những em bé 17, 18 tuổi còn lắm mơ mộng lắm, các em ý đua nhau vào Cao đẳng hải quan, vẽ ra trong đầu mình 1 tương lai trở thành xxx (

) mà các em ko biết rằng làm những việc đấy nó thất đức như thế nào, rồi các em đua nhau vào economics university để rồi lại mơ mộng tương lai mình trở thành những Trương Gia Bình hay Nguyễn Thị Mai Thanh... mà không biết được nhu cầu thực sự của các công ty khi ra trường là dành cho ngành gì
Bạn nghĩ gì khi 12 năm đi học mà chẳng lẽ thi đại học không thể trên 2x dc? Nếu vậy nên coi lại thái độ học tập của mìn, và bạn sẽ nghi sao bố mẹ bạn sẽ như thế nào khi gặp người khác hỏi con mình học trường nào, bố mẹ bạn sẽ rất tự nào nếu bạn vào đuọc những trường đại học quốc gia, mũi nở to như trái cà chua, và sẽ ê chề nhục nhã thế nào nếu trả lời rằng bạn vào hoa sen, mở bán công, NIIT, hồng bàng, văn lang, x y z này nọ...
học là cho chính mình và thứ yếu là để đền đáp cha mẹ, bạn học kém đồng nghĩa với bạn là 1 đứa con BẤT HIẾU.