- 26/7/08
- 113
- 3
Hôm qua tôi nói chuyện với ba mẹ tôi về việc học.Trích 1 phần cuộc nói chuyện cho các anh (chị) em nghe đây.
Ba mẹ nói tới câu cuối cùng,cục nóng bắt đầu ngùn ngụt.Tôi lặng lẽ vào phòng học tiếp.
Nói thật shock,ba mẹ nói tôi muốn làm nghề gì thì làm,vậy mà còn thọc vào 2 chữ "lương cao" => Chứng tỏ chắc sau này ba mẹ chọn nghề cho tôi hay tôi tự chọn nghề đây.
Còn nữa tôi đâu có muốn làm công nhân đâu.
Sao tôi nói chuyện về việc không học đại học mà dù tôi cố nói đàng hoàng thì ba mẹ tôi lại cố gắng đả kích cho tôi thua không nói lại được thì mới thôi.
Tại sao ba mẹ tôi cứ nhất quyết con đường đại học là con đường độc đạo vậy ? Ngay cả giáo viên cũng có ý nghĩ như vậy.Chẳng lẽ "Đai học - Con đường độc đạo cho cả cuộc đời" đã ăn sâu vào máu người VN vậy sao ???
Bây giờ buồn bã và chán nản lắm nhưng vẫn phải cố học tốt nên chắc đợi lúc ngủ thì buồn bã tiếp nữa.
_____________
Ba mẹ:Không học đại học thì làm được cái gì ???
Tôi:Chỗ học tốt hơn thì vẫn học được,cần gì đại học.
Ba mẹ:Không học Đại học thì sao mà làm lương cao được,bộ mày muốn làm công nhân hả ???
Ba mẹ nói tới câu cuối cùng,cục nóng bắt đầu ngùn ngụt.Tôi lặng lẽ vào phòng học tiếp.
Nói thật shock,ba mẹ nói tôi muốn làm nghề gì thì làm,vậy mà còn thọc vào 2 chữ "lương cao" => Chứng tỏ chắc sau này ba mẹ chọn nghề cho tôi hay tôi tự chọn nghề đây.
Còn nữa tôi đâu có muốn làm công nhân đâu.
Sao tôi nói chuyện về việc không học đại học mà dù tôi cố nói đàng hoàng thì ba mẹ tôi lại cố gắng đả kích cho tôi thua không nói lại được thì mới thôi.
Tại sao ba mẹ tôi cứ nhất quyết con đường đại học là con đường độc đạo vậy ? Ngay cả giáo viên cũng có ý nghĩ như vậy.Chẳng lẽ "Đai học - Con đường độc đạo cho cả cuộc đời" đã ăn sâu vào máu người VN vậy sao ???
Bây giờ buồn bã và chán nản lắm nhưng vẫn phải cố học tốt nên chắc đợi lúc ngủ thì buồn bã tiếp nữa.
_____________



Cái c/m đầu tiên là đậu ĐH, nghĩ xem, ăn k rồi học mấy quyển sách đi thi mà còn k dc trung bình 7 mỗi môn thì cái đầu của bạn nên xem lại cái não của bạn! 



.
Thú vị dã man. Bỏ học triền miên #
Nhưng hơn ở đây là hơn rất nhiều