Bác đọc báo thì phải quan niệm sẵn trong đầu rằng trên đời này không có tự do báo chí. Báo chí VN thì phục vụ cho mục đích chínht rị và lợi ích của nhà nước VN, báo BBC VN thì phục vụ lợi ích cho bọn thân 3 que và phương tây, cái chính là khi bác đọc thì phải biết suy nghĩ, phân tích đúng sai và đừng vội vàng phán quyết, nhiều khi nên quan niệm rằng chưa thấy tận mắt thì chưa tin

. BBC rất hay đăng những bài viết của mấy thằng cha tự xưng là giáo sư hay tiến sĩ gì đó ở nước ngoài có những lời lẽ kích động quan hệ VN-TQ và người dân, và cũng đăng một số lời phát biểu của mấy thằng phản động. NÓi là tự do báo chí nhưng xem những lời phát biểu đó, người có đầu óc hiểu biết, tiếp xúc xã hội nhiều thì sẽ thấy nó mang tính kích động, không đúng sự thật và chỉ có một chiều , còn mấy bác choai choai mới lớn cả tin thì tin sái cổ rồi tự cho mình là hiểu biết là tiếp xúc với tự do báo chí

,
các bác ấy làm như có thể hiểu được một mục đích chính trị chỉ đơn giản qua mấy lời nói

. Chính phủ nhà nước nào cũng có tốt xấu, ngay cả Mỹ cũng thế, vấn đề của mấy bác choai choai đó là nghe nó bôi bác một số thứ rồi đi chụp mũ hết chính phủ VN xấu

.
NÓi chung là độc giả của BBC phần lớn là 3 que và choai choai nên những bài báo của nó đưa ra phải làm hài lòng những thành phần đó