Bản tính của một thằng con trai là hám gái, cái này không ai phủ nhận được. Trừ mấy thằng gay hay pede thì không nói làm gì.
Giờ nếu tính đến tình huống của makoto, có người yêu là em Katsura nhưng em Sekai lại tự nguyện dâng hiến. "Mỡ đến miệng mèo không xơi là ngu" (Câu này của Ataru trong Lum thấy đúng quá lấy ra xài tạm

). Ngay cả các cậu bây giờ, có 1 em người yêu xinh tươi rồi nhưng tự nhiên lại có 1 em xinh tươi khác đến sẵn sàng dâng hiến tất cả mà chả đòi hỏi gì cả thì tội gì không xơi. Tớ có thể thông cảm cho nó về khoản mê gái nhưng về khoản lừa tình và khốn nạn thì muốn tha cũng không nổi.
Em Sekai thì cũng tội nghiệp, có lỗi chứ không có tội. Yêu thằng makoto từ rất lâu rồi mà không dám nói, đã thế còn bị số phận dồn ép làm cầu nối cho 2 người. Chính trong khoảng thời gian làm cầu nối này Sekai nó lại nhận ra là nó yêu makoto cuồng nhiệt và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì thắng đấy. Chắc anh em cũng biết con gái yêu hơi khác con trai, đã yêu là yêu điên cuồng hoặc yêu kiểu tìm hiểu chứ không như anh em, yêu kiểu "đời thường". Sekai trong một phút không kiềm chế được đã quyết định chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể dành được makoto từ tay Katsura. Suy ra cho cùng mẫu con gái đấu tranh để có được người mình yêu cũng thú vị

Katsura thì chuối quá =.=, không yêu điên cuồng và hết lòng như em Sekai nên luôn giữ khoảng cách với thằng makoto làm nó bị thiếu thốn tình cảm và rơi vào bẫy tình của em Sekai

. Nếu Katsura không quá khép kín, không quá giữ khoàng cách với makoto (để rồi bị thằng bạn của nó thịt) thì chắc mọi việc sẽ khác. Chỉ tại em này cứ lờ đà lờ đờ, mẫu người sống cam chịu với niềm tin đến không tưởng vào người khác. Mẫu em này có chết đi tớ cũng không tiếc (mặc dù tớ rất thích em này

). Phải em í mà là mẫu người đấu tranh mạnh mẽ như Sekai thì tốt quá

.
P/S: Kiếm thử bộ manga Arigatou về đọc khai sáng trước đi. Xong thì sẽ có món tiếp theo. Cái này hơi nặng, nó không trong sáng và ngây thơ như School Days đâu nên đề nghị suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Ngay như tớ đây đọc cái Arigatou còn thấy chóng mặt buồn nôn và phải drop giữa chừng, chuyện nó u ám quá sức tưởng tượng =.=