Chào các bạn, mình cũng hay vào gamevn lắm nhưng mà ít post bài, toàn đi đọc bài người khác không à :p Đến hôm nay mới post bài đầu tiên nhờ mọi người giải quyết dùm 1 vấn đề làm mình đang băn khoăn quá 
Mình đang học lớp 12 (fermale nha :p), mình có một cậu bạn tên Tuấn, sống cách mình mấy căn nhà, 2 đứa biết nhau từ lúc nhỏ tí xíu rùi. Hồi nhỏ cậu ta cũng good lắm, nhưng sau đó lên cấp 2 thì lại kết bạn với mấy đứa bạn "xấu", cho nên dần dần cũng trở thành "kẻ xấu" lun, năm lên lớp 10 thì đã thành "xấu toàn diện" - ăn chơi nhậu nhẹt hút thuốc chửi thề tùm lum... Nên từ đó mình ghét luôn và không nói chuyện chào hỏi gì nữa... Rồi thời gian cũng trôi qua, mình gần như quên luôn cậu ta.
Rồi đùng 1 cái hồi giữa năm lớp 11 cậu ta chủ động nói chuyện lại với mình, mình cũng trả lời lại, mối liên hệ dần dần đc nối lại nhưng tất nhiên là không thân như hồi nhỏ tại mình ghét "kẻ xấu" lắm. Rồi sau đó cậu ta nói là....thích mình từ lâu rùi (ặc ặc) và muốn mình làm bạn gái. Tất nhiên là mình từ chối thẳng và chạy mất dép :'> Nhưng cậu ta cứ giữ ý định muốn quen mình hoài (phải công nhận là quyết tâm cao ghê), đến khoảng cuối năm 11 thì mình chịu hết nổi và ra điều kiện "nếu bi giờ Tuấn chịu bỏ hết mấy người bạn xấu, tu tỉnh học hành đàng hoàng, không hút thuốc, cúp học... nữa thì mình sẽ chịu quen, còn không thì quên chuyện này đi". Mình nghĩ chả bao giờ cậu ta làm được, nào ngờ cậu ta làm được thật :o Sức học từ yếu trở thành khá (vốn hồi nhỏ cậu ta cũng thông minh lắm) và bỏ bớt đc nhiều thói xấu. Cậu ta còn hay qua nhà mình tặng quà cho mẹ mình tùm lum (mình sống với mẹ thôi) và kể về mình với ba mẹ của cậu ta, nên ba mẹ cậu ấy coi mình như "cứu tinh của con trai" (ối giời) và rất quý mình, làm mình thấy khó xử lắm lắm.
Và mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cậu ta nhắc lại lời hứa khi xưa, nhưng hồi đó sau khi hứa với cậu ta đc 1 tháng thì mình quen một cậu bạn cùng lớp, rất hiền và tốt bụng và vẫn giữ mối quan hệ cho tới giờ. Bây giờ mình không biết phải làm sao cả, mình cảm thấy đang lừa dối cả 2 người
Tệ hơn là mình cũng phát sinh tình cảm với Tuấn khi thấy cậu ta có thể phục thiện được như bây giờ.
Ai cho mình lời khuyên với!

Mình đang học lớp 12 (fermale nha :p), mình có một cậu bạn tên Tuấn, sống cách mình mấy căn nhà, 2 đứa biết nhau từ lúc nhỏ tí xíu rùi. Hồi nhỏ cậu ta cũng good lắm, nhưng sau đó lên cấp 2 thì lại kết bạn với mấy đứa bạn "xấu", cho nên dần dần cũng trở thành "kẻ xấu" lun, năm lên lớp 10 thì đã thành "xấu toàn diện" - ăn chơi nhậu nhẹt hút thuốc chửi thề tùm lum... Nên từ đó mình ghét luôn và không nói chuyện chào hỏi gì nữa... Rồi thời gian cũng trôi qua, mình gần như quên luôn cậu ta.
Rồi đùng 1 cái hồi giữa năm lớp 11 cậu ta chủ động nói chuyện lại với mình, mình cũng trả lời lại, mối liên hệ dần dần đc nối lại nhưng tất nhiên là không thân như hồi nhỏ tại mình ghét "kẻ xấu" lắm. Rồi sau đó cậu ta nói là....thích mình từ lâu rùi (ặc ặc) và muốn mình làm bạn gái. Tất nhiên là mình từ chối thẳng và chạy mất dép :'> Nhưng cậu ta cứ giữ ý định muốn quen mình hoài (phải công nhận là quyết tâm cao ghê), đến khoảng cuối năm 11 thì mình chịu hết nổi và ra điều kiện "nếu bi giờ Tuấn chịu bỏ hết mấy người bạn xấu, tu tỉnh học hành đàng hoàng, không hút thuốc, cúp học... nữa thì mình sẽ chịu quen, còn không thì quên chuyện này đi". Mình nghĩ chả bao giờ cậu ta làm được, nào ngờ cậu ta làm được thật :o Sức học từ yếu trở thành khá (vốn hồi nhỏ cậu ta cũng thông minh lắm) và bỏ bớt đc nhiều thói xấu. Cậu ta còn hay qua nhà mình tặng quà cho mẹ mình tùm lum (mình sống với mẹ thôi) và kể về mình với ba mẹ của cậu ta, nên ba mẹ cậu ấy coi mình như "cứu tinh của con trai" (ối giời) và rất quý mình, làm mình thấy khó xử lắm lắm.
Và mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cậu ta nhắc lại lời hứa khi xưa, nhưng hồi đó sau khi hứa với cậu ta đc 1 tháng thì mình quen một cậu bạn cùng lớp, rất hiền và tốt bụng và vẫn giữ mối quan hệ cho tới giờ. Bây giờ mình không biết phải làm sao cả, mình cảm thấy đang lừa dối cả 2 người
Tệ hơn là mình cũng phát sinh tình cảm với Tuấn khi thấy cậu ta có thể phục thiện được như bây giờ.Ai cho mình lời khuyên với!



đòi xin cách giải quyết
Tớ nghĩ là ko, nếu cậu buông lơi ra rất có thể cậu nhóc kia lại quay về đường cũ và có khi còn tệ hơn trước. 
đôi lời với chủ topic là ko thích th2i nói ko thích đừng có hứa bừa , đã hứa thì phải làm , chữ Tín muốn có ko phải dễ nhưng muốn mất thì dễ lắm .............