Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
em đã bảo đấy chỉ là em nghĩ thế thôi bác đập gì mà ác thế:'>

Về việc Hannibal xua tượng binh chưa huấn luyện kỹ ra tiên phong phá trận ko phải là ý muốn của ông ấy mà là tình thế bắt buộc. Quân Rome lúc bấy giờ đã tiến sát đến thủ phủ, bao nhiêu binh mã đều được gom góp lại cho Hannibal trong đó có 80 thớt voi "non". Tổ quốc lâm nguy giờ đây Hannibal buộc phải dốc toàn lực ra để đánh canh bạc của cuộc đời mình.Ông phải tất dụng tất cả những gì có thể bởi số phận của cả 1 dân tộc đang nằm trong tay ông.Bác thử đặt mình làm Hannibal lúc đó xem liệu có làm như thế ko?
Mà đám voi ko cho đi lên trước thì bác bảo đặt ở đâu? hậu quân ah:)) ? Hai cánh thì bác đã phủ nhận rồi nhé? Hơn nữa thực lực quân Carthage yếu hơn rất nhiều so với quân Rome, bao nhiêu bài bác ấy tung ra hết ở Ý rồi h lấy gì để chọi với địch đây ngoài sự bất ngờ trong cách dùng 80 thớt voi đó? Chỉ tiếc rằng trời phụ lòng người thôi ::(

Cá nhân em rất ngưỡng mộ Hannibal nên có thể ý kiến hơi chu quan mong các bác đừng để bụng :P
.
___________Auto Merge________________

.
bác vietanh cho em hỏi em đã bố trí cho voi dàn hàng ở hai cánh rồi tức là 1 bên nó chẳng có quân, đằng sau cũng ko nốt thì nó cứ việc chạy ra ngoài thoải mái việc gì phải chạy vào trong :-/
Mà bác game đọc kỹ bài em dùm, ở chiến thuật thứ 2 em bảo bộ binh và voi cùng tiến chứ ko có lùi đâu đấy nhá:-"
 
voi khi tức giận thì rất hung dữ
nó khôn 1 điều là không lao vào đám đang phóng lao vào nó nhưng nó lại tấn công cái kẻ nào đang ở gần đó->quân ta tan tác
 
thế thì bác bảo dùng voi kiểu gì là hợp lý nhất :-?
 
Sao hồi đấy các bác í không biết chơi trò "vườn không nhà trống" như ông bà ta nhỉ :-?. Thì cứ cho nó vào thành rồi cắt lương, đánh du kích thử:devil:. Em không phải dân quân sự, vài dòng ngu ý mong các bác đừng chửi[-O<^:)^
 
thế thì bác bảo dùng voi kiểu gì là hợp lý nhất :-?

cậu hỏi thực tế hay trong game???
.
___________Auto Merge________________

.
Sao hồi đấy các bác í không biết chơi trò "vườn không nhà trống" như ông bà ta nhỉ :-?. Thì cứ cho nó vào thành rồi cắt lương, đánh du kích thử:devil:. Em không phải dân quân sự, vài dòng ngu ý mong các bác đừng chửi[-O<^:)^

chả biết nữa
nhưng tôi sợ chưa kịp làm thế Hanibal đã bị trục xuất khỏi Cathage
 
trong đời thực ý bác ah
Mà về cái ý kiến vườn ko nhà trống em thấy la impossible bởi Carthage chủ yếu là sa mạc, vườn ko nhà trống thì trốn ở đâu, chưa kể là dân chúng lấy gì mà sống chứ?Hít khí trời ah:))
 
trong đời thực ý bác ah
Mà về cái ý kiến vườn ko nhà trống em thấy la impossible bởi Carthage chủ yếu là sa mạc, vườn ko nhà trống thì trốn ở đâu, chưa kể là dân chúng lấy gì mà sống chứ?Hít khí trời ah:))

đời thực tôi chả thấy phe nào dùng voi ra hồn cả =.=
 
Hannibal mà bị trục xuất thì bọn bô lão của Car cũng bị quân Lơ Mỡ túm cổ hết rồi. Nếu Han biết tận dụng thời cơ, thu phục lòng người, đặt biệt là tầng lớp binh sĩ, vốn đã nể ông thì biết đâu lên làm đại đế luôn ý chứ ;;).
 
