nike2001
Mario & Luigi
- 23/6/06
- 810
- 2
::(::(::(











Xin mấy đại ca đừng chửi em nhe!
hey nhiều khi ngẫm nghĩ thấy mình hơi tưng tưng thì fai??? Lúc ko bắn lại ai thì than van là "ÔI!!!!!!!! Trời............Sao mà mình gà thế này
" Lúc khá hơn 1 chút xíu bắn cũng giết dc người ta, nhưng tùy bửa bị "cúm gà"
bắn rật lất rồi cảm thấy cay cú muốn điên lên ( 2 ngày trước vừa đập xong con mouse HP
!)
Rồi tùy bửa bắn đả đời giết người như rạ thì tự cảm thấy là mình đang tự lừa dối bản thân!
CHO EM XIN THÚ TỘI là: em tạo nick mới là để kill/death cao hơn nick training lúc vừa chơi game tập cho quen game! huhuhuhu tội lỗi quá




Hôm nay bắn với 1 room đa số là newbie thấy bùn bùn: mặc dù những người newbie đó bắn rất cùi toàn âm mạng nhưng khi phe họ thắng thì họ chat với nhau reo hò cổ vũ nhau!! có người mừng quá nói lên rằng người đó K/D dc 50%::) , có người còn chat là họ còn ko bít K/D ở đâu!:o
thấy xong mấy câu đó tự nhiện thấy mình vì cay cú ăn thua quá mà làm mất đi cái enjoy của game
!
Nhiều khi nghĩ cố gắng để dc go pro cho bằng anh bằng em, mà tự nhiên nghỉ lại thấy có đáng ko khi khả năng quá giới hạn!::(
nhiều khi nghỉ hay cứ chơi cho vui cần quái gì mà nghe footstep canh đường đạn, cứ xông lên xả dc thằng nào thì xả, VUI MÀ!
Hey chán quá!
Nếu thấy chủ đề topic có ý nghĩa các sếp vô chia sẻ đê!::) ( định qua room chia sẽ mà post trong đó cũng như ko! vì có ai chơi FPS đâu!)












Xin mấy đại ca đừng chửi em nhe!
hey nhiều khi ngẫm nghĩ thấy mình hơi tưng tưng thì fai??? Lúc ko bắn lại ai thì than van là "ÔI!!!!!!!! Trời............Sao mà mình gà thế này
" Lúc khá hơn 1 chút xíu bắn cũng giết dc người ta, nhưng tùy bửa bị "cúm gà"
bắn rật lất rồi cảm thấy cay cú muốn điên lên ( 2 ngày trước vừa đập xong con mouse HP
!)Rồi tùy bửa bắn đả đời giết người như rạ thì tự cảm thấy là mình đang tự lừa dối bản thân!
CHO EM XIN THÚ TỘI là: em tạo nick mới là để kill/death cao hơn nick training lúc vừa chơi game tập cho quen game! huhuhuhu tội lỗi quá





Hôm nay bắn với 1 room đa số là newbie thấy bùn bùn: mặc dù những người newbie đó bắn rất cùi toàn âm mạng nhưng khi phe họ thắng thì họ chat với nhau reo hò cổ vũ nhau!! có người mừng quá nói lên rằng người đó K/D dc 50%::) , có người còn chat là họ còn ko bít K/D ở đâu!:o
thấy xong mấy câu đó tự nhiện thấy mình vì cay cú ăn thua quá mà làm mất đi cái enjoy của game

!Nhiều khi nghĩ cố gắng để dc go pro cho bằng anh bằng em, mà tự nhiên nghỉ lại thấy có đáng ko khi khả năng quá giới hạn!::(
nhiều khi nghỉ hay cứ chơi cho vui cần quái gì mà nghe footstep canh đường đạn, cứ xông lên xả dc thằng nào thì xả, VUI MÀ!
Hey chán quá!
Nếu thấy chủ đề topic có ý nghĩa các sếp vô chia sẻ đê!::) ( định qua room chia sẽ mà post trong đó cũng như ko! vì có ai chơi FPS đâu!)





.
bác nike đừng buồn, từ từ rồi cũng sẽ khá lên thôi 

