm lắm, ko biết có ai hiểu tâm trạng tôi ko nhở
 
Kì cục nhẩy :D sao anh em ta cứ phải có "gái", rồi thì người yêu... etc mới được à :D ra ngoài đường và hòa và dòng người đang đi lại, cùng đón niềm vui chứ. Nhưng trước khi đi thì cũng nên gọi vài thằng bạn - cả nam cả nữ đi chơi :D sẽ vui lắm đấy.
Trung thu vui lắm, năm nào em cũng mua khoảng 50 quả bóng bay con con đó, đầu tiên là không đi đâu chỉ đơn giản ngồi ngoài sân thổi bóng, khi nào có mấy top đi xe đạp qua đập bóng tùm lum lên, mấy bác đi xe đạp cứ tưởng là bị nổ lốp xe mà kêu la ầm mĩ.
=)) trò này hay đấy.
 
pác fire này nói gần đúng ,hehe trời lành lạnh vừa đi chơi vừa có em bên mình còn j tuyệt bằng:D:D:D:D
 
Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.

Không biết là đời mình sẽ đi về đâu????????????Mình chẳng có gì hết. Không có bạn bè, không có bồ, không có nghề nghiệp, không biết làm gì, trừ ngồi than vãn...
 
Tính làm lồng đèn ông sao mà giờ o kiếm đâu ra tre và giấy kiếng::(
 
Mới kiếm được mấy cái đèn trời
Rủ bọn bạn đi thả rất chi là ý nghĩa :hug::x
 
Chủ nhật tuần này, ngày 14/9/2008 sau công nguyên :D Chúc mọi người ăn tết Nguyên Tiêu vui vẻ :x

Pa ơi pa, tết Nguyên Tiêu là rằm tháng giêng mà :-B
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top