Trung thu rồi bà con ơi :D

Status
Không mở trả lời sau này.
thấy trong đây trung thu nhiều anh em gvn mình cô đơn wá nè,hay là bữa đó gvn mình ai có mình thì off 1 bữa đi chơi trung thu đi cho đỡ cô đơn :D

p/s : trung thu năm ngoái chỉ dc ăn có 1 cái bánh,năm nay phải ăn bù ^O^
chúc mọi người trung thu vui vẻ tràn đầy sức khỏe ::)
 
Trung thu xóm tớ tổ chức thịt chó mới kinh =)) .
 
Giống tụi tớ rồi =)) thịt chó và rượu =)) hôm nay nhập nguyên 2 thùng vodka về =)) cả lớp có tầm 20-30 thằng liên hoan :D tính sơ sơ thì mỗi thằng sẽ 2-3 chai :'>
 
Nhà dì nhỏ bạn tổ chức Trung thu, nó rủ đi nhưng mà xa wá, đạp xe tới đó rùi vòng về là hết ngày nên thôi ko đi. Mặc dù là có GF rùi nhưng có vẻ đêm Trung thu sẽ cô đơn đêy :hug:
 
Trung thu mà cô đơn thì cứ lên dốc cầu nào đó mà nhìn xuống nước cho đỡ buồn... :D
 
Ngồi ôm PC , tiếp tục lên box Tâm Sự , lúc ấy cũng có nhiều người cùng cảnh ngộ với mình :D , không thì dò la , đọc tin tức trên mạng , internet mà :D , thiếu gì thông tin để đọc :D , không thì game , vẫn đông như thường :))
 
tặng mấy chú mấy cô một bài hát mừng trung thu "Tết trung thu đốt nhà đi chơi em đốt nhà đi khắp phố phường nhà ông Sáu với nhà ông Tám. EM đốt luôn nguyên khu nhà lầu"

CHúc trung thu mọi ng` vui vẻ ai còn nhỏ thì ra đốt đèn chơi cho dzui còn lớn thì cứ ở nhà xem TV :))
 
Quyết định rồi , tết trung thu này đốt đèn đi tu ::(::(::(
 
:| nản ...... mấy thằng bạn đi đón trung thu bên bồ nó rồi :| có mình là đón trung thu bên cái PC thôi :|
 
tết trung thu mang bóng nước đi ném là zui nhất^^. thế là hết thấy cô đôn
 
trung thu năm nào cũng ở nhà học bài :D ,năm nay lại càng phải siêng năng hơn để năm sau có đc GF như ý :))
 
Ngồi làm việc , chẳng biết trung thu năm nay nó ra sao :))
 
Giá như có phép gì đó có thể dịch chuyển tức thời các anh em cùng cảnh ngộ này về một nơi để chơi , hiểu hoàn cảnh nhau sẽ đồng cảm,chắc zui lắm nhể, , Nhưng mà sau đó phải có vé để dịch chuyển về nữa chứ!
 
huhu
trung thu đến nơi rồi mà ko đứa nào nó thèm rủ đi chơi
tức wa' đi mất
 
Trung thu có bánh trung thu có lồng đèn trung thu cho mấy đưa bé muốn ăn và vui đêm trung thu . Còn chúng ta đứng và ăn bánh trung thu :hug:
 
Bây giờ lồng đèn tôi đã có rồi, bánh cũng có nốt, nhưng để mà " chạm " vào không khí trung thu bằng cách lấy lồng đèn chạy te te khắp xóm thì... không thể ... híc
 
Trung thu năm nay em thấy rất rất vui.
Lớp tập trung nhau lại chuẩn bị ăn uống từ chiều rồi hò hét, gào thét khản cổ, sau rồi đi thả hoa đăng, rồi cả bọn cùng nhau tiễn những người nhà xa về nhà.
Nói chung là rất rất vui.
 
:| nản ...... mấy thằng bạn đi đón trung thu bên bồ nó rồi :| có mình là đón trung thu bên cái PC thôi :|

tui cũng như chú thui, gf đi với thằng khác rùi hix hix
 
trung thu nài đúng là trung thu bùn nhất của tui
có gf mà cũng như ko có, bị gia đình cấm cản, ko cho đi chơi
lên chùa tham gia liên hoan phật tử zui đc 1 tí thì nghe tin Mu thua 1-2 => thất vọng nặng nề =((=((=((=((
chả bik làm j` cho hết đêm mai, thôi thì bắc ghế ngắm chị hằng vậy ::(
 
trung thu là tết thiếu nhi mà, có phải của mình đâu:D:D:D:D
Cái điệu này tới ngày 14-2 chắc topic mình sôi động lắm ha, toàn alone ko hà:D:D:D
P/s: bokem: trung thu mà lên chùa à, thú vui tao nhã ha:wink::wink:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top