Chiều theo ý bác chủ topic ta nói về Alexander trước vậy

.
Ừm, ông này vốn là 1 thiên tài quân sự lại rất tham vọng nên sau khi dập tắt cuộc nổi loạn của dân Hy Lạp đã đem quân đi làm thịt đế chế Persia đang đầy rẫy khủng hoảng. Bọn Persia sau nhiều lần đem quân đi đánh Hy Lạp toàn bị đá đít về nước thì chán nản chỉ suốt ngày ăn chơi đú đởn, quý tộc và tổng đốc xưng hùng xưng bá, vua chỉ là bù nhìn, quân đội thì rệu rã yếu kém nên khi bác Alexander đánh sang thì dù quân đông hơn gấp bội vẫn bị thịt như thường

.
Sau khi hạ Persia xong bác Alex tiếp tục tiến quân về phía đông với tham vọng làm chủ Ấn Độ nhưng cái xứ ấy lắm muỗi quá,quân lính nhiều người bị đốt ko chịu được nên đòi về

. Bác Alex đành phải thu quân về Babylon hưởng lạc. Mặc dù đã làm bá chủ đế chế Persia nhưng bác Alex vẫn chưa thỏa mãn, dự định sẽ tiếptucj chinh phạt về phía Tây,mục tiêu là toàn cõi châu Âu .Nhưng do ăn chơi nhiều quá , nguyên khí hao mòn nên bác Alex ốm lăn quay ra chết.Vì ko có con nối dõi( suốt ngày đánh trận thì làm gì có thì giờ mà....:'>) lại ko có di chúc nên các tướng tranh giành quyền lực, hệ quả là đế quốc bị chia làm 3:Maccedon(Hy lạp+Maccedon), Seleucid empire(đế chế Ba Tư) và Egypt(toàn bộ Ai Cập) cộng với 1 nước Pergam(ở Thổ Nhĩ Kỳ) bé bằng lỗ mũi

.
Vậy là xong phần Alexander,mời các bác kể tiếp

.
___________Auto Merge________________
.
bác acm_no1 có cái sign bọn Knight Templar đẹp phết

. Trang phục bọn này giống hệt đám Knight của Anh.
