tieunhilang
Mr & Ms Pac-Man
- 5/4/05
- 206
- 4
- Banned
- #1
Cứ ngồi trong lớp là mình lại nghĩ mình sẽ là giáo sư hay Bộ trưởng, mình mơ vài năm nữa quay lại trường thì thầy hiệu trưởng chạy ra đón tận cửa xe. Giáo viên thì xúm xít lại:"em còn nhận ra thầy không?" và mình ban hạnh phúc cho họ bằng từ:"đương nhiên là em nhớ".
Ngồi xem bóng đá thì mình lại mơ có được tất cả các yếu tố kỹ thuật của các siêu cầu thủ cộng lại, mình sẽ đưa ĐỘi tuyển Việt Nam giành Cúp thế giới. Tay giơ cao cúp và lạnh lùng nói với phóng viên:"Tôi xin dành chiến thắng này cho dân tộc ViêtNam"
Ngồi uống trà đá ở vỉa hè thì mình lại chìm trong suy nghĩ về cuộc họp tại Liên Hiệp quốc, châm điếu thuốc thì nghĩ đến vấn đề cháy rừng trên thế giới phải xử lý thế nào. Mình sẽ thành người Việt Nam đầu tiên chữa bệnh si đa bằng cách đem lá si và lá đa nấu với nhau...
Lúc nào mình cũng bị miên man trong suy nghĩ không tưởng như vậy. mình phải làm sao bây giờ hay phải đi chữa bệnh.
Ngồi xem bóng đá thì mình lại mơ có được tất cả các yếu tố kỹ thuật của các siêu cầu thủ cộng lại, mình sẽ đưa ĐỘi tuyển Việt Nam giành Cúp thế giới. Tay giơ cao cúp và lạnh lùng nói với phóng viên:"Tôi xin dành chiến thắng này cho dân tộc ViêtNam"
Ngồi uống trà đá ở vỉa hè thì mình lại chìm trong suy nghĩ về cuộc họp tại Liên Hiệp quốc, châm điếu thuốc thì nghĩ đến vấn đề cháy rừng trên thế giới phải xử lý thế nào. Mình sẽ thành người Việt Nam đầu tiên chữa bệnh si đa bằng cách đem lá si và lá đa nấu với nhau...
Lúc nào mình cũng bị miên man trong suy nghĩ không tưởng như vậy. mình phải làm sao bây giờ hay phải đi chữa bệnh.
Mình sẽ thành người Việt Nam đầu tiên chữa bệnh si đa bằng cách đem lá si và lá đa nấu với nhau...hi vong ban lam đươc như thế này sẽ co nhiều anh em được nhờ:'>
nhìn kĩ mới biết là avatar mà làm sao hay vậy ? 


,nếu tầm 16-19 thì việc này cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng đã qua 20 rồi mà vẫn thế thì ... thực sự là vấn đề rồi đấy