Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

:-? trốn tránh ?? không muốn gặp mặt ???
Chắc phải tìm cách khác X(
 
:| chẳng lẽ đọc hết mấy bài của mình mà ko biết mình muốn gặp à ???

Đành vậy... đành nói chuyện kiểu như mọi người với e vậy...
Good night... xin lỗi về cách nói chuyện đó
 
chở 1 cô pé khác đi chơi ... chả hỉu lòng vòng sao cũng đi ngang nhà em ... :'> ngó vào chả thấy ... chắc đi với a dzai mới roài ... mà kệ cũng chả còn feel như lúc trước ... giờ có gặp cảnh ôm hôn hay làm gì nữa cũng vậy ... chở pé kia về rồi ... cũng chả hỉu sao lại đi ngang nhà em típ ... ối hài ko đỡ đc ... =)) nhìn vào thì thấy e đang ngồi máy ... chắc đang chát với a dzai kia ... cũng chả feel tí gì ... ngoảnh mặt chạy đi ... mịa kể cũng quái ... chả bít cái gì đưa đẩy chạy ngang qua đó ... hài ... về nhà cũng chả có tí feel nào về e cả ...
Nghe bài Bleeding Love ... thấy hay hay ... =))
 
hôm nay vừa soi gương...........khiếp......hèn gì em ko thik :'>
 
Nhàn nhạt...:)
Đùa chứ bây giờ em khóc cũng *** có cảm thấy cái vị gì anh ah :))
Tại sao anh lại làm thế ???
 
Thèm cái gió se mát của mùa thu Hà Nội :x
 
You're my everything
The sun that shines above you
Makes the bluebirds sing
The stars that twinkle way up in the sky
Tell me I'm in love
When I kiss your lips
I feel the rolling thunder to my finger tips
And all the while my head is in a spin
Deep within, I'm in love
You're my everything
And nothing really matters but the love you bring
You're my everything
To see you in the morning with those big brown eyes
You're my everything
Forever and a day I'm need you close to me
You're my everything
You never have to worry, never fear, for I am near
For my everything
I live up on the land and see the sky above
I swim within her ocean sweet and warm
There's no storm, my love
You're my everything no nothing really matters
But the love you bring
You're my everything
To see you in the morning with those big brown eyes,
You're my everything
Forever and a day I'm need you close to near
You're my everything
You never have to worry, never fear, for I am near
When I hold you tight
There's nothing that can harm you in the lonely night
I'll come to you and keep you save and warm
Yet so strong, my love
When I kiss you lips
I feel the rolling thunder to my fingertips
And all the while my head is in a spin
Deep within
I'm in love
bùn :))..............................................
 
đời ta lại như 3 tháng truớc rồi........có chăng thay đổi chỉ là kinh nghiệm:p
 
3 ngày về quê, em tìm lại được những kỷ niệm ngày trước, Nhưng mà, em vẫn yêu và nhớ anh. CÒn anh, anh không coi em ra gì cả. Chẳng là cái gì, Bây giờ, đối với em, ở bên anh chỉ còn lại 3 chữ: Vẫn còn yêu!.
EM biết, bây giờ từ chia tay chỉ đợi em làm được mà thôi, Còn với anh, điều đó là tất nhiên rồi. Không biết vì sao, em lại yêu anh đến thế. Em ghét bản thân em. EM ghét tính cách của em. EM ghét vì trái tim em yêu anh, ghét lắm lắm!><::(::(::(
.
___________Auto Merge________________

.
Em buồn lắm anh hiểu không????::(::(
 
phew, offline 1 thời gian khá dài. Và sau đó là gặp bạn bè trực tiếp chứ ko fải qua mạng ảo nữa, thì thấy mình đã trở lại như xưa, có thể cười nói vui vẻ, có thể nói chuyện lại bình thường với mọi người như trước, vui thật. Ko còn cảm giác muốn lẩn tránh, ko còn cảm giác mệt mỏi nữa. vậy là dễ chịu rồi, mình cũng ko còn cảm giác tội lỗi nữa ^^... mình lại ở đúng vị trí của mình rồi này.
Giờ thì cho dù có nhìn người khác nói gì, mình cũng nghĩ đơn giản rằng: uh thì chuyện của người ta, mình đâu có liên quan, sao chúng nó phức tạp thế cơ chứ. Thế thôi, ko còn tò mò hay thắc mắc để rùi bùn nữa, hehehe
 
"Thầy giáo gối ôm" mở công ty riêng, tháng sau khai trương rồi, giỏi nhỉ !!! ::)....Người cầu tiến, rất đáng khen!!! :x
Chúc công ty anh buôn may bán đắt và anh thành công trên lĩnh vực mới - Kinh doanh.
 
thời tiết hay quá, se lạnh, ngồi trong nhà có cảm giác ấm áp, nhớ về ng đó làm tim ấm lên :x
 
Tự tin lên mà sống pé jun mi àh ;;)

Sẽ nhờ ai đó send cái nắng ấm áp của phương nam ra cho Hà Nội nhé :x ;))
 
Cái quái gì đang diễn ra thế!

Sao cứ nhè vào lúc này mà dập mình.

Vô định.

Ko thể nói cho ai biết dc chuyện gì đang xảy ra!

Thật là bức bối.
 
Giữ nhá... quà 23/10 đó

Tiếc là anh ko chen để xin chữ ký của Marc Levy được ::( xin lỗi...
 
chán như mọi ngày.. Ko gặp được.. buồn vô cùng
 
Back
Top