minhloc1992
Mr & Ms Pac-Man
- 3/8/08
- 111
- 0
cái bài này mình thấy hay hay bên http://forum.gate.vn/tlbb/showthread.php?t=103096
của bác DarkTL nên post lên
nguyên tên của bài này là
Gửi nhà phát hành FPT và những người chơi TLBB Việt Nam.
Nhưng sợ TA ban nên post tên khác
của bác DarkTL nên post lên
nguyên tên của bài này là
Gửi nhà phát hành FPT và những người chơi TLBB Việt Nam.
Nhưng sợ TA ban nên post tên khác
Sau hơn 1 năm ra đời tại Việt Nam TLBB đã phần nào trở thành 1 MMORPG có chỗ đứng trên thị trường và được 1 số lượng lớn game thủ tham gia.
Tuy nhiên với 1 game rất hay, đối với người chơi game cũng như đối với nhà phát hành, thì hiện này TLBB Việt Nam đang tụt dốc trầm trọng.
Thứ nhất : việc FPT chậm trễ update phiên bản mừng tuổi đã mang lại nhiều bức xúc cho người chơi. Thông báo được đăng ngày 05/08 trên trang chủ tl.gate.vn đưa thông tin về việc sẽ update phiên bản mới này vào ngày 02/09. Như vậy từ lúc thông báo đến lúc update FPT có gần 1 tháng để chuẩn bị, vậy lý do nào dẫn đến việc dời ngày update vô thời hạn : cho đến nay vẫn chưa có ai biết được số phận của phiên bản mừng tuổi của chúng ta. Có lẽ việc thông báo update bản mới chỉ là câu trả lời cho việc FPT chưa giải quyết xong vấn đề hack. Chưa kể đến việc các thông tin về phiên bản này ( từ lúc nó xuất hiện bên Trung Quốc hồi tháng 2) đã được cập nhật trên diễn đàn và trên trang chủ cũng đã thông báo từ tháng 6 mà 3 tháng sau vẫn chưa update … Trong khi phiên bản hện tại ở Trung Quốc đã là 0.50 thì ở Việt Nam vẫn là 0.26 và đã tồn tại được gần 1 năm rồi. Với 1 game online việc chậm trể update như vậy có phải là điều tốt. Chúng ta không thể phủ nhận đây là 1 game hái ra tiền của FPT nhưng ngược lại FPT đã làm tốt bổn phận của mình chưa ? Nhiều người đã không nghỉ chơi, đã nghỉ chơi và chờ chơi lại trong ngày update bản mừng tuổi, nhưng những gì họ nhận được có lẽ chỉ là 1 nỗi thất vọng ê trề …
Thứ hai : vấn đề khóa các tài khoản hack. Tháng 8 vừa qua có lẽ là 1 tháng kinh hoàng trong thế giới TLBB với nạn hack tràn làn : 9x ra KH bị 6x tuyên chiến phải chạy… Sau thời gian đó có rất nhiều người nghỉ chơi, cũng có rất nhiều người hưởng lợi. Và rồi FPT cũng ra tay khóa các tài khoản hack, 1 việc làm có lẽ là đúng. Nhưng có ai biết 1 số vấn đề phía sau ? Đầu tiên là việc có 1 số tài khoản đã bị khóa trên game nhưng vẫn không thấy đưa tên lên danh sách trên diễn đàn, đã phần là những tài khoản “khủng” và có thể FPT sẽ xem xét thả. Thứ hai là việc khóa tài khoản không đồng loạt. Cách đây vài ngày đã có them 1 số tài khoản bị khóa, và có ai để ý đến điều này không : khi đã ngừng khóa tài khoản cách đây khoảng 3 tuần, FPT đã ra event giảm giá ngọc và khi event này kết thúc, 1 số tài khoản đã nạp thẻ đập them ngọc trong thời gian đó đã ra đi … Vậy sao lại không khóa, và giải quyết triệt để từ lúc đó mà FPT lại chờ 2,3 tuần sau mới làm tiếp, 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng ?
Thứ ba : vấn đề event. Hôm nọ tản mạn ra ngồi ngoài quán chơi TL, chợt thấy 1 nhóm bạn chơi 1 game online và đang làm event Trung Thu : đại khái là kiếm bánh, ghép đủ chữ thì được giải thưởng. Cũng chỉ là 1 trò chơi đơn giản nhưng có vẻ khá vui trong những ngày này, nhất là để có thể tham gia, người chơi chỉ cần chơi game ! Nhìn lại mới thấy các event của FPT ra sao : đấu giá ngược, bật tung 9 ô, giảm giá vật phẩm … để tham gia chúng ta cần làm gì ? Nạp thẻ ! Ít ra còn có 1 thời gian có các event Thất sắc long châu để đổi rồng và thần xí nga những có lẽ chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Kết luật : Đối với những người chơi game, họ chỉ mong có 1 thời gian để xả stress, để giải trí nhưng đến bây giờ thì nản với FPT lắm rồi. Cũng không biết là nên nghỉ hay nên tiế tục chờ tron vô vọng nữa. Bạn bè trên game cũng nhiều, off thường xuyên, và cả 1 bang hội cần quản lý mà ngày nào cũng phải nhìn người này người kia nghỉ chơi hoặc bán acc. Viết bài này sau khi nói chuyện với 1 anh bạn khi đi solo cùng nhau trên TLH, cũng mong đưa ra được 1 tiếng nói, đại diện cho các bạn chơi TLBB gửi đến FPT …



. Phải có lý do gì đó.