Hannibal mà bị trục xuất thì bọn bô lão của Car cũng bị quân Lơ Mỡ túm cổ hết rồi. Nếu Han biết tận dụng thời cơ, thu phục lòng người, đặt biệt là tầng lớp binh sĩ, vốn đã nể ông thì biết đâu lên làm đại đế luôn ý chứ ;;).

quân đánh thuê không có từ "trung"
quân thủy thì Hanibal không nắm giữ
có thể nói Hanibal không có điều mà Cesar có khi ông trói buộc cả viện nguyên lão của Rome
 
bọn Carthage chỉ là 1 đế quốc thương mại, quân đội toàn lính đánh thuê còn dân chúng chỉ 1 nhúm ở thành Carthage thì xưng đế sao được ;))
 
Hannibal,theo em,là một ví dụ điển hình cho câu nói của Napoleon:"You must not fight too often with one enemy, or you will teach him all your art of war. "
 
Cái câu đấy lão Na học từ người Xì pác ta cả nghìn năm trước chớ có phải tự nghĩ ra đâu.
 
Nhưng cái chính thì Hannibal là ví dụ điển hình cho câu đó.
 
bác thông cảm có phải Hannibal muốn như vậy đâu.Ai mà chả muốn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn để vui hưởng thái bình nhưng khổ nỗi Rome mạnh quá , hơn hẳn thực lựa Carthage mà bác Hannibal vẵn quyết sống mái vởiome thì đánh nhau lâu là đúng rồi. Sức ko đủ thì phải dùng trí thôi mà bài tủ thì cũng có hạn, ko tung hết ra thì có mà phơi xác ở Ý hả bác :))
 
topic bắt đầu nhạt
đổi đề tài cho xôm tụ nào
ta nói về cuối thời La mã sự hình thành nước Anh và các hiệp sĩ bàn tròn nào:hug:
 
Ặc sao từ Rome mà bay sang Med lẹ thế. Cứ từ từ bác ạ, chuyện thời này còn chửa xong cơ mà. Còn chuyện về chú A lết (trước cả Rome), rồi về Ba Tư, về Xì pác ta, về thành Troy... còn nhiều lắm. Thời trung cổ chắc còn phải chờ lâu;;).
 
tớ khoái mỗi chuyện Mông Cổ mà các bạn cứ cà kê dê ngỗng tận La Mã thì đến bao h mình mới post bài được :'>

thôi tiếp tục chủ đề đi vậy :hug: La Mã nhé, trước có xem phim Rome, thấy quân La Mã đánh nhau rất kỷ luật và chậm chạp, theo kiểu hàng 1 xông lên óanh nhau, hàng 2 thủ, hàng 1 mệt thì lùi, hàng 2 tiến lên thay, tất cả theo hiệu lệnh = còi của thằng Centurion. Thế thì không hiểu hồi xưa 2 Legion La Mã đập nhau (chiến tranh tam hùng chẳng hạn) chắc cả ngày chưa bên nào xong quá :))
 
Mày cứ xem đến tầm giữa phim, có đoạn 2 legion choảng nhau đấy. Tướng La Mã bình phẩm: hai cái máy xay thịt húc vào nhau.. =)
 
Thế thì quan trọng là tìm cách chém cho được cái thằng cầm còi ấy:devil:.

Em mà là tướng thời đấy á, em chơi "bom xăng" cho cái bọn mai rùa ấy chết cả nút. Cho lính lấy dầu đổ vào lọ, bắn vào hàng ngũ địch rồi phi vài phát tên lửa vào là rối loạn đội hình ngay:devil:. Nhưng mà sợ chơi được 1 2 lần thì nó biết mánh, lấy ra chơi lại với mình thì :cry:
 
Ngựa sẽ giải quyết cái bọn đi bắn với ném đó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top