Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Bây giờ chỉ có 1 người duy nhất có chân nguyên: "Cường giả bất bại Tuyệt Tâm".
bông hoa nhài cắm bãi ....... hix hix::(
 
Đính chính lại 1 chút , mấy bác nói bậy quá : BKV truyền cho ĐL là truyền phần chân nguyên của Phá Quân ( cho nên bây giờ PQ chỉ còn tí hơi của pin rồng thôi ) . Dưới suối BKV & Np chia nhau mỗi người 1 nửa của viên chân nguyên cuối cùng . Tổng cộng BKV có 1.5 viên ( ko hề suy suyễn gì cả ) . Mẹ kiếp 1.5 viên pin + Kì lân tý + Tuyệt thế hảo kiếm + Thất khí hội nhất + Bài vân chưởng + vô cầu dịch quyết + đủ thứ thứ mà thằng vật mới xuất hiện ở chap 535 óanh đc ngang ngửa . Bựa cũng vừa phải thôi chứ thằng Ngựa vằn kiaX(
 
Chân nguyên trong người BKV và Phá Quân đã đem truyền cho con ma Đoạn Lãng rồi.
Nếu có chăng thì chỉ là được tắm suối nước nóng chân nguyên thôi. Bây giờ quí vị kể chuyện PV có chân nguyên mà vẫn bị mấy thằng mới rape làm gì, vì chúng nó có còn chân nguyên đâu.

Bây giờ chỉ có 1 người duy nhất có chân nguyên: "Cường giả bất bại Tuyệt Tâm".
Vỗ tay cái Valentine.:hug:

làm gì mà truyền hết chân nguyên ,nếu truyền hết BKV làm gì còn mạng mà sống ,3 lần run nghịch càn khôn mà ko treo máy mới ghê
 
làm gì mà truyền hết chân nguyên ,nếu truyền hết BKV làm gì còn mạng mà sống ,3 lần run nghịch càn khôn mà ko treo máy mới ghê

tổ cha MVT thế bộ thiên hớp nghịch càn khôn rồi chẳng đc cái j cả
mà nó cũng có hỏa ngục bất diệt thân đây mà thằng Mã quên rồi hay sao ấy


còn cái thằng thiết sư lam ko chết đi còn để làm j
2 thăng DC DT cho vào bẩn cả truyện
.
___________Auto Merge________________

.
sau đợt đánh thập ma mất hết pin rồi BKV giờ chỉ còn hơi thôi mấy hôm nữa phục long nách kì lân vô mới hạ đc thằng cầm thiên tôi kia
ngày xưa cái thiên tội nó rơi ở chỗ nào nhỉ
châp 538
đế thích thiên sông lại do đã mang trong người máu phượng hoàng bất tử:D:D
 
Cái gì...ĐTT sống lại thật hả?:o
 
Cái gì...ĐTT sống lại thật hả?:o
:D
sau khi chết cơ thể ĐTT bôc cháy hòa thành tro từ đống tro ấy mọc ra 1 thằng ĐTT con:D
sau đó nó nhân ra nó thua PV vì thiếu thần binh và nó đã chọn thiên tội làm vũ khí đó:-":-"
 
cái đầu đé tt bị thần y mang về chế nghịch càn khôn đó
còn người thì hồi sinh:-":-":-"
 
Vậy mỗi phần cơ thể lại mọc ra một ma nhân hả? :))
 
èo thần y để lại bộ óc cho ĐTT mà chỉ lấy cái sọ thôi đổ xăng đốt người với não mà
 
vậy ko chừng còn thêm 1 khối thằng ở phần 2 cũng đội mồ sống lại nữa.
Chắc tập cuối lão Mã cho 1 trận động đất bất ngờ chôn vùi cả đám giang hồ để end truyện quá
 
ĐTT chết trong tay Đoạn Lãng, cho DTT sống lại rồi quyết 1 trận với ĐL, 2 thằng te tua tua thì PV vào thu dẹp tàn cuộc :D
 
ô, sau 1 thời gian ngắn offline, chẳng dè anh em đã chém gió đến tận hồi sinh ĐTT cơ à:o sự vụ cụ thể là như thế nào đấy:-s
 
ô, sau 1 thời gian ngắn offline, chẳng dè anh em đã chém gió đến tận hồi sinh ĐTT cơ à sự vụ cụ thể là như thế nào đấy
Cơ bản là có 1 người chém gió chap 538 DTT hồi sinh, thế là từ đó liên hoàn chiêu "Chém gió bút pháp" tới.
 
nhưng dúng là càng ngày càng kéo dài ra.
Cứ mỗi chap lại cho mấy thằng nhảm ra đời, rồi trụ lại khoảng vài chap là toi
 
Bây giờ chỉ có 1 người duy nhất có chân nguyên: "Cường giả bất bại Tuyệt Tâm".
Vỗ tay cái Valentine.

Ờ ờ , thì chẳng phải TT nhậu nhầm phần bổ nhứt của pín rồng là gì . Có thêm khuyến mãi Ngục Hỏa nữa ;))

còn cái thằng thiết sư lam ko chết đi còn để làm j
2 thăng DC DT cho vào bẩn cả truyện

Vai trò chính của cháu Sư Nam là cho thằng HP mựơn cây kiếm . Mà HP lặn rồi . Chắc vài tập nữa thì lão Ngựa cho nó vào rừng làm Tarzan luôn cho lành :-"

ô, sau 1 thời gian ngắn offline, chẳng dè anh em đã chém gió đến tận hồi sinh ĐTT cơ à sự vụ cụ thể là như thế nào đấy

Đế Thích hồi sinh thì cũng nằm sớm thôi. Đế Thích mất hết máu Phụng với Thánh Tâm Quyết thì cũng rứa mà thôi :devil:
 
mấy pác ơi sao tui hok coi được chap 535 vậy ai úp link lên topic dum` dc hok te
 
mấy pác ơi sao tui hok coi được chap 535 vậy ai úp link lên topic dum` dc hok te
cần j đọc tui kể cho ma nghe
ĐTT sông lại cầm thiên tội đánh bộ kinh vân , bkv tưởng ăn đc nó nhưng mà nó khỏe như trâu bkv bị nó đánh gãy răng. cuối trận bộ kinh vân cầm cái lồng gà úp vô đầu nó.
tiên thể tóm tắt chap 536
ĐTT phá lồng gà chui ra BKV sợ quá vãi tè
đúng lúc đó TT xuất hiện BKV chui đầu vô ống quần TT nhưng do quần mặc từ đầu phần 3 tới giờ chưa thay nên khai quá BKV ngộ độc lăn ra chết:D
ĐTT nhìn thấy TT 1 chiêu hạ BKV thì thất kinh nghĩ phen này thì ta cũng toi đời rối.bèn quỳ xuông xin TT tha chết TT sứong quá há mồm cười :THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THẤT TÌNH VÔ ĐỊCH THỦ LÀ TA ái dè đang há mồm thì NP đang bay ở trên buồn ị quá làm một phát vỡ môm tuyêt tâm, tuyệt tâm sặc sụa chết nhiêp phong thấy thế thất kinh với sức mạnh của mình cười sặc sụa mất thăng bằng ngã lộn cổ đập đầu vô mông ĐTT mà chết
ĐTT thấy giang hỗ dạo này lắm dị cộng kinh điển quá sợ vãi tè đào hố chui xuống chốn ai ngờ tắc thở chết :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top